Kết phim 'Mẹ Rơm', Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Anh Chi 2023-01-12 14:46
- Bộ phim "Mẹ Rơm" với cái kết có hậu, chiều lòng tất cả khán giả. Cuối cùng, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, tình yêu thương đã gắn kết con người với nhau, giúp họ gạt đi thù hận, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Khác với những câu chuyện về cuộc sống thành thị hào nhoáng, "Mẹ rơm" mang đến câu chuyện về làng quê nghèo khổ, nơi có những mảnh đời bất hạnh. "Mẹ rơm" kể về  câu Mô "gù" (Thái Hòa), một người đàn ông nghèo khổ, mồ côi với hình dạng bề ngoài xấu xí. Mô âm thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan. Loan khờ khạo bị lừa tình dẫn đến có thai. Ngày Loan sinh con chỉ có mình Mô giúp đỡ.

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột

Loan mất tích sau khi sinh khiến Mô "gù" trở thành người cha bất đắc dĩ của bé Hạt dẻ. Mô "gù" là kẻ chưa từng được yêu thương, giờ lại học cách yêu thương và chăm sóc một bé gái. Cũng chính nhờ con gái, Mô "gù" biết yêu thương người khác, có cuộc sống ý nghĩa. Cùng với sự giúp đỡ của Hồng (Ngọc Lan) – hàng xóm của Mô "gù", một "gái làng chơi hết thời", Mô "gù" đã dần biết chăm sóc con gái mình, có cuộc sống tốt đẹp. 

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Bộ phim "Mẹ rơm" có cái kết có hậu khi Hạt Dẻ gặp nguy. Hào - cha đẻ của Hạt Dẻ đã lao đến cứu con gái. Cú đâm của xe tải khiến vị trưởng thôn bị trọng thương. Hào lúc này đã nhận lại con gái, nói lời xin lỗi đến con vì trước giờ chưa từng chăm sóc con. Hạt Dẻ được bác Khoản và cha Mô tiết lộ Hào mới là cha đẻ của cô bé nhưng chỉ lặng im nhìn cha Hào không nói câu gì. Trước khi qua đời, Hào vẫn không thể nghe tiếng gọi "cha" từ đứa con duy nhất của mình.

Mô gù dẫn con gái về lại làng Mô sinh sống. Mô dẫn Hạt Dẻ sang thắp hương cho cha Hào. Trước di ảnh của Hào, Hạt Dẻ lần đầu gọi cha. Những lời nói của Hạt Dẻ với cha Hào khiến Liễu xúc động trào nước mắt. Hạt Dẻ vẫn ở với cha Mô, hai cha con được xã xây cho một căn nhà để cuộc sống bớt vất vả.

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Nhiều năm về sau, Hạt Dẻ đã tốt nghiệp đại học. Trong buổi lễ có sự góp mặt của những người hết mực yêu thương cô bé, đó là Liễu (Lily Chen), Thược, Xuân, Khoản (Cao Minh Đạt), Hồng (Ngọc Lan) cùng với Mô (Thái Hòa). Đáng chú ý, ở thời điểm này thì Hồng và Mô cũng đã nên duyên vợ chồng. 

Ngoài ra, buổi lễ tốt nghiệp của Hạt Dẻ còn có sự góp mặt của vợ chồng Loan. Loan rất buồn vì mình đã không thể chăm sóc con gái trong suốt nhiều năm. Dẫu vậy, Hạt Dẻ không hề trách cứ mà vẫn gọi cô là mẹ.

Câu chuyện xúc động về tình người

Dù cái kết của phim "Mẹ Rơm" tuy nhận được một số ý kiến trái chiều nhưng nhiều người cho rằng đây là cái kết trọn vẹn cho các nhân vật. Bộ phim đề cao về tình yêu thương con người và các giá trị nhân văn. Trong phim, Mô "gù" một người đàn ông với bề ngoài xấu xí, chưa bao giờ được ai đó yêu thương.

Tuy vậy, khi yêu thương Loan, anh đã quyết định nuôi nấng cô bé Hạt Dẻ (con gái của Loan) thành người. Khi yêu thương Hạt Dẻ hết mực, con coi như con ruột, Mô "gù" được con gái yêu thương, biết ơn. Ắt hẳn ai cũng xúc động khi xem phân cảnh Mô "gù" rơi nước mắt khi lần đầu được con gái gọi là cha.

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Tình yêu thương, vị tha của Mô "gù" đã cảm hóa được Hào, vợ chồng Khoản - Xuân và cả Liễu. Cũng vì có trái tim tràn ngập tình yêu thương, bao dung mà Mô "gù" đã chiếm trọn trái tim Hồng- một cô gái làng chơi hết thời. Hai người có những hoàn cảnh riêng, nỗi niềm riêng cuối cùng đã về chung một nhà.

Bộ phim cũng là câu chuyện nhân văn giữa Hạt Dẻ và cha mẹ ruột của bé. Hạt Dẻ sinh ra với số phận bất hạnh, khi có người mẹ ruột khờ khạo, bị lừa gạt đến mang thai. Cô bé bị mẹ bỏ lại trong rừng và may mắn được cha Mô cứu giúp. Khi lớn lên, Hạt Dẻ không được gia đình bác ruột cưu mang, cũng không được cha đẻ thừa nhận. Hạt Dẻ lớn lên nhưng không biết cha, mẹ ruột của mình là ai, cũng không được những người đó quan tâm, chăm sóc một ngày nào.

Kết phim 'Mẹ Rơm', Hào qua đời, Hạt Dẻ tốt nghiệp đại học, nhận lại mẹ ruột: Câu chuyện xúc động về tình người

Tuy nhiên, cô bé vẫn rất vị tha, nhân từ. Dưới sự dạy dỗ của cha Mô - một người đàn ông có trái tim nhân hậu, cuối cùng, Hạt Dẻ đã lớn lên, nhận lại những người thân yêu, ruột thịt của mình mà không trách cứ một điều gì. 

"Mẹ Rơm" là câu chuyện xúc động về tình người. Ở đó, tình yêu thương đã giúp hóa giải mọi hận thù và chính lòng vị tha đã đưa con người ta đến gần lại với nhau. Bộ phim đã mang đến thông điệp nhân văn, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. 

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới