Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Quỳnh Trang 2021-09-13 10:40
- Vì yêu thật lòng, anh Hà Văn Cường và chị Nguyễn Thị Phượng vượt nhiều khó khăn để đến bên nhau, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại Hà Nội) mất lòng tin vào tình yêu, hôn nhân. Cho đến khi chị gặp được người yêu thương chị, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản, trở ngại để cùng chị xây dựng hạnh phúc. 

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Kể về chuyện tình cảm "lâm li bi đát" của mình, chị Phượng vẫn không quên được cơ duyên đưa chị đến với anh Hà Văn Cường- người chồng của chị. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị Phượng trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng con gái nhỏ. Chị quen biết với anh Cường khi anh còn là sinh viên năm cuối đại học. Anh là tài xế Grab hay đưa, đón chị đi làm.

Cảm mến cô nàng "khách quen", anh Cường và chị Phượng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sau đó, anh ra trường và làm cùng công ty với chị Phượng. Cũng trong thời gian này, cả hai đã nảy sinh tình cảm. "Chuyện tình cảm của chúng mình hơi đặc biệt chút xíu vì chồng kém mình 3 tuổi là trai tân còn mình thì là 1 single mom chính hiệu. Bạn ấy đã chấp nhận quá khứ của mình và chấp nhận cả con riêng của mình", nữ nha sĩ kể lại.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Thời gian đầu, anh Cường đưa chị Phượng về gặp bố mẹ, chị được gia đình anh yêu mến, ủng hộ. Tuy nhiên, khi biết chị Phượng đã qua một lần đò, lại có con riêng, gia đình anh ra sức cấm cản chuyện tình cảm của hai người.

Đến lúc này, chị Phượng không còn trách giận gì gia đình chồng. Vì chị hiểu, làm cha, làm mẹ, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Lúc đó, người phụ nữ trẻ cảm thấy nản lòng, buồn bã, chị muốn kết thúc chuyện tình cảm với anh Cường. Tuy nhiên, chính tình cảm chân thành của anh đã khiến chị xúc động, quyết định sẽ nắm tay anh đến suốt cả cuộc đời.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

"Thời điểm đó mình thì nản lòng nhưng chồng mình thì nhất định không đồng ý chia tay. Anh dùng mọi cách thuyết phục bố mẹ. Mọi thứ lúc đó gay gắt lắm. Giờ nghĩ lại mình vẫn thương chồng rất nhiều. Chắc khi đó, anh ấy khổ tâm lắm khi phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Mình và gia đình mình quyết định trả lời anh ấy là thôi vì bố mẹ sợ mình sẽ khổ thêm lần nữa. Anh ấy 1 mình đi xe 100km đến nhà mình vào mồng 2 Tết chỉ để nói với mình: "Anh thề dù sau này có phải đi phụ hồ anh cũng nuôi em không để em khổ. Việc nhà anh sẽ lo hết cho em, chỉ cần em hứa đừng bỏ anh. Mình cùng nắm chặt tay nhau vượt qua thử thách này em nhé!", chị Phượng xúc động kể lại.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Cảm nhận được tình cảm chân thành của anh Cường, chị Phượng và gia đình ưng thuận, vun vén cho chuyện của hai người. Tiếp đó, anh Cường làm một mâm cơm, mời bạn bè thân đến nhà, nhờ bạn bè giúp đỡ anh thuyết phục bố mẹ anh để anh với chị Phượng được đến với nhau. 

Về phần gia đình mình, anh Cường nhờ họ hàng đến nói chuyện với bố mẹ để họ hiểu và tác thành cho anh với chị Phượng nên duyên vợ chồng. "Chồng mình đã khóc xin: "Từ bé đến lớn con chưa cãi bố mẹ điều gì. Nhưng chuyện lấy vợ là chuyện cả đời của con. Con yêu cô ấy, con không sống thiếu cô ấy được. Con mong được bố mẹ chúc phúc cho 2 chúng con. Bố mẹ cứ nhất định không đồng ý thì cho con xin lỗi vì tội bất hiếu", chị Phượng kể lại.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Hiểu được tấm lòng của con trai, bố mẹ anh Cường không cấm cản chuyện tình cảm của con nữa. Một đám cưới đã được tổ chức đưa cuộc đời chị Phượng sang một trang mới. Sau đám cưới, anh Cường và chị Phượng về sống chung một nhà. Cả hai đồng sức đồng lòng, vun vén cho tổ ấm.

Nữ nha sĩ cảm thấy hạnh phúc vì luôn được chồng yêu thương, chia sẻ. Bố mẹ chồng cũng rất quan tâm, cảm thông với chị. Chị Phượng càng hạnh phúc hơn khi chồng thương con gái của chị như con ruột. "Chồng rất thương con của mình. Con gái cũng quấn bố. Anh mua ipad cho con học online, đưa con đi ăn, đi chơi", chị Phượng kể. Không những thế, bố mẹ chồng chị cũng rất yêu thương cháu gái. Không lâu sau đó, chị Phượng mang thai. Em bé thứ 2 chào đời khiến gia đình họ càng thêm đông vui, rộn rã tiếng cười.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Trong những dịp lễ, Tết, chị Phượng cùng chồng thường đưa các con đi chơi và tặng cho nhau những món quà nhỏ như thỏi son, bông hoa, nước hoa. Bà mẹ 2 con hạnh phúc chia sẻ, vì công việc bận rộn nên chị được chồng giúp đỡ làm việc nhà. "Việc nhà, việc chăm con anh ấy làm hết. Vì công việc của mình bận từ sáng đến tối muộn nên anh cũng thông cảm", chị kể.

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Chị Phượng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cảm thấy mình may mắn khi gặp được người đàn ông yêu thương mình thật lòng, vượt mọi khó khăn, thử thách để đến bên mình. Bà mẹ hai con cho rằng trong cuộc sống gia đình, không tránh được những lúc vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng chỉ cần vợ chồng thương yêu, nhường nhịn và cảm thông cho nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. 

Chàng trai cãi lời cha mẹ để được ở bên người mình yêu, viết nên câu chuyện tình đẹp, lay động lòng người

Với những người mẹ đơn thân đang tìm kiếm hạnh phúc, chị Phượng khuyên mọi người nên tự tin vào bản thân mình, tự chủ về kinh tế. Hãy lựa chọn, tìm hiểu thật kỹ để có thể đến bên người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Theo chị, đó chính là nền tảng để chị có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như hiện tại.

Quỳnh Trang

(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu