Tình như vô hình tập 10 ngày 2/12: Yêu vì cái bóng bạn gái cũ

Quỳnh Nguyễn 2015-12-02 09:41
- Tình như vô hình tập 10 - Tâm Liên cảm thấy nếu như Việt yêu cô chỉ vì cô giống với Huyền thì cả đời này Liên chỉ là cái bóng của Huyền mà thôi.
Tình như vô hình tập 10 phát sóng lúc 13h ngày 2/12 trên kênh HTV7 được trực tiếp ngay sau đây. Mời các bạn đón xem!

Video full Tình như vô hình tập 10

 

Tình như vô hình tập 10: Yêu vì cái bóng bạn gái cũ

Tâm Liên cảm thấy có vẻ như Việt bị ám ảnh bởi chuyện buồn của bạn gái cũ nên bây giờ Việt không thể nào sống vui vẻ được. Đôi lúc nhìn Tâm Liên từ cách nấu ăn, ăn mặc, tóc tai rất giống với Huyền, cho nên Việt luôn cảm thấy Huyền ở bên cạnh mình. 

Tình như vô hình tập 10: Yêu vì cái bóng bạn gái cũ

Trong quá khứ, Việt đã lỡ để cho bạn gái đóng cảnh nguy hiểm một lần hậu quả là cô ấy bị tai nạn không thể nào qua khỏi. Trong một lần muốn chứng tỏ với đạo diễn cô đã tự mình đóng vai nguy hiểm để diễn tả đúng cảm xúc thật nên chuyện buồn mới xảy ra. Đám cưới của hai người cũng đã định sẵn chỉ chờ ngày tổ chức nhưng số phận của Việt hẩm hiu. Có lẽ vì vậy mà Việt luôn không ủng hộ Tâm Liên theo cái nghề đóng thế này.

Tình như vô hình tập 10: Yêu vì cái bóng bạn gái cũ

Tâm Liên cảm thấy nếu như cô cứ giống Huyền thì Việt sẽ mãi mắc kẹt với mối tình này, nếu như Việt yêu cô chỉ vì cô giống với Huyền thì cả đời này Liên chỉ là cái bóng của Huyền mà thôi. Cô muốn Việt yêu mình vì cô là Tâm Liên chứ không phải là một người nào khác.

Tình như vô hình tập 10: Yêu vì cái bóng bạn gái cũ
Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình như vô hình sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem Tình như vô hình tập 10 ngày 2/12 trên HTV7 được chúng tôi cập nhật nhanh nhất tại đây. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!
Quỳnh Nguyễn
Tin tổng hợp
Theo Congluan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ