Phụ nữ yêu được thì bỏ được, thương được chờ được, còn không đủ khả năng thì cứ việc buông tay

kim khương 2020-01-05 06:44
- Phụ nữ mà, làm gì cũng vậy, cứ phải yêu thương bản thân mình trước đã. Có thể yếu đuối, có thể dựa dẫm nhưng không được ngược đãi chính mình, mình không yêu thương mình, ai yêu thương mình cũng không đủ, mình không nuông chiều mình, ai nuông chiều mình cũng lạc lõng, chính mình phải trân quý lấy mình mới có thể hạnh phúc...

Trên đời này, thứ không nên ép buộc nhất chính là trái tim của chính mình. Làm gì có ai thương mãi một người, làm gì có ai đợi mãi một người. Suy cho cùng trong chuyện tình cảm, đi xa được tới đâu thì cứ đi. Yêu được bỏ được, thương được chờ được, còn không đủ khả năng thì cứ việc buông tay.

Buông bỏ một người sẽ đau, nhưng thà để nó đau 1 lần rồi thôi. Cứ ép trái tim mình ở cạnh người không yêu mình, người làm khổ mình thì thiệt thòi sẽ gom đủ đấy phụ nữ ạ.

Vốn dĩ chẳng có gì là không buông bỏ được, chẳng qua phụ nữ lúc nào lấy hết can đảm từ bỏ đàn ông nhưng rồi lại nghĩ: "Mình và anh ấy đã gắn bó nhiều năm rồi, buông tay không nỡ''. Và thế là họ chọn cách cố gắng tiếp tục bao dung đối với người đàn ông ấy. Thế nhưng phụ nữ ạ, bạn có thể chờ người yêu mình nhưng không thể chờ người đã hết yêu mình, điều đó là vô cùng ngu ngốc.

Phụ nữ, làm gì cũng vậy, phải yêu thương bản thân mình trước. Có thể yếu đuối, có thể dựa dẫm nhưng không được ngược đãi chính mình, mình không yêu thương mình, ai yêu thương mình cũng không đủ, mình không nuông chiều mình, ai nuông chiều mình cũng lạc lõng, chính mình phải trân quý lấy mình mới có thể hạnh phúc...

Phụ nữ yêu được thì bỏ được, thương được chờ được, còn không đủ khả năng thì cứ việc buông tay

Buông bỏ một người sẽ đau, nhưng thà để nó đau 1 lần rồi thôi (ảnh minh họa)

Là phụ nữ nếu đủ mệt mỏi, đủ bi thương thì hãy từ bỏ, nếu đã lựa chọn từ bỏ thì nhất định phải từ bỏ đến cùng. Chẳng phải càng trải qua nhiều chuyện đau thương, con người ta sẽ càng cứng cỏi hơn sao, vậy thì phụ nữ đừng sợ hãi thêm nữa.

Không phải cứ gặp một người đàn ông là nhất định bạn phải lấy anh ta, nếu không lấy anh ta bạn sẽ không sống nổi đâu đàn bà ạ. Cả đời nên có một lần vì ai đó mà quên mất chính mình, không cầu kết quả, không cầu từng có được, thậm chí không cầu người yêu tôi, chỉ cầu gặp được người trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời...chẳng phải như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi sao?

Có một thứ tình cảm mang tên “một thời khắc”. Là lúc đó người ta thích bạn, có thể bạn cũng biết điều đó, nhưng chỉ tồn tại ở một thời điểm.. Ngày hôm nay người ta sẵn sàng nói thích bạn, nhưng ngày mai lại lạnh nhạt với bạn, ngày hôm nay hai người nói chuyện vui vẻ đến tận tối khuya, ngày mai lại im lặng chẳng hề nhắn cho nhau câu nào.

Phụ nữ yêu được thì bỏ được, thương được chờ được, còn không đủ khả năng thì cứ việc buông tay

Không phải cứ gặp một người đàn ông là nhất định bạn phải lấy anh ta, nếu không lấy anh ta bạn sẽ không sống nổi đâu đàn bà ạ (ảnh minh họa)

Ai mà chẳng phạm sai lầm. Nếu bạn yêu một người bất kể người ấy đối xử thế nào với bạn, bất kể người ấy phạm sai lầm gì bạn đều bỏ qua, thậm chí còn vì đối phương mà tìm ra lý do để tha thứ. Nhưng nếu bạn không yêu một người, chỉ cần người ấy có một câu nói sai bạn liền lập tức lấy đó làm lý do trở mặt rồi chia tay.

Cho nên, khi một người chia tay bạn với lý do bạn đã làm sai, thật ra không phải vì bạn sai mà chính là người ấy không yêu bạn nhiều. Tình yêu và bao dung liên quan mật thiết đến nhau. Càng yêu nhiều bao nhiêu càng dễ dàng tha thứ bấy nhiêu...Nhưng tới khi bạn không thể nào còn tha thứ được nữa thì hãy buông tay.

Bởi vì càng cố gắng, càng ép mình nỗ lực thì người khổ sẽ lại là chính bạn mà thôi. Đôi khi bản thân chúng ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Có những thứ muốn giữ nhưng không đủ dũng khí. Muốn bỏ đi nhưng chẳng đủ nhẫn tâm. Nhưng rồi khi buông bỏ được ta sẽ thấy, đáng lẽ mình nên làm sớm hơn.

Sau cùng phụ nữ nhớ nhé, rồi sẽ có ngày nắng sau cơn mưa. Rồi sẽ có người đến sưởi ấm lòng em sau những ngày lạnh lẽo.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu