Hãy trả lại Nam Em của ngày xưa! Đừng 'lầy lội' làm 'Nữ hoàng' hay 'Miss thất tình' nữa!

2018-06-03 16:00
- Khán giả đã quá ngao ngán với những danh xưng thiển cận cùng chiêu trò "lầy lội" ăn theo câu chuyện scandal quá cũ kĩ của Nam Em rồi. Có lẽ, điều họ mong muốn ở thì hiện tại là được thấy một Nam Em của ngày xưa.

Trong suốt hơn một tháng nay, cái tên Nam Em đã gieo sóng gây bão khiến showbiz Việt không một ngày được yên. Sau khi quyết định công khai mối tình trái ngang và phũ phàng với danh hài Trường Giang, tiếp đó cô lại vẽ tiếp một chuỗi những câu chuyện không tưởng.  

Lúc đầu, ai nấy đều thương cảm cho Nam Em vì sự si tình và dại khờ của cô gái trẻ dành cho nam danh hài quá đỗi sành đời. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử showbiz, một sao nữ công khai chuyện làm người thứ ba nhưng lại nhận được sự đồng cảm hơn là chỉ trích. Giá như khi ấy Nam Em biết thế nào gọi là vừa và đủ thì hay quá. Đằng này, cô cố tình lầy lội một cách đáng sợ.  

Cô lên chùa tìm sự tĩnh tâm, cô ra MV nói về sự thất tình của mình, cô treo poster trước quán Trường giang như bùa trừ yêu… Và trái đắng tất yêu cô phải nhận là những chỉ trích và miệt thị không từ cả đồng nghiệp lẫn cộng đồng mạng. Người ta gọi Nam Em là kẻ phá hoại, "chọc gậy bánh xe", "ăn không được thì đạp đổ”… vì cái ý đồ của cô kể chuyện tình ấy ngày càng lộ liễu, cốt là PR cho những sản phẩm âm nhạc và lót đường cho sự nghiệp âm nhạc đang mới bắt đầu mà thôi.  

Nếu Trường Giang đánh mất hình ảnh soái ca trong lòng khán giả thì Nam Em cũng dần đánh rơi mất sự thiện cảm và yêu mến của một người đẹp khả ái, hiền lành. Có thể lúc đầu, mọi người thương cô vì sự dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình trong chuyện tình đau khổ. Cô cũng khẳng định, mục đích duy nhất là muốn và giúp Trường Giang thay đổi để sống tốt hơn, không làm tổn thương thêm người con gái nào nữa. Càng về sau, khán giả càng chán ghét Nam Em khi nhận ra đó không phải là mục đích duy nhất của cô.  

Mở đầu cho cái sự lầy lội đến khó chấp nhận của Nam Em là khi đem hoa và bánh đến nhà Trường Giang giữa đêm khuya để chúc mừng sinh nhật anh lần cuối. Ừ thì cô âm thầm đi nhưng lại nhờ người quay clip lộ liễu và tung lên mạng. Nam Em không ngại chia sẻ, cô còn định thuê hẳn một chiếc xe gắn đèn chúc mừng sinh nhật để làm cho Trường Giang có một sinh nhật thật hoành tráng nhưng đã bị ê-kip ngăn lại. Trước hành động quá khích của Nam Em, Trường Giang đã phải thốt lên: "Không tin là làm được như vậy luôn" và anh cũng phũ phàng cho rằng Nam Em bị ngộ nhận tình cảm chứ mình không hề yêu cô. Lời nói của Trường Giang như một cái tát đau điếng vào mặt Nam Em. Tuy nhiên, nó không hề khiến cô tỉnh mà chỉ càng châm dầu vào lửa, thôi thúc cô thêm mắm dặm muối cho trò chơi trở nên kịch tính hơn.  

Nam Em thừa nhận "em đã quá sai rồi" khi có những hành động khiêu khích đó nhưng không quên khẳng định: "Trường Giang đau 1 thì em đau 10" và "Vì đó là tình yêu nên em sẽ không làm điều gì tổn hại đến người mình yêu cả" . Quả thật, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Miệng thì nói không làm tổn thương nhưng hành động sau đó của Nam Em ngày càng gây đau đớn và xát thêm muối vào viết thương đang lở loét của Nhã Phương và khiến Trường Giang mệt mỏi bất lực.  

Khán giả đã quá ngao ngán với những danh xưng thiển cận cùng chiêu trò "lầy lội" ăn theo câu chuyện scandal quá cũ kĩ giữa Nam Em và Trường Giang rồi. Có lẽ, điều họ mong muốn ở thì hiện tại là được thấy một Nam Em của ngày xưa.  

Nam Em tự biến mình thành cái bóng, thành nhân vật phụ hoạ nhạt nhoà cho Nhã Phương. Bởi lúc nào hay nơi nào Nhã Phương xuất hiện, Nam Em lại bày trò trắng trợn và lộ liễu. Nhã Phương lên chùa thì Nam Em cũng lên chùa, Nhã Phương xuất hiện bên Trường Giang thì Nam Em cũng ngồi trước cây đàn piano và hát bản tình ca thiểu não, Nhã Phương đi sự kiện vui tươi thì Nam Em cầu cứu mọi người vì bị chứng mất ngủ hành hạ... Đỉnh điểm của những hành động bất thường mà Nam Em thực hiện một cách có ý thức là việc mặc lại chiếc đầm trắng mà Nhã Phương đã mặc khi được Trường Giang cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Nam Em không quên khi để hình kèm theo đó là dòng trạng thái: "Võ Tắc Em. Đừng Trách Em. Thâm cung bí sử" . Dù sau đó Nam Em có biện hộ thế nào cũng khó để người ta tin cô không cố tình mặc trang phục giống Nhã Phương. Vì như nhiều ngôi sao khác, Nam Em có hẳn một ê kip hỗ trợ trong đó có stylist chuyên nghiệp giúp cô chọn trang phục. Không lẽ stylist của cô kém đến mức để cô dính cái phốt to tướng như thế ở thời điểm nhạy cảm này. Có thể Nam Em mắc chứng "rối loạn lưỡng cực" mà không kiểm soát được hành vi thất thường nhưng ê kíp không thể toàn những người "rối loạn lưỡng cực" đến mức không kiểm soát được hành vi như cô.  

   

Tiếp đó, Nam Em lại tặng quà cho giới truyền thông là: Củ kiệu và kim chi. Điều này khiến ai nấy gợi nhớ đến món quà Tết Trường Giang gửi cho giới truyền thông và cũng là món quà anh gửi tặng Nam Em. Một lần nữa, Nam Em lại tung chiêu gợi kí ức, nhắc nhớ khán giả rằng, cô vẫn là một nhân vật nữ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời Trường Giang.  

Những gì Nam Em cố tình làm và thể hiện cho cả thế giới thấy là: "Tôi đã, đang và vẫn thất tình" . Công chúng chỉ biết thở dài vì người đẹp sang chảnh khả ái ngày nào nay chỉ biết làm cái bóng theo sau cuộc đời người khác, là kẻ phá bĩnh đáng ghét nhưng miệng thì vẫn hô hào là nhân danh tình yêu trong khi chính bản thân cô không hề biết tình yêu thật sự là gì hoặc biết nhưng vẫn chà đạp nó. Thay vì sự thông minh và tràn đầy năng lượng từng khiến cô lọt vào Top 8 của một trong 4 cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, nay bị thay thế bởi sự u ám và tiêu cực.  

Mới đây nhất, Nam Em lại nói lái tên mình thành Võ Tắc Em, khơi gợi lại một nhân vật lịch sử trùm ác. Người ta tiếp tục tò mò không biết Nam Em lại nghĩ ra ý tưởng gì cho câu chuyện drama lầy lội của mình. Hay đây là cách cô dằn mặt Trường Giang bởi trước đó anh từng cảnh cáo cô rằng: "Nếu Nam Em động tới Nhã Phương, tôi không để cô ấy yên ổn" ?  

Sau tất cả những gì Nam Em làm không khiến cô sang chảnh lên được chút nào. Cô nổi tiếng vì tai tiếng hơn là tài năng, một điều mà nghệ sĩ nào cũng sợ. Những khán giả yêu mến và dõi theo cô cũng dần chán ngán vì phải chứng kiến những màn drama nhạt nhẽo tự biên tự diễn. Hào quang, sự tôn trọng của khán giả đã rơi rụng dần theo những lần cô bày trò quá lố. Nam Em tự xưng là "miss thất tình" hay "Võ Tắc Em" cũng đâu thể giúp giữ được ngai vàng trong lòng khán giả khi tâm trí cô không dành cho điều tốt đẹp hay nghệ thuật chân chính. Giờ đây, cô dành chất xám của mình để cợt nhả và thách thức người cũ bằng chính nỗi đau của bản thân?  

Làm nữ hoàng không ngai trong câu chuyện đùa dai và quá trớn chỉ càng làm nỗi đau của Nam Em kéo dài và người ta nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu khinh miệt thêm thôi. Hãy trả lại một Nam Em dù có chút quê mùa, ngây thơ nhưng cô gái ấy lại cực kì trong sáng, hài hước và tràn đầy sức sống khiến người ta càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu.  

Theo Lam Khánh/Nld.com.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay': Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp