Chồng khóc rưng rức khi biết vợ ngoại tình, càng suy sụp khi biết gốc gác của đứa con mới chào đời

Bích Anh 2023-12-19 17:36
- Dù phản bội chồng, người phụ nữ trong câu chuyện không hối cải, vẫn bao biện cho hành vi của mình.

Cầm lá đơn thỏa thuận ly hôn trên tay, Trần Kiến Dân, người đàn ông Trung Quốc, suy nghĩ về vợ mình - Vu Xuân Mai, người đã lừa dối anh. Anh cảm thấy mất mát, chìm đắm trong nỗi thất vọng.

Ngay sau khi vợ sinh con, anh đã phát hiện đứa bé không phải máu mủ của mình. Sự việc làm tan nát trái tim người đàn ông này. Anh nhìn về phía vợ và chất vấn: "Xuân Mai, cô không hối hận về những gì mình đã làm sao? Lương tâm cô không có chút cắn rứt hay sao?"

Chồng khóc rưng rức khi biết vợ ngoại tình, càng suy sụp khi biết gốc gác của đứa con mới chào đời

Vu Xuân Mai, với chiếc điện thoại trong tay, đáp lại một cách bình tĩnh: "Chồng à, đừng nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Chúng ta đang sống rất tốt đấy".

Nắm chặt vai vợ, anh tròn mắt hỏi: "Cô nghĩ sao về hôn nhân của chúng ta? Cô không hiểu ý nghĩa của sự phản bội à?".

Vu Xuân Mai mỉa mai cười lạnh lùng và trả lời: "Đừng nói với tôi những lời nhàm chán đó. Anh có thể không hiểu rằng với phụ nữ, hạnh phúc mới là quan trọng nhất chứ? Không phải anh vẫn có 2 đứa con đáng yêu hay sao? Vẫn chưa đủ với anh à". Thấy mặt Trần Kiến Dân đỏ bừng vì tức giận, Vu còn nói thêm: "Anh có thể làm gì được? Bây giờ, tôi vẫn là vợ của anh đấy".

Chồng khóc rưng rức khi biết vợ ngoại tình, càng suy sụp khi biết gốc gác của đứa con mới chào đời

Mâu thuẫn giữa cặp đôi này đạt đến đỉnh điểm, tất cả bắt nguồn từ tham vọng và sự phản bội của Vu Xuân Mai. Trần Kiến Dân là người đàn ông trung thực, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con.Tuy nhiên, Vu Xuân Mai không chấp nhận thực tế như vậy và thường xuyên tạo ra xung đột trong gia đình.

Cô thậm chí tỏ ra ghen tuông, so sánh chồng với người khác, cho rằng anh không bằng người ta. Một lần, khi hai vợ chồng ngồi trong phòng khách, cô bất ngờ lên tiếng, thốt lên rằng hối hận vì đã kết hôn với anh, vì anh không đưa đến cuộc sống giàu sang như cô mong muốn.

Sau một cuộc tranh luận ồn ào, Vu Xuân Mai tuyên bố một sự thật đau lòng: cô đã ngoại tình. Trần Kiến Dân, càng tìm hiểu, ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra rằng vợ mình đã quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau. Lúc này, cô đang mang thai, và có vẻ như nỗi áp lực của việc sắp trở thành mẹ đã khiến cô quyết định thú nhận về mối quan hệ bất chính của mình.

Chồng khóc rưng rức khi biết vợ ngoại tình, càng suy sụp khi biết gốc gác của đứa con mới chào đời

Trần Kiến Dân hỏi về đứa bé trong bụng Vu Xuân Mai. Cô vợ không do dự trả lời: "Nếu đứa bé không phải của anh, tôi sẵn sàng rời đi. Tôi nói với anh điều này để không phải sống trong sự dối trá. Tôi cũng không muốn để lại hậu quả".

Sau khu đứa trẻ ra đời, Trấn Kiến Dân quyết định làm xét nghiệm ADN. Khi nhận kết quả, anh không giấu được nước mắt vì đứa bé không mang dòng máu của mình. Ban đầu, Vu Xuân Mai có vẻ ngỡ ngàng, nhưng sau đó, cô lạnh lùng bỏ qua cảm giác xấu hổ, thậm chí nói với chồng: "Chúng ta sẽ cùng đối mặt với thử thách này". Trần Kiến Dân, tức giận, đáp lại: "Tôi không thể chấp nhận sự thật, cô đã sinh con cho người khác ư?".

Sau một vài ngày cãi vã, Vu Xuân Mai lại thay đổi thái độ. Cô cho rằng chồng đang làm lớn chuyện. Cô sinh con cho ai không quan trọng, quan trọng là cô vẫn là vợ của Trần Kiến Dân. Và anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cả hai mẹ con. Tuy nhiên, điều này làm cho sự phẫn nộ của anh tăng lên và đưa mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, Trần Kiến Dân quyết định ly hôn vì không thể tha thứ cho vợ. 

Bích Anh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn