Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Quỳnh Trang 2021-10-25 11:01
- Cưới được người chồng yêu thương mình chân thành, chị Đặng Thu Hà tự nhận rằng mình mãi trẻ con và không cần trưởng thành.

Có câu nói: "Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông yêu thương mình thì chẳng cần trưởng thành nữa". Điều này có nghĩa là người đàn ông đó sẽ luôn yêu thương, bao bọc và không để người phụ nữ mà mình yêu phải đau khổ, tổn thương hay thiệt thòi.

Chị Đặng Thu Hà (trú tại Hà Nội) cũng là một trong những người phụ nữ may mắn đó. Lấy chồng được 9 năm, có với anh 3 mặt con, chị Hà vẫn tự nhận rằng mình thật may mắn khi tìm được người đàn ông luôn yêu thương, che chở và chấp nhận cả tính trẻ con của chị.

Chuyện tình đẹp của nữ sinh với chàng trai 'đi uống cà phê giùm bạn'

Chị Thu Hà kể lại, chị quen biết với chồng chị, anh Phạm Hải Long qua lời giới thiệu của người bạn cùng lớp thời đại học. Cả hai nhắn tin trò chuyện được 10 ngày thì quyết định gặp nhau. "Vì là bạn mới quen nên lần đầu gặp mặt anh, mình cũng hơi ngại và hơi sợ. Lần đầu gặp mặt, anh Long nói dối là bạn "được Long nhờ đi uống cà phê giùm" nên mình thấy thất vọng muốn khóc. Mình nghĩ anh đang đùa cợt với tình cảm của mình. Chưa kể, anh còn để râu quai nón nhẹ, khoác ba lô đen và phì phèo hút thuốc", chị Hà kể.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Sau khi hỏi chuyện một lúc, anh Long mới nói rằng mình là "Long thật" chứ không phải bạn của Long như vừa nói đùa. Cả hai không trò chuyện thêm nhiều mà tạm biệt nhau rồi ra về. Sau lần đầu gặp mặt, chị Hà và anh Long bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vào ngày 8/3 năm ấy, anh Long đã tặng chị một bó hoa 7 bông với lời chúc hài hước: "Tặng em, chúc em 7 ngày vui vẻ, đợi mãi cuối ngày hoa rẻ mới mua được."

"Rồi hôm đó anh tỏ tình với mình, không phải câu nói như mọi người thường được nghe đâu ạ. Câu tỏ tình của anh thế này: “Bây giờ em là số 1 của anh!”, bà mẹ 3 con kể lại.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Trong mắt chị Hà, anh Long là người đàn ông trưởng thành, chín chắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. "Mỗi lần anh đi công tác xa, anh nói đi 1 tuần mà lịch thay đổi thành 2 tuần hoặc 1 tháng là mình sẽ giận dỗi đòi chia tay. Như thế anh sợ lắm, anh mua bao nhiêu sim điện ngoai gọi điện nói chuyện với mình, có lúc nói từ tối đến đêm đi ngủ, hát cho mình nghe. Anh nói nhiều, mình không trả lời nhưng anh vẫn nói", chị Hà kể.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Cứ thế 2 năm trôi qua, tình cảm giữa chị Hà và anh Long ngày một sâu đậm. Lúc này, bố mẹ chị Hà đã tính đến chuyện hai người sẽ sớm về chung một nhà. "Đến năm cuối thì bố mẹ mình cũng sốt ruột thật. Vì hai đứa yêu nhau mấy năm không thấy bên nhà trai nói gì. Đầu năm đó anh còn khẽ thông báo với mình là: “Mẹ anh đi xem tuổi thấy bảo không cưới năm nay thì năm sau, năm sau nữa không được tuổi”.

Xong đến tháng 9 rồi cũng không thấy anh nói lại gì. Lúc đó anh còn đi công tác Cà Mau 2 tháng gì đó. Mình bực, tự ái cao thế là mình giận dỗi bảo chia tay đi", chị Hà chia sẻ.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Sau đó, anh Long đã chứng tỏ tình cảm của mình bằng cách tổ chức một đám cưới luôn và ngay khi chị Hà còn là sinh viên năm cuối đại học. Chị Hà tâm sự rằng lúc đó chị vui mừng, phấn khởi vô cùng vì mình sắp được làm cô dâu mới, sắp có chồng, sắp có cuộc sống hạnh phúc ngỡ như trong mơ. Nhưng không, bước vào một cuộc sống mới, nàng dâu trẻ thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô cùng. Đây cũng chính là thử thách mà nàng dâu nào cũng phải trải qua để quen dần với cuộc sống ở nhà chồng.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Người vợ 'trẻ con' năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt

Sau ngày cưới, chị Hà thấy chồng không thay đổi nhiều, có chăng là anh ít thể hiện tình cảm với vợ (chắc do lấy được rồi- dẫn lời chị Hà). 1 năm sau khi cưới, chị Hà có tin vui, anh Long yêu thương vợ nhiều hơn. 

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Tuy nhiên, cũng vì chị Hà mang bầu, cơ thể yếu nên không thể đi làm. Ở nhà nhiều từ lúc mang thai đến khi sinh con, chị Hà nhiều lúc hay tủi thân, cãi vã, hờn dỗi chồng. Chị Hà kể: "Hôm nay cần tìm tài liệu cũ nên mình ngồi lục lại hòm mail. Tự nhiên thấy ngày xưa sao mà mình lại có cái tính trẻ con hết sức, tiêu cực nữa. Mình toàn mail giận dỗi chồng rồi đòi chia tay, đòi li hôn. Mình đã nói ra đầy ắp những điều xát muối vào tim đối phương. Và tất cả những email đó đều chỉ từ 1 phía người gửi là mình và chưa từng có hồi âm. Anh chẳng bao giờ đồng ý cả. Anh chỉ im lặng vỗ về rồi cũng bảo mình đi làm lại, việc gì cũng được miễn mình được ra ngoài", chị Hà kể.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

Đến khi chuẩn bị đi làm lại thì chị Hà có bầu bé thứ 2 nên chị lại tiếp tục ở nhà mang thai, sinh con. Sau khi bé thứ 2 cứng cáp, chị đi làm trở lại. Công việc, áp lực cuộc sống cuốn đôi vợ chồng xa nhau hơn. Đến khi bé thứ 2 của chị bị ốm nặng, phải vào bệnh viện điều trị thì chị mới nhận ra nhiều điều.
Cả hai tự điều chỉnh lại bản thân để yêu thương gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong dịp giãn cách, anh Long- chị Hà có thêm bé thứ 3. Cuộc sống gia đình họ ngày càng rộn rã tiếng cười.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

3 thiên thần nhỏ- niềm hạnh phúc của gia đình anh Long- chị Hà. 

Khi hỏi về bí quyết để giữ lửa hôn nhân trải qua bao sóng gió, chị Hà cho biết chị không có bí quyết gì đặc biệt. "Mình chỉ nghĩ là gia đình là nơi bão dừng lại sau cánh cửa. Hãy luôn chân thành nhất khi ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau thường xuyên thì lửa tình khó tắt', chị Hà cho biết.

Chuyện tình đẹp của người vợ 'trẻ con', năm lần bảy lượt đòi rời xa chồng và cái kết ngọt ngào

"Sau hơn 10 năm ở bên nhau, em cảm ơn a rất nhiều vì đã chấp nhận, chịu đựng sự trẻ con của em, cảm ơn anh vì đã luôn bao dung để dù khi em sai anh vẫn là người xin lỗi. Cảm ơn anh đã luôn ở bên 4 mẹ con, là chỗ dựa vững chắc của 4 mẹ con. Yêu anh rất nhiều!", chị Hà gửi lời nhắn nhủ tới chồng của mình.
Quỳnh Trang
(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?