Mê cụ ông 80 tuổi yêu văn nghệ, cụ bà 70 tuổi quyết định "lên phường" chỉ sau 2 tuần

Anh Chi 2024-07-11 15:00
- Ông Nghinh và bà Yến quyết định đăng ký kết hôn chỉ 2 tuần sau khi quen biết qua mạng xã hội.

Ông Vũ Phùng Nghinh (80 tuổi, quận 12, TP.HCM) và bà Lê Thị Ái Yến (70 tuổi, quận 5, TP.HCM) đã gặp nhau nhờ mạng xã hội. Sau khi vợ ông Nghinh qua đời vào năm 2014 và bà Yến trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, hai người này đã tình cờ kết nối với nhau.

Cách đây 4 năm, khi lướt qua mục ghép đôi trên mạng, bà Yến ngẫu nhiên phát hiện tài khoản của ông Nghinh. Bà đã bị thu hút bởi tấm ảnh đại diện của ông, thể hiện ông đang cầm mic hát. Ban đầu, khi nhìn thấy ông Nghinh đã 76 tuổi, bà nghĩ rằng ông quá già và không quan tâm. Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy ai có cùng sở thích âm nhạc với mình, bà Yến quyết định kết bạn với ông Nghinh. Bà tự mình khởi đầu bằng cách nhắn tin với ông: "Em cũng yêu văn nghệ như anh".

Mê cụ ông 80 tuổi yêu văn nghệ, cụ bà quyết định lên phường chỉ sau 2 tuần

Một ngày sau đó, ông Nghinh mới trả lời tin nhắn. Khi thấy ảnh đại diện của bà Yến đang chơi bóng bàn, ông thấy thú vị và ngay lập tức nhắn tin hỏi bà số điện thoại và nơi bà chơi bóng bàn. Hai người phát hiện ra họ có cả đam mê ca hát lẫn thể thao, điều này khiến bà Yến rất hào hứng.

Bà mời ông đến động viên mình trong giải bóng bàn diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 9. Tuy nhiên, ông Nghinh đã bận tập chương trình khác cho quận 12 và không thể tham gia vào lúc đó. Ông đã hẹn gặp bà vào ngày 12 tháng 9 sau khi bà thi đấu xong.

Mê cụ ông 80 tuổi yêu văn nghệ, cụ bà quyết định lên phường chỉ sau 2 tuần

Dù ban đầu bà Yến nghĩ rằng là phụ nữ nên ông Nghinh nên đến thăm bà trước, nhưng sau đó bà hiểu rằng ông Nghinh đã 76 tuổi và xem ông như người anh. Bà quyết định tự mình đến thăm ông, không hối thúc ông đến thăm trước. Đúng như đã hẹn, sáng ngày 12 tháng 9, bà Yến bắt xe ôm lên thăm nhà ông Nghinh. Ông đã vui mừng chào đón và đứng đợi bà từ rất sớm.

Ngày đầu tiên hẹn hò của ông bà diễn ra lãng mạn, suôn sẻ. Nhưng đến buổi tối trời bất ngờ đổ mưa to, bà Yến đành ở lại nhà ông. Lúc bấy giờ, hai ông bà mới có thời gian hàn huyên, tâm sự nhiều hơn về hoàn cảnh. Hỏi ra mới biết, ông và bà đều từng làm nhà giáo, cả 2 càng có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau hơn. Bà Yến cũng thẳng thắn hỏi ông Nghinh về chuyện đăng ký kết hôn. Bà muốn có danh phận, chỗ đứng trong dòng họ để cùng ông lo hương khói cho người vợ quá cố.

Mê cụ ông 80 tuổi yêu văn nghệ, cụ bà quyết định lên phường chỉ sau 2 tuần

Tuy nhiên tình yêu của ông bà lại vấp phải rào cản đầu tiên. Ông Nghinh có 4 đứa con, cả 4 người con đều hoan nghênh ông có thêm người bạn vì thấy bố vất vả, cô quạnh tuổi già. Trái ngược, 2 con gái của bà Yến lại phản ứng dữ dội khi biết mẹ đi bước nữa.

Dần dần, 2 con gái cũng ủng hộ quyết định của bà Yến. Do dịch Covid bùng phát, cả hai không thể tổ chức đám cưới. Đến nay, bà Yến, ông Nghinh đã chung sống với nhau 4 năm. Cả hai quấn quýt như vợ chồng son. Bà nấu ăn, ông rửa bát, người này quét nhà, người kia lau nhà, tự giác phân chia công việc.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


07 loại trà rất tốt để uống vào buổi sáng