Con dâu quá chén, mang bầu với tình cũ, cách hành xử của nhà chồng khiến ai nấy đều bất ngờ

Anh Chi 2024-08-21 14:15
- Một lần gặp người yêu cũ ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hoàng My đã đi quá giới hạn và mang bầu. Chồng cô nghi ngờ về nguồn gốc thực sự của đứa trẻ.

Hoàng My (28 tuổi, sống tại Long Biên, Hà Nội, tên đã được thay đổi) cùng chồng đưa con mới đầy tháng đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội để thực hiện xét nghiệm ADN xác định huyết thống. Mẫu xét nghiệm gồm tóc của người cha và đứa trẻ. Trong khi Hoàng My tỏ ra lo lắng và bối rối, người chồng lại thúc giục vợ hoàn tất các thủ tục nhanh chóng để về nhà.

Khi họ rời trung tâm, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm, nhận được cuộc gọi từ Hoàng My. Mặc dù kết quả xét nghiệm ADN chỉ có sau 3 ngày, Hoàng My vẫn muốn gặp trực tiếp các giám định viên trước. Bà Nga hiểu ngay mục đích của Hoàng My và thông báo rằng các cuộc gặp không thể diễn ra tại nhà hàng hay quán cà phê mà phải thực hiện tại trung tâm. Tại đây, các cán bộ giám định đều có phòng riêng nếu khách hàng cần tư vấn.

Con dâu quá chén, mang bầu với tình cũ, cách hành xử của nhà chồng khiến ai nấy đều bất ngờ

Ngày hôm sau, Hoàng My và một thanh niên khác đến sớm để đăng ký làm xét nghiệm ADN. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Hoàng My hoảng hốt hỏi giám định viên: “Tại sao hai kết quả giống hệt nhau lại không phải là quan hệ cha - con?”

Bà Nga giải thích rằng một đứa trẻ thừa hưởng một nửa gen từ mỗi phụ huynh và nếu kết quả xét nghiệm hoàn toàn giống nhau, điều đó không chứng tỏ quan hệ cha - con. Những trường hợp như của Hoàng My không phải là hiếm tại trung tâm. Sau khi được giải thích, Hoàng My chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình và yêu cầu đổi kết quả.

“Mẹ cháu bị bệnh tim. Nếu gia đình chồng biết sự thật và đuổi cháu ra khỏi nhà, mẹ cháu không thể chịu đựng cú sốc này. Cô ơi, xin cô giúp cháu thay đổi kết quả. Cháu sẽ làm mọi cách để báo đáp ơn cô,” Hoàng My khóc lóc cầu xin.

Tuy nhiên, bà Nga từ chối và khuyên rằng việc thừa nhận sự thật là cần thiết trong trường hợp này. Sau khi trò chuyện với khách hàng, bà Nga được biết rằng cách đây một năm, Hoàng My gặp lại người yêu cũ trong một chuyến du lịch công ty tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

My cho biết do uống quá chén và không nhớ rõ khách sạn của công ty, nên người yêu cũ đã đưa cô về một khách sạn khác và họ đã có quan hệ. Sau đó, My phát hiện mình có thai. Thời điểm đó, chồng cô đang công tác tại Singapore.

Con dâu quá chén, mang bầu với tình cũ, cách hành xử của nhà chồng khiến ai nấy đều bất ngờ

Khi mang thai được 37 tuần, cô đã lên kế hoạch mổ sinh sớm để trùng với thời điểm chồng về nhà. Tuy nhiên, chồng cô liên tục nghi ngờ về đứa trẻ, đặc biệt khi bé bị viêm phổi phải nhập viện và bác sĩ cho biết bé có nhóm máu A, trong khi cả hai vợ chồng đều có nhóm máu O. Ngay lập tức, chồng cô đã yêu cầu làm xét nghiệm ADN.

Khi không thể thay đổi kết quả huyết thống của con, My đã thú nhận với chồng về sai lầm của mình. Dù chồng rất tức giận nhưng may mắn bố mẹ chồng quyết định không để chuyện này làm xấu mặt gia đình và đã chọn tha thứ cho con dâu, đồng thời chấp nhận đứa trẻ như con cháu trong gia đình.

Theo bà Nga, Hoàng My mang đến mẫu tóc của cùng một người với hy vọng kết quả xét nghiệm sẽ cho kết luận cùng huyết thống. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Một bảng kết quả xét nghiệm ADN gồm nhiều cột, mỗi cột biểu thị một gen với hai con số. Một đứa trẻ phải có một con số từ bố và một con số từ mẹ.

Nếu trên bảng xét nghiệm, các con số giống hệt nhau, kết quả sẽ không xác nhận quan hệ cha - con. Thông thường, nếu có bất thường trong mẫu xét nghiệm ADN, các giám định viên có thể kiểm tra lại tới 3 lần để xác định chính xác kết quả.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Hoa hậu Khánh Vân lộ diện hậu cầu hôn, Diện mạo chồng sắp cưới hơn 17 tuổi như thế nào?