Sáng nay, mẹ chồng trơ trẽn gián tiếp đuổi con dâu và thông gia về quê

2017-08-14 06:50
- Hôm ấy trời lại trở mưa, mẹ tôi lại mang khá nhiều đồ quê lên, chồng tôi vướng áo mưa nên loạng quoạng ngã và không may chân anh bị gãy xương. Còn mẹ tôi thì ngồi sau nên không sao.

Mới bước chân về nhà chồng chưa lâu nhưng tôi đã cảm thấy ngột ngạt và muốn từ bỏ. Chồng tôi là con 1 trong gia đình nên sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống chung với bố mẹ anh.

Gia đình nhà chồng tôi dù không giàu sang nhưng mẹ chồng tôi lại là người kiểu cách. Mẹ chồng tôi rất chiều con trai và dù anh đã có vợ thì trong mắt bà, con trai mình vẫn còn rất bé bỏng.

Bởi vì mẹ quá nuông chiều và che chở cho con nên chồng tôi rất thụ động và luôn ỉ lại vào mẹ. Trước kia mẹ chồng tôi làm kế toán, bây giờ chồng tôi lại làm ngành giống mẹ nên về đến nhà là anh lại bàn giao sổ sách nhờ mẹ buổi tối ngồi làm còn anh chỉ việc chơi. Tôi phải mất cả tháng trời mới khiến anh có hứng thú làm việc và bớt ỉ lại.

Mẹ chồng thấy những điều tôi làm cũng có ý không ưng. Nhất là khi tôi nhờ chồng làm những việc mà mẹ chồng tôi nghĩ đó là của phụ nữ.

Khi mới về làm dâu tôi không biết nên có lần nhờ chồng rửa hộ bát, vậy mà mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào phòng để giáo huấn. Thậm chí bà còn nói tôi nếu bắt chồng làm việc thì gọi mẹ đến để làm giúp. Thấy mẹ chồng kịch liệt phản đối như vậy nên những lần sau tôi không dám nhờ chồng làm việc nhà nữa.

Mẹ chồng trách vì tôi mà chồng bị tai nạn

Mẹ chồng tôi rất chiều con trai và dù anh đã có vợ thì trong mắt bà, con trai mình vẫn còn rất bé bỏng. Ảnh minh họa

Vậy nhưng các bạn có tin không, chồng tôi đã ngoài 30 nhưng mẹ vẫn không cho đi xe máy đến chỗ làm. Hàng ngày anh đều phải bắt taxi đi làm, hôm nào vội thì phải đi xe ôm. Mỗi ngày một chút tích tụ lại sẽ tốn khá nhiều. Hơn nữa chồng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc lại minh mẫn thì việc đi xe máy cũng có vấn đề gì đâu?

Khi tôi nói chồng nên đi làm bằng xe máy, mẹ chồng tôi đã bác bỏ ngay ý kiến này vì sợ. Chồng tôi thật ra cũng thích tự đi xe máy, bây giờ có thêm cả tôi nên cũng ra sức năn nỉ mẹ. Cuối cùng sau 2 tháng ròng rã, chồng tôi được mẹ cho phép đi xe máy. Đối với nhiều người, đây quả là chuyện cười. Nhưng đúng là vợ chồng tôi đã phải khổ sở mới thuyết phục được bà như vậy.

Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng đã chăm tôi ở cữ 1 tháng. Nhưng tôi vốn thể trạng không khỏe nên vẫn thấy người mệt mỏi. Mẹ đẻ của tôi cũng xót nên bàn bạc với bố để mẹ lên thành phố chăm tôi ở cữ thêm 1 tháng nữa. Như vậy cũng để đỡ đần cho mẹ chồng.

Nghe được tin này tôi mừng lắm, vì dù mẹ chồng có tốt thế nào cũng không thể bằng mẹ đẻ của mình được. Còn chồng tôi là đàn ông nên cũng chẳng thể giúp gì được nhiều cho vợ.

Mẹ tôi từ quê lên thành phố cách đây 2 hôm. Mẹ lên đúng giờ chồng tan tầm, bến xe lại tiện đường anh đi về nên tôi đã nhờ chồng tạt qua bến xe đón mẹ. Hôm ấy trời lại trở mưa, mẹ tôi lại mang khá nhiều đồ quê lên, chồng tôi vướng áo mưa nên loạng quoạng ngã và không may chân anh bị gãy xương. Còn mẹ tôi thì ngồi sau nên không sao.

Mẹ chồng thấy con trai chân phải bó bột nên đổ hết mọi lỗi lầm sang tôi. Bà còn nói tôi đã xúi giục chồng xin đi xe máy. Buồn hơn là bà quy hết trách nhiệm việc ngã xe lần này cho tôi vì đã bắt chồng ra bến xe đón mẹ vợ.

Lúc đưa con trai từ viện về, thấy mẹ tôi không sao, mẹ chồng còn buông câu trách móc: “May thật đấy. May mà chỉ có con tôi bị gãy chân thôi. Còn bà thông gia quý hóa thì vẫn bình yên vô sự. Nếu không tôi biết ăn nói thế nào". Mẹ tôi cũng buồn lắm nhưng vì nghĩ cho con gái nên cũng nhịn.

Mẹ chồng trách vì tôi mà chồng bị tai nạn

Vậy mà sáng nay mẹ chồng nói tôi nên bế con về quê để tiện chăm sóc. Ảnh minh họa

Vậy mà sáng nay mẹ chồng tôi thản nhiên nói rằng, tôi nên bế con về quê ngoại để tiện chăm sóc. Bà thông gia cũng nên về quê để đỡ đần cho bố tôi kẻo ông ở nhà lại buồn. Chẳng nói rõ thì tôi cũng biết vì chồng tôi ngã xe khi đưa mẹ vợ về nên bà mới hằn học với tôi và mẹ đẻ tôi như thế.

Khi tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì chiều nay mẹ chồng đã dọn đồ đạc để ngày mai tôi bế con về quê với mẹ đẻ. Nhìn thấy mẹ trách bản thân vì mình mà con rể ngã xe, tôi thương mẹ và giận mẹ chồng lắm. Nhưng bây giờ chồng đang ốm, tôi cũng không nỡ về. Tôi có nên nhún nhường với mẹ chồng lần này để không phải về không?

 Nguyễn Thi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập cực dễ giúp nàng hot girl Hàn chỉ ở nhà cũng giảm được 10kg trong 3 tháng