Sống thử với chân dài mới biết thế nào là địa ngục

2017-10-24 09:00
- Trong buổi tiệc tối hôm đó, My nổi bật nhất với vẻ đẹp dịu dàng, làn da trắng hồng cùng đường cong chữ S cuốn hút. Có ngoại hình xinh đẹp nên khi vừa xuất hiện cô đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Trong buổi tối hôm đó, có vài người khác cũng tiến tới tán tỉnh My. Việt đã phải chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt mới có thể đầy lùi những cái đuôi đó ra xa.
- Uống với anh một ly nhé!
Sau buổi tiệc, hai người nhắn tin qua lại nhiều hơn. My cũng đồng ý đi chơi với Việt vài lần.
Nhiều lúc Việt nghĩ My đẹp thế, công việc lại tốt, tính tình dễ thương sao tới giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất, anh thầm cảm thấy may mắn vì đây chính là cơ hội tốt cho mình.

Sống thử với chân dài mới biết thế nào là địa ngục


Anh vốn là một người rất chuẩn men từ ngoại hình đến tính cách. Gia đình anh có điều kiện, công việc tốt, thu nhập cao nên không thiếu những cô gái đẹp vây quanh. Nhưng anh đã bị My hớp hồn rồi.
Từ lúc tỏ tình và được My nhận lời yêu, Việt rất chiều chuộng và quan tâm tới cô. Trong mắt anh, My hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một người vợ tốt. Yêu một thời gian, Việt đề nghị cô chuyển về sống chung trong căn hộ chung cư của mình. Anh muốn có thời gian để hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. 
My trêu:
- Như thế là sống thử hả anh?
- Đằng nào mình chẳng lấy nhau, hai đứa đều đã trưởng thành nên việc này cũng không có gì quá to tát đâu em.
My gật đầu đồng ý, hôm sau lập tức kéo vali đến sống chung. Nhưng không ngờ rằng đây là khởi đầu của cơn ác mộng với Việt.
My quản lý Việt quá chặt. Cô không cho anh được tiếp xúc nhiều với bạn khác giới. Mỗi lần tranh cãi, cô như biến thành con người khác. Tính cô lại hay nhõng nhẽo, kêu đói mà Việt không lập tức ra ngoài để mua thứ My muốn, thì cô nổi giận ngay.
Ra đường cô không bao giờ đi taxi mà phải có anh lái xe đưa đi mới nở mày nở mặt với mọi người. Mỗi lần ra ngoài My phải make up đến cả tiếng đồng hồ. Khuôn mặt của cô lúc nào cũng dầy cộp phấn son không hở ra tí nào cả.
Lần nào đi chơi My cũng trang điểm giống như cô dâu trong tiệc cưới vậy.
Việt góp ý thì My bảo:
- Đã ra ngoài là phải đẹp.
- Em chỉ cần đẹp trong mắt anh là đủ rồi!
- Nhưng em không muốn mất hình ảnh trước mọi người.
Vì yêu Mỹ, nên Việt chấp nhận bỏ qua hết. Tuy nhiên sống với nhau gần một năm Mỹ bộc lộ quá nhiều thói quen xấu. Ăn xong bữa tối, cô ấy để nguyên bát trên bàn không thèm rửa hay dọn dẹp gì hết. Mọi thứ trong nhà thường xuyên xáo trộn vì Mỹ. Nhưng hễ cứ Việt nhắc nhở, cô lại dỗi đi chơi mấy ngày mới về làm anh nháo nhào đi tìm.
Túi xách, đồ phụ nữ, quần áo bẩn bị ném trên giường, ghế… có lúc còn kín cả phòng chỉ vì cô muốn tìm chiếc váy cùng tone với đôi bông tai mới mua.
Ra ngoài đẹp lộng lẫy đến từng centimet vậy mà ở nhà My bẩn kinh hoàng. Mỗi lần ăn xong thứ gì đó cô nằm trên giường rồi ném rác thẳng vào thùng, không trúng thì cũng để đó. Việt ưa sạch sẽ nên trở thành lao công bất đắc dĩ.
- Em gọn gàng một chút được không?
- Em mệt lắm, anh làm giúp em với.
Việt là đàn ông nhưng không khác gì giúp của My. Anh nấu bữa tối, lấy giúp My đồ uống trong tủ lạnh, giúp My cả cái điều khiển từ xa, phục vụ người đẹp từ chân đến tóc.
Việt thừa nhận mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo, cũng có những thói quen xấu. Việt nhiều bạn nên hay tụ tập. Thỉnh thoảng về muộn 1, 2 tiếng so với quy định là My gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới như một người vô văn hóa.
Nhiều lần Việt thật sự muốn đuổi My ra khỏi nhà. Nhưng anh vẫn lưu luyến người con gái quá xinh đẹp và luôn tỏ ra yếu đuối, cần được bao bọc này.
Một lần Việt đi công tác, hôm ấy anh về sớm hơn dự định nhưng không báo trước. Lúc này My đã đi đâu đó. Chiếc ga trải giường ngủ của hai người nhàu nhĩ, xộc xệch. Việt ngán ngẩm, anh rất mệt nhưng không muốn nhìn thấy cảnh bừa bộn này nên định gấp chăn cho gọn lại. Đập vào mắt anh là vỏ bao cao su vứt bừa bộn, cái dùng rồi cái thì chưa bóc.

Sống thử với chân dài mới biết thế nào là địa ngục


Việt choáng váng. Thì ra suốt mấy ngày anh đi công tác My đã dẫn trai về nhà ngủ.
Đến giờ thì Việt không còn tiếc nuối gì người con gái này nữa. Anh lấy hết đồ đạc của My cho vào một cái túi lớn để ngoài cửa. 
My về nhìn đống váy áo hàng hiệu của mình bị đối xử không thương tiếc nên gào lên.
- Anh làm cái trò gì vậy? Xem này váy của em nhàu nát hết rồi.
- Cái bản mặt của cô còn nhàu nát hơn đống váy kia kìa, ra khỏi đây đừng bao giờ bước chân vào nữa.
Mặc cho My van xin nhưng Việt vẫn cương quyết chấm dứt cuộc sống chung địa ngục này. Anh thay khóa từ và cũng khóa cửa trái tim luôn từ đó đến giờ.

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông