Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, đến với nhau trong đám cưới không nhận tiền mừng

2023-06-07 10:00
- Vượt qua nhiều khó khăn, định kiến, Trần Thị Tố Băng và Nguyễn Thị Tuyết Vân về chung sống với nhau sau một đám cưới rình rang và nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Từng kết hôn với người nước ngoài nhưng không hạnh phúc, Trần Thị Tố Băng và Nguyễn Thị Tuyết Vân nhận ra tình cảm đồng giới dành cho nhau. Họ vượt qua nhiều khó khăn, định kiến để đến với nhau trong một đám cưới "không nhận tiền mừng".

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc

Trò chuyện với Emdep.vn, Tố Băng cho biết, Băng và Vân đều thuộc cộng đồng LGBT. Ngay từ nhỏ, Băng có cảm tình với các bạn nữ hơn các bạn nam. Tuy nhiên, hồi đó giới tính thứ ba không được nhiều người chấp nhận. Trần Băng cố gắng để tóc dài, tỏ ra nữ tính. Cho đến khi lên TP.HCM làm việc, Băng mới công khai giới tính, cắt tóc ngắn, mặc đồ nam...

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Cặp đôi Trần Thị Tố Băng và Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Sau đó, Tố Băng sang Nhật Bản làm việc. Cô kết hôn với một người đàn ông Nhật Bản để làm vui lòng cha mẹ. Nhưng thực sự, Tố Băng biết mình không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. "Trong đám cưới đó, tôi đã phải đội tóc giả, vận áo cô dâu. Tôi kết hôn chỉ để báo hiếu với bố mẹ chứ thật lòng tôi không cảm thấy hạnh phúc", Tố Băng bày tỏ.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Chung sống được một thời gian, Tố Băng và chồng cũ quyết định ly hôn. Sau chuyện hôn nhân tan vỡ, Tố Băng cảm thấy mình cần sống thật với con người của mình. Định mệnh đã cho Tố Băng gặp gỡ với Tuyết Vân trong một chuyến bay đi Cam Ranh (Khánh Hòa). Lúc đó, cả hai có trò chuyện, xin Facebook của nhau nhưng không liên lạc gì. 

5 năm sau đó, khi cả hai đã trải qua nhiều cuộc tình, những cuộc hôn nhân dang dở, không hạnh phúc, Tố Băng và Tuyết Vân mới bắt đầu liên hệ với nhau. "Khoảng 03:00 sáng hôm đó, tôi xem điện thoại thì thấy Vân online. Tôi nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm Vân thì cô ấy đáp lại ngay lập tức. Cả hai cùng nói chuyện, tâm sự, hỏi thăm nhau vì suốt thời gian dài không liên lạc. Tôi cũng mới biết rằng Vân cũng mới chia tay người yêu cũ", Băng kể lại.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Thời gian đó, Tố Băng ở Nhật Bản còn Tuyết Vân ở Việt Nam, suốt 3 năm, cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Hiểu được hoàn cảnh, tâm sự của Tuyết Vân, Tố Băng thấy mình yêu cô nhiều hơn gấp bội. Cả hai quyết định vượt qua nhiều thử thách, định kiến để sống thật với bản thân mình, vun vén cho hạnh phúc mình xứng đáng nhận được.

Nhận thấy tình cảm dành cho Tuyết Vân ngày càng sâu đậm, Tố Băng quyết định rời khỏi Nhật Bản dù đã sinh sống ở đây 10 năm. "Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi muốn là người được che chở cho Vân. Tình cảm của tôi dành cho Vân càng lúc càng mãnh liệt. Tôi muốn sống hạnh phúc bên người mình thương", Tố Băng tâm sự.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Thời gian đầu khi biết con gái muốn kết hôn đồng giới, bố mẹ Tố Băng không chấp nhận. "Bố mẹ không nghĩ tôi sẽ kết hôn trong thời điểm này và cũng chưa bao giờ nghĩ tôi có thể kết hôn với một người phụ nữ khác. Nhưng tôi đã dùng nhiều cách để thuyết phục bố mẹ. Tôi đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân và lo cho vợ của tôi sau này. Rồi dần dần, bố mẹ tôi cũng đã tin tưởng và đồng ý để tôi tiến tới hôn nhân với Vân", Tố Băng cho biết.

Đám cưới "không nhận tiền mừng" và thông điệp cộng đồng LGBT cũng có quyền được hạnh phúc

Sau nhiều khó khăn, thử thách, cuối cùng, đám cưới của Tố Băng và Tuyết Vân đã diễn ra vào ngày 20/2/2022. Tố Băng tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để báo tin mừng cho tất cả bạn bè, người thân. Điều đặc biệt hơn là vợ chồng cô thông báo sẽ không nhận quà mừng, tiền mừng từ bất cứ ai đến dự đám cưới này. 

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Thiệp cưới của cặp đôi Trần Băng- Tuyết Vân.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Tố Băng và Tuyết Vân, nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến họ. Trả lời trên báo Thanh niên, ông Trần Văn Út (66 tuổi, ba ruột Băng) cho biết, ông biết giới tính “không bình thường’ của con gái từ lâu. “Cuộc sống của con do con chọn, thành bại gì do con chọn, sau này không trách mình được. Tác hợp cho nó, mình có thêm một đứa con thay vì phản đối có khi mất luôn đứa con”, ông Út chia sẻ.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Sau đám cưới, Tố Băng tiếp tục công việc quản lý nhà hàng Nhật Bản tại TP.HCM, trong khi Tuyết Vân sẽ ở nhà làm nội trợ. Cả hai có dự định sẽ sinh con. Tố Băng bày tỏ rất vui mừng khi đám cưới của cả hai nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình cùng những lời chúc mừng của bạn bè, người thân. Đó là điều mà "chú rể" 32 tuổi này mong đợi từ rất lâu.

"Từ khi tôi biết mình thuộc giới tính thứ ba, tôi đã mong có ngày mình có được hạnh phúc, được ở bên cạnh người mình yêu. Tôi biết rằng suy cho cùng hạnh phúc là do mình tự giành lấy. Nếu như tôi không vượt qua được rào cản tâm lý và những lời ra tiếng vào của những người xung quanh thì vợ chồng tôi khó có thể đến được với nhau", "chú rể" trong đám cưới đặc biệt cho biết.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Trần Thị Tố Băng và Nguyễn Thị Tuyết Vân rất mong mọi người đừng quá kỳ thị và thành kiến với những người thuộc giới tính thứ ba. Suy cho cùng, những người thuộc cộng đồng LGBT cũng có quyền được hạnh phúc như tất cả những người khác. "Những người như chúng tôi không làm hại gì đến ai. Chúng tôi đang cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn, trở ngại để có được hạnh phúc riêng. Vì vậy, xin hãy yêu thương chúng tôi như những người xung quanh", Tố Băng nhắn nhủ.

Chuyện tình cảm động của hai cô dâu cùng ly hôn chồng ngoại quốc, về bên nhau trong đám cưới 'không nhận tiền mừng'

Còn với cộng đồng LGBT, Tố Băng mong mọi người hãy mạnh mẽ đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. "Suy cho cùng hạnh phúc của mình là phải do mình nắm lấy, gìn giữ. Chúng ta đừng vì những sự kỳ thị xung quanh mà làm mất đi cơ hội, niềm vui trong cuộc sống", chú rể nhắn nhủ.

Chúc cho Tố Băng và Tuyết Vân sẽ luôn hạnh phúc trong chặng đường phía trước!

Q.T

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình