Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Anh Chi 2023-12-13 14:48
- Trải qua nhiều mối tình, Châu Hải My không có được hạnh phúc như mong đợi. Cô sống cô độc trong những ngày tháng cuối đời.

Tối 12/12 làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng, xót xa trước thông tin Châu Hải My đã qua đời. Nữ mình tinh đã ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như Dương gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Sở hữu sự nghiệp thành công nhưng Châu Hải My lại có đời tư không trọn vẹn. Cô trải qua nhiều đoạn tình nhưng về sau vẫn sống cô độc. "Nàng Chu Chỉ Nhược" chọn cách sống độc thân, không tôn thờ hôn nhân, không thích ràng buộc.

Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Ly hôn chỉ sau một năm chung sống

Châu Hải My từng nói trong một cuộc phỏng vấn, bản thân không ủng hộ chuyện kết hôn: "Hôn nhân không phải đích đến của tôi. Tôi chỉ muốn chạy marathon trên con đường tình yêu". Theo phương châm này, cô không lấy ai, dù từng trải qua 8 cuộc tình, tình nào cũng sâu đậm.

Năm 1985, tài tử Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My kết hôn sau khi đóng chung bộ phim Đào nở phong vân. Thuở mới hẹn hò, nam diễn viên hết lòng săn sóc, đưa đón Châu Hải My sau những lúc quay phim vất vả. kết hôn vào năm 1988 tại Mỹ nhưng chỉ sau một năm sống chung, nữ diễn viên quyết định đệ đơn ly dị.

Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Cô từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Lữ Lương Vỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, cô chia sẻ rằng lúc đó, cô rất tôn trọng hôn nhân và nghiêm túc với quyết định. Tuy nhiên, sau thời gian sống chung, cô nhận ra rằng chuyện hôn nhân không giống như những gì cô đã tưởng tượng. Cụ thể, Châu Hải My muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn nhưng Lữ Lương Vỹ lại cấm đoán. Gia đình nhà chồng cũng gây sức ép bắt cô giải nghệ. Đây chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân duy nhất của cô thất bại.

Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Mỹ nhân thú nhận từng bị nhà chồng ép giải nghệ.

Châu Hải My thừa nhận rằng quyết định kết hôn khi đó có thể được coi là hời hợt, vì cô còn quá trẻ và thiếu trải nghiệm. Thậm chí, thời điểm đó, nữ diễn viên còn bị tin đồn ngoại tình cùng diễn viên Lê Minh. Tuy Lữ Lương Vỹ lên tiếng phủ nhận chuyện này. Sau khi chấm dứt mối quan hệ với Lữ Lương Vỹ, mỹ nhân TVB trải qua ba năm dằn vặt và đau khổ. Những tháng ngày đó đối diện với sự tổn thương đã giúp cô trưởng thành và thoát khỏi những góc khuất đau lòng của quá khứ.

U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Năm 1994, Châu Hải My bắt đầu mối quan hệ với một huấn luyện viên bơi lội kiêm diễn viên. Tình yêu trong sáng đó chóng đến và chóng đi. Đến năm 1997, có thông tin cho biết cô đã hẹn hò với một nam diễn viên Nhật Bản đã có gia đình. Sau đó, Hải My trải qua mối tình ngắn với Ngũ Sĩ Vinh, giám đốc điều hành của Dickson Group và sau đó lại hẹn hò với trợ lý của một đạo diễn tại ATV.

Vào năm 2000, cô bắt đầu hẹn hò một kiến trúc sư ít hơn cô bảy tuổi và sau đó họ chuyển đến Đại lục để sống chung. Sau 12 năm sống chung, họ chia tay vào năm 2016 vì Hải My không muốn kết hôn và càng không muốn có con. Kể từ đó, Châu Hải My đã sống một cuộc sống "một mình".

Đường tình truân chuyên của Châu Hải My: Ly hôn chỉ sau một năm chung sống, U60 cô độc dù được nhiều người theo đuổi

Vào những ngày tháng cuối đời, Châu Hải My sống cô độc, chăm sóc thú cưng.

Vào năm 2022, khi tham gia một chương trình truyền hình và được hỏi về quan điểm cá nhân về các mối quan hệ, cô thích sống độc thân hơn là bị ràng buộc bởi tình yêu, hôn nhân. Khi được hỏi về việc để lại tài sản thừa kế cho ai, cô thẳng thừng nói: "Gia đình tôi không có ngai vàng để thừa kế".

Trong một lần khác, Châu Hải My khẳng định cô không cần đàn ông vẫn sống vui vẻ: "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân. Không có chuẩn mực nào cho hạnh phúc, có rất nhiều cách để sống vui vẻ. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất".

Trong những năm cuối đời, Châu Hải My sống cô độc dù được nhiều người theo đuổi. Cô bầu bạn cùng vài chú chó, mèo, nhím và thỏ. Trước khi mất, cố nghệ sĩ từng “gửi gắm” bạn bè và gia đình hãy thay cô chăm sóc những “người bạn” đặc biệt này nếu chẳng may cô gặp bất trắc. Điều này khiến nhiều khán giả chạnh lòng cũng như yêu mến cố nghệ sĩ vì tình cảm của cô dành cho thú cưng.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hư chuyện cưới xin của Hồ Ngọc Hà