Chồng có thu nhập 100 triệu/tháng, vợ đòi đi du lịch nước ngoài, anh nói luôn câu này

B.A 2023-07-11 13:41
- Dù thu nhập dư dả nhưng chồng tôi vẫn chi tiêu tằn tiện như thời còn túng thiếu. Tôi gợi ý cả nhà đi du lịch nước ngoài một chuyến, anh ngay lập tức phản đối.

Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn đã 14 năm. Vợ chồng tôi có 2 đứa con 13 và 10 tuổi. Mặc dù ông xã lớn hơn tôi 5 tuổi, nhưng khi nhìn vào bề ngoài, nhiều người nói rằng tôi trẻ hơn anh đến cả chục tuổi. Tôi sở hữu làn da sáng, thân hình thon gọn. Trong khi chồng tôi mới 42 tuổi nhưng tóc anh có nhiều sợi bạc. 

Chúng tôi đã gặp và yêu nhau khi tôi mới tốt nghiệp đại học và xin vào làm việc tại công ty của anh. Khi đó, mặc dù có nhiều người "trồng cây si" nhưng tôi chỉ yêu đơn phương ông xã sau một tháng gặp mặt. Hai năm sau, chúng tôi quyết định sống chung một nhà. Mặc dù chồng tôi có tài và kiếm tiền khá giỏi nhưng anh sống rất tiết kiệm.

Chồng có thu nhập 100 triệu/tháng, vợ đòi đi du lịch nước ngoài, anh nói luôn câu này

(Ảnh minh họa)

Ông xã nói cả bố mẹ lẫn hai bên gia đình đều khó khăn và không thể hỗ trợ tài chính nên chúng tôi phải tiết kiệm. Anh cố gắng chi tiêu dè sẻn để mua nhà. Tôi hoàn toàn đồng ý với chồng và chi tiêu rất tiết kiệm. Mỗi tháng, kiếm được bao nhiêu tiền, chồng tôi đều mang đi gửi ngân hàng. Vì tiền chi tiêu có giới hạn, tôi chỉ mua đồ cần thiết và bữa cơm hàng ngày cũng khá đạm bạc. Ngay cả khi có thai và sinh con, tôi vẫn cố gắng tiết kiệm, không dám dùng quá nhiều tiền để bồi bổ.

Đúng như dự tính, sau 4 năm sau ngày cưới, chúng tôi đã tích góp được một số tiền đáng kể và quyết định mua một căn nhà 3 tầng tại một quận trung tâm thành phố. Sau chục năm kể từ ngày cưới, cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã có nhà, có xe.

Chồng có thu nhập 100 triệu/tháng, vợ đòi đi du lịch nước ngoài, anh nói luôn câu này

(Ảnh minh họa)

Sau một thời gian dài "thắt lưng buộc bụng", tôi thực sự muốn sống thoải mái hơn. Thu nhập của chồng tôi đã hơn 100 triệu, cộng với tiền lương của tôi, cuộc sống đã bớt khó khăn. Tôi bàn với chồng về việc đưa số tiền cả hai kiếm được vào một mối để tôi quản lý. Sau 14 năm là vợ, là chồng, chúng tôi chưa từng đi du lịch riêng với nhau, chỉ đi nghỉ mát cùng đồng nghiệp. Tôi muốn đưa các con đi du lịch nước ngoài một chuyến, cho lũ trẻ mở mang tầm mắt. 

Tuy vậy, chồng tôi không đồng ý. Anh nói: "Vừa có ít tiền, em đã tiêu pha phung phí. Tiền còn phải để lo nhiều việc. Em đừng vội nghĩ đến chuyện ăn chơi, hưởng thụ. Anh để cho em giữ tiền, gia đình mình chắc chắn không thể như được như bây giờ. Nếu em thấy quản lý chi tiêu vất vả, hãy nộp hết lương cho anh. Anh sẽ quản lý toàn bộ chi tiêu trong gia đình, bao gồm tiền học cho con, các chi phí ngoại giao và các dự án lớn. Em sẽ được giữ một khoản tiền nhỏ để chi tiêu hàng tháng."

Chồng có thu nhập 100 triệu/tháng, vợ đòi đi du lịch nước ngoài, anh nói luôn câu này

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tôi không đồng ý với đề nghị này. Tôi thấy tủi phận, chán nản. Vì bạn bè, dù thu nhập không bằng vợ chồng tôi nhưng họ đi du lịch thường xuyên, tận hưởng cuộc sống. Khác hẳn với cuộc sống của chúng tôi, mỗi ngày chỉ là công việc và cố gắng tiết kiệm. Mục tiêu của chồng tôi dường như không bao giờ dừng lại.

Vì chuyện này, vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi vã. Anh mắng tôi chi tiêu hoang phí và cho rằng giao tiền vào tay tôi cũng giống như "giao trứng cho ác". Tôi buồn và giận lắm. Bây giờ, tôi không biết làm sao để chồng "giải tỏa" tinh thần, để anh vui vẻ hơn, tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ biết kiếm tiền và gửi tiền vào ngân hàng.

B.A (Quảng Nam)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những màn giảm cân ngoạn mục nhất Vbiz: Tất cả đều 'lên hương' nhưng xuất sắc nhất là nhân vật này!