30 năm mong ngóng có con, chồng đi "cơi nới" bên ngoài thì phát hiện bí mật của vợ

Khánh An 2023-09-08 15:29
- Hơn 30 năm nay, ông Thành nhiều lần đi khám sức khỏe nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu của bác sĩ. Họ nói ông không có khả năng sinh con.

Ông Thành (65 tuổi), ở Bắc Ninh, không thể rời mắt khỏi hai tờ giấy giám định ADN, chứng nhận 2 đứa con là con của ông. Người đàn ông buồn vì sinh 2 con ở tuổi xế chiều. Người ta nói câu: "Cha già, con cọc". Mặc dù các con của ông không khỏe bằng những đứa trẻ khác nhưng con luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Càng yêu thương 2 con, ông càng hận vợ vì đã lừa dối suốt một thời gian dài.

Ông Thành nhớ về những ngày mới cưới. Một năm sau đó, vợ vẫn chưa mang thai. Hai người sốt sắng đi thăm khám. Vì vợ ông là một bác sĩ và có mối quan hệ mật thiết với nhiều đồng nghiệp, bà đã đưa ông đi qua từng bệnh viện, từng phòng khám để tìm sự trợ giúp.

Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, tất cả các bác sĩ đều kết luận rằng ông bị vô sinh trong khi vợ vẫn hoàn toàn bình thường. Vợ ông đồng cảm với chồng, đồng thời chung thủy tuyệt đối. Ông Thành chấp nhận số phận, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ.

30 năm mong ngóng có con, chồng cơi nới bên ngoài thì phát hiện bí mật của vợ

Ông Thành suy sụp khi bác sĩ kết luận bị vô sinh. 

Cho tới một ngày, niềm khao khát được làm cha trong ông trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là cái ngày trước khi mẹ ông qua đời. Ông không thể nào quên câu nói của mẹ: “Mẹ không cam lòng khi thấy con chưa được làm cha…Con cố chạy chữa để kiếm lấy đứa con. Có như vậy mẹ mới yên lòng nhắm mắt…”

Vợ ông lại tìm những nơi quen biết để đưa chồng đi khám chữa bệnh. Và rồi đi đến đâu, các bác sĩ cũng vẫn giữ nguyên kết luận trước kia: "Ông không có khả năng sinh con”.

Sau khi thất vọng ra về, ông Thành bắt đầu có những hoài nghi. Ông tự hỏi: "Tại sao lần nào đi khám bệnh vợ ông cũng đòi đi cùng?". Các nghi ngờ về kết luận của các bác sĩ hiện lên trong tâm trí ông. Ông quyết định tìm kiếm một người phụ nữ khác để "thử vận may". Tuy nhiên, mãi đến sau khi về hưu, ông mới có điều kiện để làm chuyện này. Ông đi lại với một người phụ nữ muộn chồng và sinh được 2 đứa con.

30 năm mong ngóng có con, chồng cơi nới bên ngoài thì phát hiện bí mật của vợ

Nhiều câu chuyện từ việc xét nghiệm ADN được bà Nga chia sẻ.

Hai đứa trẻ lớn dần và ông càng già đi. Đứa con gái lớn đã 10 tuổi và hiểu biết hơn. Nó nhớ bố và biết bố không về thăm 3 mẹ con vì công việc hoặc ốm nặng. 2 đứa con đã đến tận nhà để thăm ông Thành. Tuy nhiên, vợ ông nổi giận, đuổi chúng đi. 

"Bà ta nói 2 đứa không phải con của tôi. Tôi không có đứa con nào cả. Bất lực chẳng thể làm gì hơn khi nhìn 2 đứa con bị đuổi về. Từ hôm đó tôi cũng quyết tâm chứng minh cho bằng được. Tôi phải chứng minh mình không phải kẻ vô sinh”, ông Thành nói.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, ông Thành đến Trung tâm phân tích ADN của Ths Nguyễn Thị Nga. Gặp bà Nga, ông Thành bộc bạch vì sợ trung tâm sẽ bị vợ ông mua chuộc như những lần khác.

Nghe tâm sự, bà Nga khẳng định: “Không một yếu tố nào có thể chi phối được chúng tôi”. Sau 3 ngày, ông biết 2 đứa con chính là con ruột của mình. Ông vui mừng, hạnh phúc, quyết định dọn về ở với các con để sống nốt quãng đời còn lại.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...