Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh 'con gái chuẩn bị cho bố đi đón vợ'

Bích Anh 2024-10-13 18:47
- Hình ảnh con gái tỉ mỉ thắt cà vạt, chỉnh trang cho bố đi rước mẹ "về dinh" thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

“Con gái chuẩn bị cho bố đi đón mẹ về nhà. Bố mẹ đã lấy nhau hơn 20 năm, nhưng do điều kiện khó khăn, họ chỉ làm lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn rồi về sống chung. Giờ con cái đã lớn, cuộc sống ổn định hơn, anh chị quyết định tổ chức đám cưới đúng theo phong tục,” là câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội bởi tài khoản Minh Nguyễn.

Kèm theo câu chuyện là hình ảnh cô con gái tỉ mỉ thắt cà vạt và chỉnh trang cho bố trước khi ông đi đón mẹ về. Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, được một Fanpage lớn chia sẻ và thu hút hơn 3.000 lượt thích cùng nhiều bình luận ấm áp.

“Điều quan trọng là sau 20 năm, anh vẫn muốn đón chị về làm vợ, và chị vẫn đồng ý lấy anh làm chồng”; “Nhìn con gái chỉnh cho bố, thấy ấm lòng. Chắc hẳn cô bé hạnh phúc khi chứng kiến bố mẹ yêu thương nhau”; “Thật may mắn khi con gái được dự đám cưới của bố mẹ”… là những bình luận xúc động từ cộng đồng mạng.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh 'con gái chuẩn bị cho bố đi đón vợ'

Người chia sẻ câu chuyện là Nguyễn Thị Tuyết Minh, quê Tuyên Quang. Cô dâu, chú rể trong đám cưới đặc biệt này là Hoàng Thị Tiên (sinh năm 1984, Hà Giang) và Nguyễn Thế Khiêm (sinh năm 1977, Tuyên Quang), là anh họ của Tuyết Minh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Thế Khiêm cho biết đám cưới của họ vừa được tổ chức vào ngày 26 - 27/9 trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Khoảnh khắc vợ chồng anh Khiêm, chị Tiên quỳ lạy cảm ơn cha mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hơn 20 năm trước, anh Khiêm và chị Tiên gặp nhau và quyết định nên duyên. Năm 2004, anh muốn cưới chị làm vợ nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bố ốm nặng nên chỉ có thể làm lễ dạm ngõ và đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh 'con gái chuẩn bị cho bố đi đón vợ'

Theo phong tục của người Tày, năm đó nhà trai đã mang 4 đôi gà trống thiến, 10 cặp bánh chưng và 10kg gạo nếp, đi bộ suốt gần một ngày mới tới được nhà gái ở xã Ngọc Minh để thực hiện lễ dạm ngõ. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn và về chung sống với nhau.

Năm 2006, chị Tiên sinh con gái đầu lòng. Hai năm sau, chị sinh con gái thứ hai và đến năm 2017 thì sinh con trai út. 20 năm qua, hai vợ chồng gắn bó với nương rẫy, chăm chỉ làm lụng nuôi con. Cả hai yêu thương, nhường nhịn nhau, chưa một lần lớn tiếng cãi vã. Những năm qua, anh Khiêm vẫn luôn đau đáu về một lễ cưới chưa thành. Không muốn vợ chịu thiệt thòi, khi gia đình có điều kiện, con cái lớn khôn, anh quyết định tổ chức đám cưới, đường hoàng rước vợ "về dinh".

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh 'con gái chuẩn bị cho bố đi đón vợ'

Anh chị dành 1 tháng để chuẩn bị cho lễ cưới. Anh Khiêm chuẩn bị sính lễ gồm gà, lợn, gạo, bánh trái,... Chị Tiên chuẩn bị trang phục cô dâu theo phong tục của người Tày. Người thân giúp anh chị thu xếp cỗ bàn, các con cũng hỗ trợ bố mẹ hết mình. Cách ngày cưới khoảng 3 ngày, chị Tiên về lại nhà mẹ đẻ ở Hà Giang. Anh Khiêm cùng 3 người con ở lại Tuyên Quang.

Gần 6h ngày 27/9, anh Khiêm được các con và đoàn nhà trai hộ tống đi rước vợ về dinh. Khoảnh khắc nhìn thấy vợ trong trang phục cô dâu, anh Khiêm ngỡ ngàng. “Tôi mừng lắm, cảm động nữa. 20 năm qua chúng tôi chưa cãi nhau một lần, vợ tôi hiền lành, nhường nhịn chồng con”, anh Khiêm xúc động chia sẻ.

Bên nhà trai tổ chức 25 mâm cỗ, nhà gái cũng làm cỗ đãi khách linh đình. Đám cưới của vợ chồng anh Khiêm làm rộn ràng cả bản nhỏ. Là người chứng kiến chuyện tình cảm của vợ chồng anh Khiêm từ những ngày đầu, chị Tuyết Minh rất xúc động khi cuối cùng anh Khiêm chị Tiên cũng có một đám cưới trọn vẹn. “Đám cưới vui lắm, ai cũng mừng cho anh chị ấy. Khoảnh khắc khiến mình xúc động nhất là khi anh Khiêm quỳ xuống, lạy và cảm ơn mẹ vợ”, chị Minh chia sẻ.

Bích Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vì sao con gái hay kêu hết tiền?