Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình'

Quỳnh Trang 2022-01-03 11:28
- Lột xác sau ca phẫu thuật khối u, "cô gái nửa mặt" Phạm Thị Diệu Thúy (sống tại TPHCM) có một cuộc sống bình yên. Cô hạnh phúc vì ngày ngày được làm việc, nuôi nấng con gái trưởng thành.

Không may mắn khi có khối u trên mặt từ lúc 2 tuổi, Phạm Thị Diệu Thúy lớn lên đồng nghĩa với khối u cũng phát triển to hơn. Từng được yêu thương nhưng lại bị ruồng bỏ, Diệu Thúy đăng ký tham gia chương trình "Hành trình lột xác" mùa 5 để cắt bỏ khối u trên mặt để có thể được sống một cuộc sống mới, hạnh phúc và bình yên hơn.

'Cô gái nửa mặt' từng được yêu nhưng bị chồng ruồng bỏ

Phạm Thị Diệu Thúy kể lần đầu cô được mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói cô bị khối u sợi dây thần kinh. Thời đó, việc phẫu thuật khối u không dễ dàng như bây giờ nên Thúy chấp nhận sống với dị tật trên khuôn mặt.  Khối u trên khuôn mặt khiến cho Thúy cảm thấy tự ti khi giao tiếp. Cô gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô từng đi xin việc ở nhiều nơi nhưng đều bị từ chối.

Thúy kể: "Mình xin hết công ty này đến công ty khác người ta đều từ chối nói mặt mũi như vậy thì người ta không nhận được. Khi gia đình khó khăn quá, mình chọn cách là đi bán vé số. Cũng có người thương người ta ủng hộ vài tờ, có người sợ thì người ta tránh xa mình ra. Mỗi ngày mình bán được 150 đến 180 tờ, cũng đủ tiền mua sữa cho con."

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

Dù có dị tật trên khuôn mặt nhưng Thúy vẫn có cơ hội được yêu thương, chia sẻ. Có một người đàn ông đã đến với Thúy và từng yêu thương Thúy thật lòng. Người đó chính là bố của con gái Thúy hiện tại. Thúy kể: "Đến một ngày có một chàng trai ngỏ lời thương mình, lúc đầu mình cũng từ chối vì sợ hôn nhân sẽ không được hạnh phúc nhưng anh bỏ qua hết tất cả sự phản đối của ba mẹ và gia đình để đến với mình. Khi chúng mình đến với nhau không có gia đình của anh, chỉ có mình và anh."

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

Nhưng hạnh phúc đến với Thúy chẳng tày gang, khi con gái được 14 tháng, chồng Thúy không chịu được áp lực từ gia đình nên đã quyết định ruồng bỏ mẹ con cô: "Ba của bé Ngân (tên con gái Thúy) quê ở Vũng Tàu. Lúc mới gặp anh cũng thương mình lắm nhưng mẹ anh ấy không chấp nhận mình là con dâu. Ba bé chọn chữ hiếu nên ruồng bỏ mẹ con mình."

Sở hữu gương mặt bị dị tật, hạnh phúc không trọn vẹn, làm mẹ đơn thân, Thúy cảm thấy cuộc sống ngày càng bế tắc. Khi chồng rời đi, cô một mình bươn chải, làm nghề bán vé số để có tiền nuôi con. Cô tự ti vì gương mặt mình thường bị người khác chê cười, mỉa mai mặc dù cô không làm gì hại đến ai.

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

Thúy đăng ký tham gia chương trình hành trình lột xác với mong muốn được cắt bỏ khối u và có được cuộc sống tốt hơn. Người mẹ đơn thân lựa chọn phẫu thuật không phải để trở nên xinh đẹp và chỉ mong sao mình có được khuôn mặt bình thường như bao người. Cô ước mong có được công việc tốt, thu nhập ổn định để con gái có thể đến trường và có được tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

Vượt qua nhiều khó khăn, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạo hình mắt và gò má cho Thúy. Sau ca phẫu thuật và 4 tháng hậu phẫu, Thúy đã có được một gương mặt mới. Trong đêm tỏa sáng trên sân khấu, khoảnh khắc Thúy tháo chiếc mặt nạ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Không còn là Diệu Thúy với khối u nửa mặt, Thúy đã xuất hiện với những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi được gặp lại mẹ và con gái.

Cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người mẹ đơn thân bên con gái nhỏ

Chia sẻ với Emdep.vn, Thúy cho biết khi lên chương trình  "Hành trình lột xác", cô bạn đi đâu cũng được mọi người nhận ra. Diệu Thúy cảm ơn và quý trọng tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ và động viên mình. Thúy tâm sự ngày chồng bỏ đi, cô buồn, đau khổ vì thương con gái còn quá nhỏ, lại thiếu tình cảm từ bên nội. Tuy nhiên, cô được gia đình yêu thương, an ủi và bao bọc.

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

"Lúc anh ấy bỏ đi, con mình còn quá nhỏ, mình không có công ăn việc làm, tiền bạc cũng không. Năm đầu tiên, mỗi tháng anh gửi về cho con 1 triệu. Thế rồi, anh mất liên lạc với mình suốt 3 năm, sau đó cũng liên lạc lại để hỏi thăm con gái. Những năm đó, mình được gia đình bao bọc, cưu mang nên mới có thể vượt qua sóng gió", Diệu Thúy tâm sự.

Nói về quyết định đăng ký phẫu thuật để cắt bỏ khối u, Diệu Thúy muốn mình trông đẹp hơn trong mắt con gái và không muốn con gái tự ti, xấu hổ vì mẹ. "Lúc nghe bác sĩ tư vấn về tình trạng của mình, mình cũng hơi lo. Trong tâm mình luôn nghĩ mình không cần xinh đẹp như những người khác đâu, chỉ cần bác sĩ cắt bớt khối u thôi cũng được. Dù cho có đau đớn đến đâu mình cũng chịu được", Thúy nói.

Đến giờ, Thúy cảm thấy hài lòng với gương mặt hiện tại. Giờ đây, khi đi ra đường, cô không còn bị chỉ trỏ, chê cười nữa. Hiện tại, Thúy đang đi làm công nhân. Cuộc sống hiện tại của cô tuy hơi khó khăn do dịch bệnh nhưng cũng ổn định hơn trước rất nhiều.

Cuộc sống bình yên của 'cô gái nửa mặt' từng bị chồng ruồng bỏ: 'Tự tin hơn và quý trọng tất cả mọi người quan tâm đến mình.'

Trở về từ ca phẫu thuật, Diệu Thúy vui mừng vì được con gái khen dễ thương. Từ nay, cô bé có thể hôn lên má mẹ thay vì hôn lên khối u trên mặt mẹ như trước. Người mẹ đơn thân kể hiện tại cô vẫn sống một mình, chưa hẹn hò với ai.

Điều cô mong ước lớn nhất bây giờ là lo cho con gái một cuộc sống đủ đầy, để con được bằng bạn bằng bè chứ không nghĩ gì đến hạnh phúc riêng tư. Con gái là niềm hạnh phúc, niềm hy vọng lớn nhất của Thúy. Tuy nhiên, người mẹ đơn thân cũng bộc bạch, nếu gặp được người đàn ông nào thực sự yêu thương cô, yêu thương con gái cô và bao dung cho quá khứ của cô thì cô sẵn sàng mở lòng để đến với người đó.

Trong thời điểm hiện tại, Thúy mong ước có sức khỏe để có thể làm việc tốt, chăm lo cho con gái. Nói về cuộc sống của một người mẹ đơn thân Thúy tâm sự việc vừa làm cha, vừa làm mẹ của con tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Mỗi ngày, cô được ở bên con, cùng con khôn lớn. "Mình chỉ mong các mẹ đơn thân hãy luôn mạnh mẽ và lạc quan. Dù cuộc sống hay trên đường đời có khó khăn đến đâu thì bên cạnh ta vẫn còn có con. Con cái là điểm tựa và tạo động lực để chúng ta vượt qua gian khó và chạm tay đến hạnh phúc", Diệu Thúy nhắn nhủ với các bà mẹ đơn thân như mình.

Quỳnh Trang

(Ảnh NVCC)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suy sụp vì mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh tiết lộ tình trạng hiện tại