Vừa trút bỏ tấm áo, người yêu soái ca vừa tốt, vừa giàu đã co giò bỏ chạy, tôi khóc không thành tiếng khi biết được nguyên nhân

Quỳnh Trang 2020-05-13 00:05
- Khi vào đến nhà nghỉ, sau màn dạo đầu nóng bỏng, khi tôi vừa trút bỏ tấm áo, Nguyên bất chợt dừng lại. Anh nói tôi mặc đồ vào để anh đưa tôi về. Phản ứng của Nguyên làm tôi vừa sốc, vừa tủi hổ.

Tôi lớn lên trong một gia đình khá hoàn cảnh. Bố mẹ bỏ nhau từ khi tôi mới học lớp 3. Tôi ở với mẹ. Mẹ tôi một mình tảo tần nuôi tôi nên người bằng gánh hàng vải ở chợ. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi thấy nhiều người đàn ông đến với mẹ rồi lại đi. Mẹ luôn nói với tôi rằng: “Đàn ông là một lũ đểu giả, đốn mạt và không đáng tin.” Mẹ luôn khuyên tôi sống sao đừng để bọn đàn ông lợi dụng.

Mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng càng lớn lên, tôi càng xinh đẹp hơn người. Tôi giống mẹ nên có dáng người cao, thanh mảnh, ngực đầy, eo thon. Ngay khi còn học ở trường cấp 3, tôi đã được cả tá thanh niên theo đuổi. Mỗi lần yêu đương, hẹn hò với ai, tôi đều tìm kế đào mỏ, kiếm chác. Sau khi chán hoặc phát hiện anh ta đã hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ nói hết tình cảm và đòi chia tay.

Vừa trút bỏ tấm áo, người yêu soái ca vừa tốt, vừa giàu đã co giò bỏ chạy vì nguyên nhân khó ngờ

Sau khi ra Hà Nội học cao đẳng, tôi lại càng có cơ hội quen biết với nhiều loại người, thanh niên chăm chỉ, học hành tử tế cũng có mà công tử con nhà giàu, đàn đúm, ăn chơi cũng không thiếu. Tôi nghĩ ra đủ kế để đào mỏ những nạn nhân của mình, nào là tiền để mua quần áo, đồ hiệu, tiền sửa nhà, khám sức khỏe cho mẹ. Sau khi lên giường 1 thời gian, tôi sẽ vờ mang thai, ép cưới. Nếu “con mồi” chần chừ, nói chưa sẵn sàng làm bố, tôi sẽ vòi tiền để đi giải quyết.

Cứ thế sau mấy năm ở Hà Nội, tôi cũng trải qua khá nhiều mối tình và cũng giắt túi được “lưng vốn”. Chán cảnh đi làm văn phòng, tôi mở một tiệm tóc. Tôi nhớ tôi gặp Nguyên trong lần anh ấy đưa bạn gái đi làm tóc. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt điển trai, đậm chất phong trần của anh, tôi đã bị hớp hồn. Quan sát cách Nguyên kiên nhẫn chờ bạn gái làm tóc trong từng ấy thời gian, tôi biết anh ấy là một người đàn ông tốt.

Bất chấp chuyện Nguyên đã có bạn gái, tôi liên tục tìm hiểu, tấn công, tạo tình huống “tình ngay, lý gian”, để bạn gái của anh ta ghen lồng lộn, nói lời chia tay Nguyên trong cay đắng. Giữa lúc Nguyên đang đau khổ vì chuyện tình cảm, tôi nhẹ nhàng đến bên Nguyên chia sẻ, an ủi và ngã vào lòng anh.

Có được Nguyên rồi, tôi cùng anh tận hưởng những năm tháng lứa đôi, mật ngọt. Nguyên là người đàng hoàng, tử tế, có công việc với thu nhập tốt. Tôi đến với anh vì tình cảm chứ không phải vì của cải vật chất. Yêu Nguyên, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mình sẽ “hoàn lương”, sống thật tốt, sớm cùng anh xây dựng một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Hôm đó là sinh nhật sếp của Nguyên, anh nói tôi ăn mặc đẹp để đưa tôi đến giới thiệu với đồng nghiệp. Tôi nghe theo lời Nguyên, mặc một bộ đầm gợi cảm, trang điểm thật bắt mắt. Đêm đó, sau khi uống say, tôi đòi Nguyên đưa đến một nhà nghỉ ở gần đó. Tôi muốn ở gần anh và có với anh một đêm trọn vẹn.

Vừa trút bỏ tấm áo, người yêu soái ca vừa tốt, vừa giàu đã co giò bỏ chạy vì nguyên nhân khó ngờ

Khi vào đến nhà nghỉ, sau màn dạo đầu nóng bỏng, khi tôi vừa trút bỏ tấm áo, Nguyên bất chợt dừng lại. Anh nói tôi mặc đồ vào để anh đưa tôi về. Phản ứng của Nguyên làm tôi vừa sốc, vừa tủi hổ. Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai, tôi không hấp dẫn ở chỗ nào mà anh làm tôi bẽ bàng như thế.

Trên đường về, tôi tỏ ý giận dỗi, liên tục hỏi vì sao Nguyên lại làm như thế với tôi. Nguyên giơ điện thoại đưa cho tôi xem bức ảnh tự sướng của tôi với Tùng- một trong những người tình cũ của tôi cùng hàng loạt tin nhắn tôi đào mỏ, ép anh ấy đền bù cho cái thai giả trong bụng.

 “Tối nay, chị My- phòng kế hoạch, chị gái của Tùng đã nhận ra em và nhắn cho anh những tin nhắn có nội dung này để cảnh báo. Anh không muốn lên giường với em rồi lại bị em đào mỏ, lừa gạt như vậy. Anh sợ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của em. Dù không thể phủ nhận được rằng tình cảm của anh với em là thật lòng”, Nguyên nói những lời làm tôi đau nhói.

Sau hôm đó, Nguyên đã nói lời chia tay khiến tôi đau đớn, chẳng thiết làm gì. Tôi yêu anh thật lòng và thực sự đã xác định lâu dài với anh. Làm sao để anh quên đi quá khứ và hiểu được tình cảm của tôi?

Thúy Vân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Duyên đến rồi, hãy mở lòng và yêu đi