Câu chuyện vợ chồng nắm tay nhau vượt lũ gây xúc động: "Em với con còn sống, anh mới làm lại được"

2024-09-20 11:27
- Nhiều người xúc động khi nghe người phụ nữ kể lại câu nói cảm động của người chồng khi nắm tay vợ con chạy lũ.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội cùng nhau lan truyền một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đi giữa dòng nước lũ chảy xiết cao đến nửa người nhưng vẫn cố gắng về nhà với vợ con.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, dưới bài đăng xuất hiện một bình luận đã khiến khiến cho ai cũng xúc động "Gia đình tôi chạy lũ lúc 2 giờ sáng. Chồng tôi tay cầm đèn pin, tay dắt con, nói với tôi: 'Em nắm chặt áo anh nhé. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được'" - Tài khoản Hảo Thoa chia sẻ.

Bình luận của chị Hảo Thoa nhanh chóng trở nên viral trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về rất nhiều lượt trả lời bình luận và bày tỏ cảm xúc. Nhiều người đã rơi nước mắt khi đọc dòng bình luận ấy của chị.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ với chiếc bình luận gây xúc động cả cõi mạng ấy là chị Ngô Thị Thoa, quê ở Sơn Động, Bắc Giang. Chị Thoa kể lại, đã gần 2 tuần trôi qua nhưng chị vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc cùng chồng con chạy lũ trong đêm ấy.

Câu chuyện vợ chồng nắm tay nhau vượt lũ gây xúc động: Em với con còn sống, anh mới làm lại được

Câu chuyện gia đình xúc động của chị Thoa.

Ngày 7/9, bão số 3 đổ bộ vào nước ta gây ra mưa lớn, giông lốc và gió mạnh. Căn nhà cấp 4 của chị Thoa nhỏ đơn sơ, ọp ẹp nép ở sát bờ sông căn bản không có sức chống chọi lại với thiên tai. Chị kể lại cả ngày hôm đấy vợ chồng chị cùng cậu con trai 12 tuổi đã phải trốn ở nhà tắm.

Đến đêm, bão vào rồi lại đi, cuồng phong không còn mạnh nhưng mưa vẫn lớn. Lúc này mẹ con chị Thoa mới dám lên nhà ngủ. Chồng chị cứ cách 2 tiếng lại ra bờ sông kiểm tra mực nước một lần. Đến độ 2 giờ sáng, chị Thoa cùng cậu con trai tỉnh giấc trong tiếng hớt hải của anh chồng: “Em ơi, nước to lắm rồi, ngập đến trang trại rồi. Dậy, dậy chạy lũ thôi”.

Câu chuyện vợ chồng nắm tay nhau vượt lũ gây xúc động: Em với con còn sống, anh mới làm lại được

Vợ chồng chị Thoa.

Chị Thoa kể lại khi chị tỉnh táo thì nước lũ đã dâng đến mé nhà. Chị cùng chồng vội mặc áo mưa cho con rồi cùng dắt díu nhau chạy lũ. Năm nào ở chỗ chị cũng có lũ, nhà chị sát bờ sông nên chị bảo rằng cũng quen. Tuy nhiên năm nay thiên tai quá lớn, nước dâng nhanh và cao đến nỗi chị Thoa bây giờ kể lại cũng còn bàng hoàng.

Nước dâng lên nhanh, nước lại lớn, vợ chồng chị nuốt nước mắt nhìn căn nhà cấp 4 và trang trại chăn nuôi ngập chìm trong nước. Chồng chị một tay cầm đèn pin soi đường, một tay dắt con, cả gia đình bám nhau men theo con đường nhỏ, vượt qua mấy ruộng ngô sang nhà ông bà nội cách đó 700m tránh lũ.

"Em với con còn sống thì anh mới làm lại được" - là câu nói xúc động mà chồng chị Thoa đã nói lúc nằm tay vợ con chạy lũ. Chị Thoa rơi nước mắt kể lại khoảnh khắc chị chần chừ không đi vì không thể bỏ lại cả cơ nghiệp, chồng chị đã vội kéo tay giục: “Đi thôi em ơi. Bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được”.

Trong lúc cấp bách, lòng rối như tơ vò, chị không để ý nhiều đến những câu nói của chồng. Nhưng sau đó, khi mọi chuyện đã qua, chị xem video một người đàn ông bất chấp dòng nước chảy siết, lặn lội đem thức ăn về cho vợ con, chị mới nhớ đến những lời cảm động ấy.

“Đêm chạy lũ, chồng tôi nói rất nhiều điều, lời nào cũng là động viên vợ con. Nhờ có chồng, tôi mới vững tâm được đến giờ”, chị Thoa tâm sự. Sau trận bão lũ lịch sử, nhà chị Thoa chịu thiệt hại nặng nề. Căn nhà cấp 4 nằm bên mé sông chìm trong biển nước, đồ đạc hỏng hóc, không còn gì. Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của vợ chồng chị bao năm chăm bẵm, gầy dựng cũng không còn. 25 con lợn, 400 con chim bồ câu, 200 con chim trĩ, 60 con gà,... chết la liệt.

Câu chuyện vợ chồng nắm tay nhau vượt lũ gây xúc động: Em với con còn sống, anh mới làm lại được

Nhà chị Thoa mất trắng sau bão lũ. 

Nhìn công sức bao năm của hai vợ chồng mất trắng do thiên tai, chị Thoa rơi nước mắt. Thấy vậy, chồng chị ở bên cạnh cũng hết mực động viên: “Mất rồi thì ta làm lại, quan trọng là tinh thần phải phấn chấn”. Với chị, câu nói của chồng đã tiếp thêm nguồn động lực lớn lao hơn bất kỳ thứ gì khác.

“Tôi không hoàn hảo nhưng chồng tôi không có điểm nào để chê. Anh ấy trước nay hiền lành, tốt tính, rất thương yêu vợ con”, chị Thoa chia sẻ. Cô con gái của chị Thoa vừa nhập học trường Đại học Y Dược Thái Bình, biết cảnh nhà cửa tan hoang sau bão lũ cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.

May mắn, nhà trường có chương trình hỗ trợ gia đình sinh viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nên vợ chồng chị và các con cũng yên tâm phần nào. Còn về gia đình chị, những người anh em thân thiết, hàng xóm láng giềng cũng đã phụ giúp vợ chồng chị dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Theo Saostar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ