Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM: Vô tình gặp lại ở Đà Lạt, tìm lại yêu thương sau biến cố "ngoại tình"

Phương Nga 2023-05-19 11:56
- Sự bao dung và tình yêu chân thành của Nguyên Bắc đã giúp Thành Lĩnh và cậu con trai có một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Trong căn nhà nhỏ tại TP.HCM, Nguyên Bắc (35 tuổi) và Thành Lĩnh (32 tuổi) đang tất bật sửa soạn đồ cho cậu con trai nhỏ Phan Khôi Vĩ (Bé Cọp) chuẩn bị đi học. Từ lâu, bé Cọp đã quen được “ba lớn” và “ba nhỏ” chăm sóc, dạy bảo, hàng ngày được sống dưới một mái nhà có trọn vẹn yêu thương. 

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Vô tình gặp lại ở Đà Lạt, 2 chàng trai nảy sinh tình cảm

Vào một ngày đẹp trời năm 2013, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh tình cờ gặp nhau trong buổi phỏng vấn tại một công ty. Khi đó, Bắc làm nhân sự phỏng vấn, Lĩnh là nhân viên mới. Đôi bên chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Một thời gian sau cả hai mất liên lạc vì Lĩnh đã đổi sang công việc khác.

Năm 2015, người yêu của Lĩnh không may qua đời do tai nạn giao thông. Sau khi lo hậu sự chu toàn cho người yêu, Lĩnh một mình rời TP.HCM đến Đà Lạt sống và làm việc để dần nguôi ngoai mất mát ấy.

Một năm sau khi đến với Đà Lạt, Nguyên Bắc vô tình gặp lại Thành Lĩnh ở Hồ Xuân Hương trong lần đi du lịch một mình. Bắc nói, dường như đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh bởi từ lâu cả hai không hẹn, cũng không liên lạc gì với nhau. 

Bắt đầu từ mối quan hệ của những người đồng nghiệp cũ, Bắc và Lĩnh hẹn nhau đi chơi nhiều hơn. Họ cùng nhau trải nghiệm cuộc sống mới tại Đà Lạt. Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất, Nguyên Bắc kể: “Có lẽ là cả 3 lần đi chơi thì cả 3 lần Bắc đều không mang theo áo khoác. Lĩnh lại khá nam tính, không muốn Bắc lạnh nên cả 3 lần đều nhường áo khoác của mình lại cho Bắc”.

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Vào đêm cuối cùng ở Đà Lạt, hai chàng trai cùng đi dạo chợ Đà Lạt. Trong lúc Lĩnh đứng mua đồ ăn thì Bắc lén đi mua một chiếc áo khoác mới và tặng cho Lĩnh kèm theo câu nói: “Ba chiếc áo cũ đổi một chiếc áo mới anh dám chơi không?”. Hành động và câu nói ấm áp của Bắc khiến Lĩnh rung động, dần dần cả hai cũng cảm mến nhau. Sau đó, Bắc về Sài Gòn, Lĩnh ở lại Đà Lạt tiếp tục cuộc sống bình thường và cả hai nhắn tin liên lạc qua lại. 

Bất ngờ vào đúng ngày sinh nhật Lĩnh 24/10/2016, Bắc quyết định từ TP.HCM lên Đà Lạt xuất hiện trước cửa nhà Lĩnh và bày tỏ tình cảm. Kể từ giây phút đó, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh chính thức yêu nhau. “Bắc chính là nguyên nhân khiến mình quay lại Sài Gòn. Dù ba mẹ mình lên Đà Lạt thuyết phục rất nhiều lần cũng không thành công. Nhưng Bắc đã làm được nên khi về lại Sài Gòn thì ba mẹ của mình rất thương Bắc”, Lĩnh nói.

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Tính đến thời điểm hiện tại, hai chàng trai đã bên nhau được 7 năm, may mắn chuyện tình cảm luôn được gia đình ủng hộ. Ngày 22/10/2022 đám cưới của Bắc và Lĩnh đã được tổ chức tại Đà Lạt với những lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Tìm lại yêu thương sau biến cố "ngoại tình"

Tình yêu ngọt ngào nhưng đôi khi có cả vị đắng. Trong thời gian yêu và sống cạnh Bắc, Lĩnh phạm phải một lỗi sai, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn hổ thẹn. Đó là một đêm say, khi gặp lại người bạn gái thời đại học, anh đã đi quá giới hạn. Khi Lĩnh thú tội với Bắc cũng là lúc cả hai biết tin cô gái kia đã có thai.

Ban đầu khi nghe tin Lĩnh ngoại tình có thai với bạn gái, Bắc hụt hẫng, buồn tủi nhưng tuyệt nhiên không buông lời trách móc bạn trai. Hơn nữa, Nguyên Bắc còn chủ động tha thứ và khuyên Lĩnh và cô gái nên kết hôn để cho đứa bé có đủ ba mẹ.  

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Tuy nhiên, cả Thành Lĩnh và cô gái đều biết rõ cả hai sẽ không thể đi tiếp với nhau. Bởi Lĩnh chỉ dành tình cảm đặc biệt với Bắc, đồng thời cô gái cần có tương lai khác tốt hơn nên quyết định dừng lại.

Sau cùng, cả ba người thống nhất khi đứa bé được sinh ra sẽ giao lại cho Lĩnh và cô gái sẽ sống một cuộc đời khác. Tuy nhiên sau khi sinh bé vào tháng 8/2021 được 2 tuần và giao lại cho Lĩnh xong mẹ bé đã mất vì nhiễm Covid-19. 

“Những ngày cuối cùng dự đoán bản thân không qua khỏi cô ấy có viết một bức thư tay gửi cho Bắc. Nhắn gửi hết mọi lời tử tế trước khi mất đến Bắc và chúc phúc nếu hai chúng mình có kết hôn. Cũng như mong Bắc thay cô ấy làm mẹ bé Cọp”, Thanh Lĩnh kể.

“Nghe tin cô gái ấy mất do Covid và gửi bức thư tay nhờ người chuyển đến mình trong giây phút cuối cùng của sinh tử, cảm xúc mình như nghẹn lại và thương bé Cọp nhiều hơn. Thương con gấp đôi cả phần cô gái ấy nữa. Mình chỉ nghĩ lúc ở bờ vực của sự sống và cái chết mà cô ấy vẫn dành những lời tử tế cuối cùng và nhận hết mọi tội lỗi về bản thân gửi gắm con thì cũng chẳng còn gì để oán trách cô ấy cả. Với mình trẻ con vô tội”, Bắc nghẹn ngào kể lại.

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Đến nay bé Cọp đã được 2 tuổi và dần làm quen với việc đi học hàng ngày. Cũng vì thế, ba lớn và ba nhỏ của bé cũng “rảnh” hơn. Thiếu bàn tay của một người phụ nữ, Nguyên Bắc và Thanh Lĩnh khá vất vả trong hành trình nuôi con. Thật may mắn khi hai chàng trai có sự giúp đỡ của ông bà nội (Bố mẹ của Lĩnh và Bắc).

“Khó khăn chắc là lúc con ốm thì tụi mình thức chăm con suốt đêm. Thi thoảng mình và Lĩnh có tranh luận nhưng sau đó mình đều xử lý được. Giờ bé đang đi học nên cũng bớt cực hơn. Chiều về cả nhà ăn cơm, đi dạo phố, cuối tuần thì về nhà ông bà nội 2 bên để cho bé chơi”, ba nhỏ của Cọp cho biết.

Sau thời gian dài cùng nhau trải qua nhiều thử thách, có lẽ lòng vị tha và tình yêu chân thành là sợi dây để níu giữ hai chàng trai với nhau. Lĩnh bày tỏ đối với anh, Bắc là một phần không thể thiếu của gia đình nhà Cọp. Nếu không có Bắc, nhà sẽ không phải là nhà nữa. Còn với Bắc, ba lớn của Cọp đã khác xưa rất nhiều, không còn là badboy, không quậy phá, có trách nhiệm, dám làm dám nhận, biết lo lắng cho gia đình nhiều hơn.

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

“Cảm ơn em đã đi cùng anh và con ở hành trình này”, Lĩnh nhìn Bắc nói.

Được biết, kênh Tiktok Gia đình nhà Cọp đã đạt hơn 300 nghìn follower. Theo chia sẻ từ Nguyên Bắc, kênh được xây dựng với một mục tiêu duy nhất là chia sẻ và lưu giữ ký ức hành trình lớn lên từng ngày của Cọp. 

Đồng thời, đây là nơi lưu giữ những kỉ niệm nho nhỏ của gia đình nhà Cọp, cũng như lan toả năng lượng tích cực hạnh phúc chân thật về một phần của cộng đồng LGBT. Sắp tới 19/8/2023 này là sinh nhật 2 tuổi của bé Cọp nên ba lớn và ba nhỏ có dự định sẽ chọn Đà Lạt là nơi con đón tuổi mới cùng những người thân yêu mến.

Hành trình yêu của 2 chàng trai TP.HCM và hành trình cùng nhau nuôi con riêng của “chồng”

Hơn hết, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh hướng đến việc giáo dục con thành người tốt và có ích cho xã hội. “Hai chúng mình vẫn hay đùa rằng sau này về già sẽ lên mua một căn nhà nho nhỏ trồng rau nuôi cá, ăn bánh, uống trà ngắm hoa và ôn lại chuyện thời thanh xuân của cả gia đình”

Đặc biệt, thời gian tới, khi có thời gian và điều kiện gia đình nhà Cọp hứa hẹn phát hành một vài ấn phẩm nho nhỏ về chính cuộc sống gia đình để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Phương Nga 

(Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa