Con dâu sinh đôi 2 gái, mẹ chồng thuê xe 45 chỗ đón cả họ ăn mừng

2022-03-08 09:03
- "Ê kíp mổ đẻ cho em cứ gật đầu tấm tắc khen bà quá tâm lý. Bản thân em cũng thấy mình may mắn mới có mẹ chồng hiểu đời như vậy".

Không kể ra thì thôi, chứ kể em lại buồn cười. Vợ chồng em yêu có 4 tháng đã vượt rào. Em thuộc diện mắn, lần đầu tiên quan hệ đã có thai luôn. Đợt ấy thử que 2 vạch em cũng choáng vì sợ không biết phản ứng của bạn trai thế nào.  

Được cái lão nhà em cũng khá quân tử, nhìn que 2 vạch đỏ lừ trên tay em, lão khúc khích bảo:  

“Khiếp thật, anh mới thử lần đầu mà đã toi luôn đời trai, lên chức bố”.  

Ngay lập tức lão dẫn em về xin cưới. Đại khái dạo đó em cũng sợ vì nghĩ hai đứa mới quen 4 tháng mà đã chửa trước, em chỉ lo bố mẹ anh ấy đánh giá rồi lại không cho cưới thì nguy. Nhưng ngược lại, vừa nghe con trai nói người yêu có bầu rồi, mẹ chồng vỗ luôn vai con trai bảo:  

“Khá hơn bố mày ngày xưa…”  

Nghe đâu ngày trước bố chồng em có vấn đề, ông bà cưới nhau gần 5 năm bà mới sinh được duy nhất mình chồng em.  

 Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)  

Chưa đầy tháng sau, đám cưới của em được tổ chức linh đình. Về làm dâu, bà cưng em như con gái. Sáng ra em dậy sớm nấu ăn, bà dồn về phòng ngủ tiếp bảo.  

“Nhà này không có lệ ăn sáng ở nhà. Con cứ ngủ tiếp đi, lúc nữa mẹ gọi dậy đi ăn phở”.  

Thế là sáng nào bà cũng dẫn em đi ăn quán phở bà thích, hôm nào chán chán thì bún miến, chim, gà hầm. Mà đi ăn thế bà không để em trả tiền đâu. Bà bảo bà có tiền lương, có nhà cho thuê không thiếu tiền, chẳng lẽ không bao con dâu được bữa sáng.  

Em đẻ đứa đầu là con gái. Hôm cháu chào đời, bà giành phần đón tay với chồng em.  

“Riêng cháu gái là phải tự tay bà đỡ, không cho ai được tranh phần”.  

Được cái mẹ em cưng cháu nội lắm. Mặc dù chồng em là trưởng, hàng xóm sang chơi thi thoảng nhắc khéo:  

“Ôi con gái thế này thì lại phải tính đẻ tiếp cho ông bà thằng cháu đích tôn”.  

Nhưng mẹ chồng em lên tiếng luôn:  

“Nhà tôi chẳng cần tôn hay sắt, cứ là con là cháu tôi đều quý như vàng”.  

Con được 2 tuổi, em rủ chồng đi cắt thuốc đẻ con trai. Mẹ chồng nghe được xông vào quát:  

“Cấm nhé. Con cái là lộc trời cho, trai gái gì đều quý”.  

Em mắn lắm, thả tháng trước tháng sau bầu luôn mà lần này lại còn là bầu đôi. Mẹ chồng sung sướng cả ngày chỉ ngồi cười tủm tỉm 1 mình. Thi thoảng bế con lớn nhà em, bà lại kể:  

“Bông sắp có em, bà sắp có thêm 2 đứa cháu nội. Mừng quá con ạ”.  

Vẫn như lần trước, lần này em bầu bà chăm chút chu đáo, cẩn thận vô cùng. Lúc nào bà cũng dặn:  

“Chửa 2 đứa càng phải ăn nhiều mới đủ sức nuôi thai. Con thèm gì cứ bảo mẹ nhé”.  

Hôm em nhập viện sinh, mẹ chồng lo lắng chạy ra nắm tay con dâu:  

“Cố lên, đã có cả nhà ngoài này đợi con rồi”.  

Sau hơn 2 tiếng đợi ngoài phòng mổ đẻ, khi bác sĩ đi ra thông báo con dâu sinh đôi 2 bé gái. Mẹ chồng em mặt mày phấn khởi hỏi đi hỏi lại:  

“Thật không bác sĩ. Con dâu tôi sinh được 2 công chúa hả? Mẹ con nó có khỏe không ạ?”.  

Nghe con cháu hoàn toàn bình thường, mẹ chồng em lập tức gọi điện về dưới quê cho 1 người cháu ruột bảo:  

“Thuê cho bác 1 chiếc xe 45 chỗ. Mai bác mời cả họ lên đây liên hoan mừng con dâu bác vừa sinh đôi 2 con gái. Vậy là bác có 3 đứa cháu gái. Đúng là lộc trời cho”.  

Ê kíp bác sỹ, y tá mổ đẻ cho em nghe bà nói mà cứ gật đầu tấm tắc khen bà quá tâm lý. Bản thân em cũng thấy mình may mắn mới có người mẹ chồng hiểu đời như vậy.  

Theo VietNamnet  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu