Chồng bị bão cuốn ra biển suốt 12 giờ đồng hồ, vợ òa khóc ngày gặp lại

Khánh An 2024-09-09 14:57
- Giây phút gặp lại chồng, người vợ vỡ òa bởi 12 tiếng đồng hồ vừa qua quá đỗi ám ảnh.

Theo báo Nhân Dân, thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, sống tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, đã có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trên biển. Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, ông cùng tám thuyền viên khác đã đưa tàu VT09 vào bờ để neo đậu an toàn. Với trọng tải 1.000 tấn, con tàu và các thành viên trên đó đều nín thở chờ đợi cơn cuồng phong đang kéo về từ đại dương.

Lo lắng trước khi bão đến gần, sáng ngày 7/9, ông Tiến gọi điện về nhà, dặn vợ là bà Nguyễn Thị Mùi phải cẩn thận. "Cứ yên tâm, hết bão, anh về," ông Tiến trấn an khi tiếng gió bên ngoài cabin ngày càng dữ dội. Chỉ vài giờ sau, sóng biển bắt đầu cuộn trào dọc bờ Hạ Long, gần khu vực neo đậu của tàu. Mưa dông từ ngoài khơi ập vào, khiến cabin tàu rung lắc mạnh, làm ông Tiến thêm lo lắng. Ông vội lấy điện thoại gọi video cho con trai đang ở Hà Nội.

Chồng bị bão cuốn ra biển suốt 12 giờ đồng hồ, vợ òa khóc ngày gặp lại

Thuyền trưởng Lê Văn Tiến.

“Nói chuyện được vài phút thì màn hình phía bố tối dần, rồi mất hẳn tín hiệu,” anh Lê Thế Toàn, con trai ông Tiến, kể lại. Dù anh cố gắng liên lạc lại nhiều lần, nhưng sóng điện thoại tại vùng tâm bão gần như bị tê liệt hoàn toàn. Lòng anh nóng như lửa đốt khi theo dõi những hình ảnh và tin tức liên tục cập nhật về tình hình bão.

Vài giờ sau, cuộc gọi thứ ba từ tâm bão mới được thực hiện. "Khoảng 2 giờ chiều, bố tôi liên lạc lại, nói: ‘Mấy mẹ con cố gắng sống khỏe. Bố đã bị bão cuốn ra biển rồi. Giờ chưa biết thế nào. Tìm được đường sống, bố sẽ gọi lại,’" anh Toàn kể lại. Lúc này, tại Cột 8, tàu VT09 của thuyền trưởng Lê Văn Tiến đã bị bão đánh đứt neo và đẩy ngược ra khơi giữa biển động.

Hay tin dữ, bà Mùi ở Đông Triều bủn rủn cả tay chân. Nhờ người thân bấm giúp điện thoại để gọi chồng thêm lần nữa, nhưng sóng viễn thông cũng chẳng còn. Người phụ nữ 45 tuổi gần như gục ngã khi mường tượng ra điều tồi tệ nhất.

Chồng bị bão cuốn ra biển suốt 12 giờ đồng hồ, vợ òa khóc ngày gặp lại

Bà Mùi nức nở trong ngày gặp lại chồng. 

Bà Mùi gọi khoảng thời gian chờ đợi tin chồng là “khủng khiếp và nặng nề”. Suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ bà chứng kiến bão dữ dội và tàn khốc đến vậy. Cũng chưa bao giờ bà dám nghĩ, gia đình mình lại có thể phân ly sau một lần biển động.

Suốt đêm, bà Mùi không ngủ được. Mãi tới 2 giờ sáng, bà nhận được cuộc gọi thứ 4 từ chồng. Anh báo tin: Xà lan của tàu đã bị dạt vào một vách núi giữa biển. “Anh sẽ tìm cách trở về. Giờ anh tắt máy để tiết kiệm pin”, phía đầu dây vội vã nói rồi dập máy. Phía ngoài, gió hoàn lưu vẫn đang rít lên từng đợt…

Theo VOV Giao Thông, đến gần sáng ngày 8/9, có một thuyền chài vô tình phát hiện được sà lan mắc kẹt sau đó gọi điện cho tàu ở trong bờ ra hỗ trợ. Ông Tiến cùng các thuyền viên được giải cứu, trở về đất liền.

Chồng bị bão cuốn ra biển suốt 12 giờ đồng hồ, vợ òa khóc ngày gặp lại

Gia đình thuyền trưởng Lê Văn Tiến đoàn tụ. 

Hét lên một tiếng thật to, bà Mùi lao nhanh về phía chồng mình đang đứng bên kia con đường bao biển. Ôm chầm lấy chồng, hai dòng nước mắt của bà Mùi lăn dài trên má theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô con gái cũng chạy theo mẹ về phía bố, trên má dòng nước mắt cũng lăn dài.

Vỡ òa trong cảm xúc được gặp lại người thân gia đình nhưng ông Tiến vẫn không khỏi trăn trở vì chưa biết thông tin của những đồng đội khác. Ông đã tìm mọi cách để tìm thông tin liên lạc nhưng không có tín hiệu. Ông Tiến mong rằng những thuyền viên khác được bình an trở về.

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Thiện Nhân xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian hạnh phúc bên người yêu đồng giới