Tôi phải lý giải thế nào khi đưa vàng thật cho mẹ chồng nhưng nhận về vàng giả?

2018-04-06 09:00
- Sáng nay tôi hí hửng cầm vàng ra tiệm vàng để bán. Ông chủ tiệm vừa nhìn qua một lượt số vàng tôi mang đến liền đuổi tôi ra khỏi tiệm.

Tôi mới kết hôn cách đây gần 1 năm. Kết hôn xong, tôi và chồng vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Con tôi đến nay đã được hơn 3 tháng, cháu khá cứng cáp nên tôi đang nghĩ đến chuyện mở cửa hàng kinh doanh. Vậy mà cửa hàng còn chưa mở được, tôi đã lâm vào tình huống khó lý giải.

Chuyện là thế này, từ ngày tôi còn là người yêu với chồng, tôi đã nghe không ít đồn thổi về mẹ chồng. Người ta nói mẹ chồng tôi lươn lẹo, buôn bán không rành rọt. Mẹ sống với hàng xóm cũng không được mấy ai quý.

Thú thật lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, làm người không ai có thể hoàn hảo theo ý người khác. Chưa kể mẹ chồng tôi là dân kinh doanh nên tính toán một chút, mưu mẹo một chút vẫn là chuyện thường tình.

Vợ chồng tôi kết hôn, cả 2 bên nội ngoại ngoài cho tiền mặt thì tổng cả chúng tôi được gần 4 cây vàng. Lúc đó mẹ chồng tôi nói chúng tôi còn trẻ, cầm vàng nhiều sẽ dễ nhòm ngó rồi tiêu hết nên mẹ muốn tôi đưa vàng cho mẹ giữ. Tôi đã đưa hết số vàng đó cho mẹ chồng mà không chút mảy may nghi ngờ.

Tôi phải lý giải thế nào khi đưa vàng thật cho mẹ chồng nhưng nhận về vàng giả?

Lúc đó mẹ chồng tôi nói chúng tôi còn trẻ, cầm vàng nhiều sẽ dễ nhòm ngó rồi tiêu hết nên mẹ muốn tôi đưa vàng cho mẹ giữ .Ảnh minh họa 

Vài hôm sau, chị chồng tôi đến nhà nói khó để vay tiền. Chị ấy muốn mượn tiền của tôi để xây nhà và hứa trả trong một năm. Mới về làm dâu lại ngại từ chối nên tôi đã đưa hết tiền mừng cưới cho chị. Thành ra tôi về nhà chồng được bố mẹ anh em cho không thiếu thứ gì, cuối cùng lại hoàn tay trắng.

Mấy lần túng thiếu, tôi muốn lấy tạm vài chỉ vàng để bán đi lo việc nhưng mẹ chồng từ chối. Mẹ chồng tôi nói vàng là của phòng thân, nếu không quá bí bách thì tuyệt đối đừng động vào. Tôi đành phải vay tiền mẹ chồng rồi sau đó xoay xở trả cho mẹ.

Từ khi mượn đến lúc trả chỉ trong vài tháng nhưng mẹ chồng tôi vẫn tính lãi lời như vay ngân hàng. Lúc đó tôi mới cảm thấy mẹ chồng thật sự là người căn ke và tính toán. Nói thật lòng, kể từ khi mẹ chồng tính tiền lãi của tôi, tôi luôn cảm thấy lo ngại với số vàng cưới mà mình đã đưa cho mẹ. Sinh con xong, tôi mượn lý do muốn kinh doanh để mẹ chồng đưa lại số vàng cưới ấy.

Vợ chồng tôi năn nỉ mãi mẹ chồng mới chịu trả lại số vàng cưới ấy cho tôi. Hôm qua khi chồng tôi đã đi làm, mẹ gọi tôi lên phòng và đưa cho tôi gần 4 cây vàng mà tôi đã gửi. Tôi mừng lắm, còn khoe với chồng sáng nay sẽ đi bán vàng để lo việc.

Tôi phải lý giải thế nào khi đưa vàng thật cho mẹ chồng nhưng nhận về vàng giả?

Khổ nỗi lúc mẹ chồng đưa vàng chỉ có mình tôi mà không có ai chứng kiến. Ảnh minh họa

Sáng nay tôi hí hửng cầm vàng ra tiệm vàng để bán. Ông chủ tiệm vừa nhìn qua một lượt số vàng tôi mang đến liền đuổi tôi ra khỏi tiệm. Đã vậy ông ấy còn chửi tôi: “Nhìn cô cũng đâu đến nỗi mà định đi lừa người. Tôi bán vàng bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết phân biệt vàng thật vàng giả hay sao mà bị cô lừa?”. Ra khỏi tiệm vàng đó, tôi đi sang tiệm vàng khác và hỏi họ thì họ lắc đầu: ‘Đây là vàng giả cháu ạ. Bán cũng chẳng có giá trị gì đâu.”.

Cả buổi sáng nay, tôi lang thang khắp nơi nhưng ở đâu cũng nói đó không phải vàng thật. Gọi về cho mẹ chồng thì mẹ nói tôi đổ oan cho mẹ, rõ ràng mẹ đưa vàng thật cho tôi. Khổ nỗi lúc mẹ chồng đưa vàng chỉ có mình tôi mà không có ai chứng kiến. Bây giờ mẹ chối phăng chuyện này khiến tôi không biết nói với ai.

Tôi mếu máo gọi cho chồng thì anh nói chắc chắn là mẹ chồng tôi đã tráo vàng. Nghe giọng thấy chồng tôi giận lắm. Tôi sợ vì chuyện này mà làm mất hòa khí gia đình quá. Nhưng nếu không phải mẹ chồng tôi đổi vàng giả vào vàng thật thì làm sao xảy ra sự việc này?

 Bích Huệ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh