Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Quỳnh Trang 2021-08-09 10:25
- Vượt qua biến cố hôn nhân đổ vỡ, chị Đỗ Trà My đã trở thành người mẹ đơn thân hạnh phúc với mối tình 'màu hồng phấn'.

Là phụ nữ khi bước vào hôn trường, ai cũng mong mình có được hạnh phúc lâu bền nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Trải qua đổ vỡ hôn nhân cũng là lúc người phụ nữ hiểu hơn về giá trị của bản thân, có thêm động lực để từng bước vươn lên, trở thành một người phụ nữ hạnh phúc với những gì xứng đáng thuộc về mình.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

7 năm trước, chị Đỗ Trà My (trú tại Hà Nội) quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên. Với người phụ nữ 35 tuổi, ly hôn là một sự lựa chọn. Chị mong muốn có được hạnh phúc. Vì vậy, khi cảm thấy cuộc hôn nhân không còn mang lại hạnh phúc nữa, chị quyết định ly hôn. Chị Trà My chia sẻ chị quyết định ly hôn ban đầu là do mâu thuẫn không thể điều hòa với mẹ chồng.

Do tính cách, quan điểm sống giữa hai thế hệ có nhiều khác biệt nên chị My không muốn chung sống cùng gia đình chồng mà muốn ở riêng. Chồng cũ của chị lại không đồng ý chuyện đó nên cả hai quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn vài tháng, người phụ nữ trẻ bất ngờ khi biết chồng chị đã nhanh chóng lên xe hoa với người khác.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Buồn có, hụt hẫng có, lúc đó, chị Trà My mới biết rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị là bắt nguồn từ một nguyên nhân khác. "Nhưng với mình dù nguyên nhân thế nào thì cho đến bây giờ mình cũng vẫn thấy quyết định li hôn năm xưa là rât đúng đắn. Vì mình đã dám quyết định một việc rất nhanh gọn dứt khoát và lên lộ trình kế hoạch tìm lại bản thân ngay sau đó", chị My tâm sự.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Bước qua cuộc hôn nhân đầu tiên, chị Trà My không để mình phải buồn quá lâu. Chị tự động viên mình, động viên con trai. Chị cảm thấy mình may mắn vì không phải dành tuổi thanh xuân để ở bên người không thể mang lại cho mình hạnh phúc. Chị My nói: "Mình không suy nghĩ và lo âu nhiều. Điều mình sợ nhất là lãng phí tuổi xuân, trí lực và sức lực cho người không xứng đáng. Nên khi quyết định li hôn mình giải quyết rất nhanh trong vòng 3 tuần. Và sau đấy thì mình lên kế hoạch vực lại cả thể chất và tinh thần."

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Chị Trà My bắt đầu nhìn lại bản thân mình, chị từng là một cô gái lạc quan, yêu đời, là một giáo viên tiếng Anh có trình độ chuyên môn vững vàng. Chị đam mê thể thao và quan tâm đến giữ gìn sức khỏe. Sau khi kết hôn, chị thấy mình đánh mất đi nhiều thứ.

Bà mẹ một con cũng chẳng có thời gian để chăm sóc bản thân và cảm thấy rằng mình cần yêu bản thân nhiều hơn nữa. "Mình soi gương thấy người béo, bụng rạn, tóc rụng, gương mặt không còn thần thái và khí chất như xưa nên thấy rất  thương chính bản thân mình. Mình muốn tìm mọi cách để thanh xuân có thể quay trở lại", chị My chia sẻ.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Chị My quay trở lại với công việc giáo viên dạy tiếng Anh để đảm bảo nguồn thu nhập nuôi sống bản thân và con trai. Tiếp đó, chị Trà My đến với bộ môn yoga khi xem 1  bức hình của một cô gái rất mạnh mẽ làm động tác handstand (đứng bằng hai tay) trên biển. Chị cho rằng yoga là một bộ môn giúp cân bằng thân tâm trí, trẻ hóa tái sinh, giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

"Càng tập yoga, mình càng mê và nghiện. Mình học 6 bằng HLV yoga, 1 bằng HLV gym và 1 bằng HLV dinh dưỡng trong vòng 7 năm. Hành trình trở thành một HLV yoga của mình tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt", chị My kể.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Do cơ địa cứng, tuổi không còn trẻ chị từng là người tập chậm nhất lớp. Vậy mà với sự kiên trì, nghị lực phi thường, chị Trà My đã tốt nghiệp loại xuất sắc khóa huấn luyện viên yoga của Liên Đoàn Yoga Việt Nam. Hiện tại, người mẹ đơn thân đang mở nhiều lớp dạy yoga và thu hút rất đông học viên theo học.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Có được thành công nhất định trong sự nghiệp nhưng chị Trà My tâm sự rằng chị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người thực sự phù hợp với mình sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người mẹ đơn thân từng thú nhận rằng chị từng hẹn hò với một số người có cùng hoàn cảnh như chị nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau lâu dài. "Tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị xã hội không quyết định tất cả. Tình yêu vẫn luôn là một điều kỳ diệu mà bạn không bao giờ có thể đoán trước được", chị My khẳng định.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Người phụ nữ 35 tuổi kể lại rằng chị quen biết với anh Nguyễn Tiến Đạt, bạn trai của chị bây giờ ở một lớp học HLV sức khỏe. Trong khi trò chuyện với anh Đạt, chị Trà My cảm thấy bị thu hút. Cả hai chỉ mất một buổi học cùng một buổi sáng tranh luận để quyết định mình sẽ yêu và hẹn hò với người kia. "Khi nghe anh tỏ tình, mình đã đồng ý luôn vì biết chàng là người phù hợp với mình. Bọn mình không hẹn hò như các cặp đôi yêu nhau bình thường khác. Buổi hẹn đầu tiên của mình diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ. Thanh niên 1996 kém mình tới 10 tuổi này làm mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mình cười suốt trong suốt 4 tiếng đồng hồ nói chuyện", chị My bật mí.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Yêu chàng thanh niên kém mình đến 10 tuổi, chị My cảm thấy được thanh xuân của mình đang quay trở lại. Trong lòng chị ngập tràn hạnh phúc với những suy tư, nghĩ ngợi về người kia. Chị My cho rằng chính vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần lạc quan của mình chính là điều giúp chị ghi điểm trong mắt người trong mộng.

Trong mắt chị My, anh Tiến Đạt là một chàng trai thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Dù công việc rất bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc chị. Chị My thấy rất xúc động khi được anh Tiến Đạt tự tay chuẩn bị cơm cho chị ăn sau giờ làm việc: "Mình hay gọi là “cơm tình yêu màu hồng phấn” bởi một chàng trai chỉ có thể làm đồ ăn chỉn chu, bày biện cho người mà anh ta yêu thương và muốn chăm sóc mà thôi", chị My tâm sự.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Thời gian yêu nhau không dài nhưng đủ để chị hiểu và cảm nhận được tình cảm mà chàng trai kém tới 10 tuổi dành cho mình. Chị My không quên được kỷ niệm về tô bún bò cho người yêu tự làm cho chị. Thay vì mất 50 ngàn để mua bún bò ở ngoài hàng. Anh Đạt đã mất 800 ngàn tiền mua nguyên liệu để tự tay làm tô bún bò cho người mình yêu. Quả là người yêu của "người ta" nên có cách thể hiện tình cảm thật khác!

Chị Trà My còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi chuyện tình cảm của chị được gia đình hai bên đều ủng hộ và vun vén. "Yêu ai đó mà mình thấy luôn tích cực, tràn đầy năng lượng thì đấy là yêu đúng người. Về chuyện lâu dài, bọn mình cũng có lên kế hoạch tạm thời có thể đăng ký kết hôn trước, khi hết dịch sẽ tổ chức đám cưới sau. Còn việc cụ thể tương lai thì mình nghĩ cứ để thời gian trả lời", chị My chia sẻ khi được hỏi về dự định kết hôn trong tương lai.

Chuyện tình 'màu hồng phấn' của cô giáo dạy yoga xinh đẹp từng lỡ hẹn một lần với hạnh phúc

Khi được hỏi về quan điểm trong việc làm đẹp, giữ gìn tuổi xuân của người phụ nữ, nữ HLV yoga cho rằng tuổi nào cũng là tuổi thanh xuân, phụ nữ tuổi nào cũng là phụ nữ đẹp. Mỗi tuổi đẹp một vẻ. Chị khuyên các chị em phụ nữ nên giữ gìn vẻ đẹp tâm hồn bằng cách đọc sách, tham gia các khóa học để phát triển bản thân, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và giữ gìn vẻ đẹp thể chất bằng cách duy trì chế độ ăn uống cân bằng và thường xuyên tập thể dục, thể thao.

"Còn mình chọn yoga tái sinh vì mình rất tâm đắc câu nói: Bạn chỉ có thể trẻ mãi khi xương cốt của bạn dẻo dai. Chính vì thế mà minh tin tưởng vào yoga và tập luyện yoga mỗi ngày", chị My chia sẻ.

Là một bà mẹ đơn thân của một bé trai 10 tuổi đang đi tìm hạnh phúc, chị Trà My khuyên các chị em khác hãy sống chân thành, sống đúng với những gì mình có và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Chị My nói: "Mình xin chúc các mẹ đơn thân luôn sống tích cực, đam mê và cống hiến. Chúng ta cứ đam mê, cứ sống tốt. Trời xanh sẽ an bài. Tình yêu sẽ đến vào một ngày mà chúng ta không ngờ tới."

Quỳnh Trang

Ảnh NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!