Cô dâu gặp "kiếp nạn" bị ong đốt trước ngày cưới, chú rể nói gì?

Anh Chi 2024-06-06 13:42
- Bị ong đốt ngay trước ngày cưới, cô dâu Anh Thư đã có những bức ảnh cưới "để đời".

Thời gian gần đây, hình ảnh cô dâu miền Tây với đôi mắt sưng vù nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và nắm tay chú rể được chia sẻ rần rần trên các nền tảng mạng xã hội. Được biết, những hình ảnh này xuất phát từ video được đăng trên tài khoản TikTok của cô dâu tên là Nguyễn Anh Thư, 22 tuổi, đến từ Kiên Giang. Video về đám cưới của Thư đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

Một số người tỏ ra tiếc thay cho cô dâu khi gặp sự cố không may trong ngày vui của mình. Ngược lại, cũng có nhiều người khuyên Thư nên nhìn nhận sự việc này như một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ. Cô dâu Anh Thư tỏ ra ngạc nhiên khi thấy video ghi lại khoảnh khắc của mình lại được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Cô dâu gặp kiếp nạn bị ong đốt trước ngày cưới, chú rể nói gì?

“Kể từ ngày cưới (25/5) cho đến nay, đã 10 ngày trôi qua, khuôn mặt của tôi đã hết sưng và trở lại trạng thái bình thường. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của mọi người đối với sự cố bất ngờ mà tôi gặp phải. Dù lễ cưới không diễn ra hoàn hảo như mong đợi nhưng nó đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm không thể quên. Tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời khuyên đến những cặp đôi sắp cưới: Hãy cẩn thận trong những ngày sát ngày cưới để tránh những sự cố đáng tiếc”, cô dâu Anh Thư chia sẻ thêm.

Cô dâu gặp kiếp nạn bị ong đốt trước ngày cưới, chú rể nói gì?

Cô dâu gặp kiếp nạn bị ong đốt trước ngày cưới, chú rể nói gì?

Ảnh cô dâu trước và sau bị ong đốt.

Phạm Nguyễn Phát Đạt, 24 tuổi, đến từ Đồng Tháp, chồng của Thư, nhớ lại sự cố hi hữu mà vợ mình đã trải qua và không khỏi cảm thấy xót xa nhưng cũng phải bật cười. Anh Đạt kể lại, sau lễ vu quy tại nhà gái vào ngày 24/5, anh đã trở về nhà ở Đồng Tháp để chuẩn bị xe cộ và quà cưới cho buổi sáng hôm sau xuống Kiên Giang đón dâu. Mặc dù bận rộn với công việc, nhưng Đạt không thể quên hình ảnh ngọt ngào, xinh đẹp của vợ trong lễ vu quy và mong chờ thời gian trôi qua để sớm đưa nàng về nhà.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, Đạt đã nhận được cuộc gọi từ vợ, thông báo rằng cô đã bị ong đốt. Sau đó, Thư đến mua thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ, dù vậy, mắt cô nàng vẫn sưng to. Trước sự cố, cặp đôi vẫn phải tổ chức đám cưới như đã định. Sáng sớm ngày 25/5, lễ cưới của 2 người diễn ra. Vì cô mắt cô dâu bị sưng quá lớn, thợ trang điểm không thể làm gì hơn.

Sau lễ cưới, Thư được đưa đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán Thư bị viêm giác mạc do ong đốt. Nọc ong chích ngay chân mày nên lan ra, sưng hết mắt. Uống 3 ngày thuốc, mặt Thư giảm sưng hẳn. Đôi trẻ kịp đưa nhau về nhà gái làm lễ phản bái. Ban đầu, Thư rất buồn nhưng hiện tại đã thấy ổn hơn, xem “kiếp nạn” như một kỷ niệm.

Thấy Anh Thư gặp sự cố trong ngày cưới, Đạt vẫn khen ngợi, động viên bà xã: “Hôm anh xuống vu quy, nhìn em anh thấy xinh lắm. Anh nhìn còn mê, rước dâu xấu chút không sao, vẫn có hình so sánh”.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Thân thế kín tiếng của mẹ chồng Thanh Hằng, hé lộ mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu