Những mảng tối đau đớn trong tình yêu của các nghệ sĩ chuyển giới

2017-04-09 16:21
- Nhắc về chuyện tình yêu của những nghệ sĩ chuyển giới trong showbiz Việt, khán giả chỉ thấy xót xa nhiều hơn là hạnh phúc.

Trong làng giải trí Việt, 3 nghệ sĩ chuyển giới: Cindy Thái Tài, Lâm Khánh Chi, Hương Giang Idol đều được nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả và làm tốn không ít giấy mực báo chí. Quyết tâm vượt mọi định kiến xã hội để trở về đúng hình dạng một người con gái đã nằm sâu trong cơ thể từ khi sinh ra.  

Những tưởng sau quyết định lớn nhất cuộc đời: phẫu thuật chuyển đổi giới tính sẽ đưa họ sang một trang hoàn toàn mới, nhiều ánh hào quang và hạnh phúc. Thế nhưng, ngoài những thành công trên sân khấu, đường tình của họ chỉ toàn trắc trở và thấm đẫm nước mắt.  

Nếu như vài ngày nay, khán giả dành vô vàn lời chúc mừng đến ca sĩ Lâm Khánh Chi đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời, sau khi cô công bố sẽ làm đám cưới với bạn trai kém 8 tuổi vào cuối năm 2017. Thì ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc ở tuổi 40 này, Lâm Khánh Chi đã trải qua 3 mối tình sâu nặng nhiều nỗi cay đắng.  

Ảnh cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai kém 8 tuổi. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2017 này. (Ảnh: NVCC)  

Sau khi chuyển giới và trở thành một người con gái thực thụ, tình yêu đối với Lâm Khánh Chi dường như trở nên mãnh liệt hơn, không còn e dè hay trốn tránh ánh nhìn của người đời nữa. Ngày cô chuyển giới thành công và về nước, người ta luôn thấy cô đi cùng một người đàn ông. Đó là Nguyên Cường - bạn trai kém Lâm Khánh Chi 11 tuổi và ở bên chăm sóc cô những tháng ngày tìm lại con người thật trên đất Thái.  

Cả hai người đã dự định kết hôn và nhận nuôi thêm một bé trai, tuy vậy, sau đó không lâu, hai người chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò mà theo lời Lâm Chi Khanh, mối tình đó để lại trong cô "một nỗi buồn tan nát".  

 

Lâm Khánh Chi và Nguyên Cường. (Ảnh: NVCC)  

Sau khi chia tay Nguyên Cường, Lâm Khánh Chi "nối lại tình xưa" với mối tình đầu năm 18 tuổi của cô, Kenny Thắng hiện đang sống tại Mỹ.  

Lâm Khánh Chi chia sẻ đây là người bạn trai đầu tiên trong đời của cô và cả 2 yêu nhau lúc cô vẫn còn là một người con trai. Cả hai lúc đó còn rất trẻ và đều khá điển trai.  

Sau đó, bạn trai cô qua Mỹ định cư, nhưng cả hai không chia tay rồi sau đó cô đổi số điện thoại thì cả hai mất liên lạc. Giữa năm 2015 thì bạn trai cũ đã tìm ra Facebook Lâm Khánh Chi và nối lại liên lạc.  

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng tình yêu của anh dành cho Lâm Khánh Chi vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó thôi thúc anh trở về quê nhà để tìm lại cô. Khi gặp nhau, chàng trai sinh năm 1977 đã không ngần ngại ngỏ lời cầu hôn và quyết tâm thuyết phục bạn gái đồng ý trở thành người vợ hiền bên cạnh mình suốt đời.  

Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi phát hiện vị hôn phu đã lừa dối mình và cô buộc phải chấm dứt mối quan hệ này.  

Lâm Khánh Chi và mối tình đầu tuổi 18. (Ảnh: NVCC)  

Cũng có lần, Lâm Khánh Chi tâm sự, cô từng yêu một cầu thủ bóng đá của đội tuyển Quốc gia Việt Nam 3 năm. Nhưng mối tình đã chấm dứt vì khi đó, Lâm Khánh Chi chưa phải là phụ nữ, cô không thể đến với người đàn ông của đời mình để sinh con và xây dựng gia đình.  

Nói về tình cảm của bản thân, Lâm Khánh Chi không ít lần gạt nước mắt để tâm sự: "Tôi vẫn dặn mình đừng quá hết lòng trong tình yêu để nhận lại cay đắng. Nhưng biết sao được, đó là con người của mình rồi. Đã yêu là cuồng nhiệt, không toan tính nghĩ suy".  

Đó là câu chuyện của Lâm Khánh Chi, còn với Cindy Thái Tài - người được công chúng biết đến là nghệ sĩ công khai chuyển giới đầu tiên tại showbiz Việt, từ năm 2000. Khi đó, Cindy Thái Tài đã chịu không ít ánh nhìn soi xét, thiếu thiện cảm từ khán giả. Thậm chí, cô bị xua đuổi mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, Cindy Thái Tài vẫn vượt qua mọi rào cản từ dư luận để theo đuổi ca hát.  

Mạnh mẽ sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê bất chấp rào cản từ dư luận là thế, nhưng trong chuyện tình yêu, Cindy Thái Tài vẫn chưa bao giờ được cảm nhận trọn vẹn hai chữ hạnh phúc. Cho đến giờ, ở tuổi ngoài tứ tuần, cô vẫn đi về lẻ bóng một mình.  

Vì không được xã hội công nhận là nữ giới, nên đã từng 3 lần cưới, Cindy Thái Tài vẫn không có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Đến khi cô sang Anh, được cấp giấy chứng nhận xác thực giới tính thì người chồng thứ 4 lại mắc bệnh ung thư xương và qua đời chỉ sau vài năm chung sống, để lại cho cô một nỗi mất mát quá lớn. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Cindy Thái Tài vẫn phải gạt nước mắt khi nói về chuyện tình của mình. Cô chia sẻ, đã có nhiều lần muốn tự tử cho chết đi vì quá đau đớn.   

Cindy Thái Tài và người chồng đã mất thuở còn mặn nồng. Cũng nhờ yêu anh mà lần đầu tiên trong cuộc đời, cô được cầm trên tay tờ giấy chứng nhận giới tính nữ và đăng ký kết hôn. (Ảnh: NVCC)  

Sau những truân chuyên tưởng chừng như không thể vượt qua, Thái Tài hiện đang sống cùng người con trai mà cô nhận nuôi chứ chưa mở lòng với ai khác. Nữ ca sĩ đang kinh doanh dịch vụ làm đẹp và thử sức mình với sân khấu kịch để quên đi nỗi cô đơn. Tuy nhiên, đường tình truân chuyên nhiều trắc trở của cô bao năm qua, vẫn là mảng ký ức đau đớn chưa bao giờ chữa lành.  

Nghệ sĩ chuyển giới thứ 3 - Hương Giang Idol có lẽ đường tình vẫn nhẹ nhàng hơn. Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, Hương Giang là mỹ nhân chuyển giới được mệnh danh đẹp nhất showbiz Việt vì sở hữu thân hình quyến rũ, nóng bỏng. Cho đến khi công khai chuyện tình cảm với chàng Việt kiều Criss Lai, Hương Giang càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhưng chỉ sau một thời gian yêu nhau, cặp đôi đã đường ai nấy đi.   

nghệ sĩ chuyển giới

Hương Giang Idol và Criss Lai. (Ảnh: NVCC)  

Nhắc về chuyện tình này, Hương Giang từng chia sẻ: “Mỗi khi hai đứa cãi vã, giận hờn, 10 lần thì hết cả 10 đều là tôi nhường nhịn, chủ động xin lỗi... Đến lần cuối cùng, khi bản thân tôi trở nên cứng rắn và giữ vững lập trường thì cũng là lúc 2 đứa không thể chịu đựng được nhau. Lúc đó, tôi rất giận và nuối tiếc vì đã chờ đợi anh ấy quá lâu”.  

Hương Giang cũng luôn tự nhủ rằng, mình là người chuyển giới nên phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho người yêu. Cũng vì thế mà cô trở thành người lụy tình: “Tôi luôn tâm niệm rằng vì mình là người chuyển giới, lại không đảm đang, khéo léo như những phụ nữ xung quanh, nên tôi luôn cố gắng vun vén, bồi đắp tình cảm để giữ chân người mình yêu. Tuy nhiên, ai rồi cũng có một giới hạn chịu đựng của bản thân”.  

(Theo Linh Linh/VNM - PL.XH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu