Kẻ thù giấu mặt tập 20 ngày 28/11 trên THVL1: Một vố đau cho ông Trường

Quỳnh Nguyễn 2015-11-28 09:55
- Kẻ thù giấu mặt tập 20 - Nếu như kế hoạch đẩy ông Trường ra khỏi An Phát thành công thì đây chính là một vố đau cho ông Trường vì đã quá tin bạn.

Kẻ thù giấu mặt tập 20 phát sóng lúc 20h ngày 28/11 trên kênh THVL1 được trực tiếp ngay sau đây. Mời các bạn đón xem!

Video full Kẻ thù giấu mặt tập 20

Kẻ thù giấu mặt tập 20: Một vố đau cho ông Trường

Ông Phong tính toán sẽ hợp tác với ông Tiến lập một công ty riêng ở bên ngoài , sau đó sẽ đoạt cơ hội hợp tác với công ty bên Malaysia từ đó mượn vốn liên doanh quay về tăng vốn cho An Phát. Sau đó ông ta sẽ tìm cách đẩy tỉ lệ vốn của ông Trường xuống thấp và từ từ đẩy ông Trường ra khỏi An Phát. Nếu như kế hoạch này thành công thì đây chính là một vố đau cho ông Trường vì đã quá tin bạn.

Kẻ thù giấu mặt tập 20: Một vố đau cho ông Trường

Hà tới gặp ông Phong để nói một điều rằng cô đến với Khang là vì tình yêu chứ không phải vì bất cứ điều gì khác nữa, vì thế Hà không mong ông Phong sẽ chấp nhận Khang lấy Hà làm vợ nhưng mong ông hãy chấp nhận đứa con mà cô đang mang trong bụng, nếu như nó được sống trong gia đình ông Phong thì nó sẽ được hạnh phúc.

Kẻ thù giấu mặt tập 20: Một vố đau cho ông Trường

Ông Phong đã đồng ý chấp nhận đứa nhỏ nhưng với một yêu cầu đó là Hà phải cắt đứt mối quan hệ với Khang, còn ông sẽ đưa cho cô một khoản tiền coi như là công sinh thành ra đứa nhỏ. Tuy nhiên Hà không lấy số tiền đó mà muốn ông Phong hãy cho đứa nhỏ, cô không lấy bất cứ điều gì cả.

Kẻ thù giấu mặt tập 20 ngày 28/11 trên THVL1: Một vố đau cho ông Trường

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Kẻ thù giấu mặt sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem Kẻ thù giấu mặt tập 20 ngày 28/11 trên THVL1 được chúng tôi cập nhật nhanh nhất tại đây. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn!

Quỳnh Nguyễn

Tin tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời