Phụ nữ khôn ngoan nên giống một con mèo!

2014-07-12 23:50
- (Em đẹp) - Phụ nữ khi yêu tốt nhất hãy giống con mèo, dịu dàng vừa đủ nhưng biết sử dụng móng vuốt khi cần, khi đã đủ tinh còn có thể thành cáo.
Đàn ông vẫn kháo nhau mẫu người lý tưởng để làm vợ phải lịch thiệp, nhã nhặn trong phòng khách, đảm đang nơi phòng bếp và… lẳng lơ chốn phòng the. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nghĩ cho cùng thì điều này rất đúng. Gái ngoan và gái hư, chị em nghĩ các quý ông sẽ thích loại nào nhất? Câu trả lời là: cả hai!

Khi mà đàn ông không bao giờ biết thỏa mãn và bằng lòng với những gì mình có trong tay, thì đàn bà lại chỉ có một mối bận tâm là làm sao để nửa kia không thay tim đổi dạ. Vốn dĩ đàn ông tham lam, có một lại muốn có hai, có hai thậm chí lại muốn có ba, có bốn. Không như phụ nữ chỉ chăm chú vào một người có lúc đến quên thân.

Giữ sai người đau đớn bao nhiêu, thì tìm đúng người mà sai cách giữ còn nghìn năm nuối tiếc. Phụ nữ khi yêu tốt nhất hãy giống con mèo, dịu dàng vừa đủ nhưng biết sử dụng móng vuốt khi cần, khi đã đủ tinh còn có thể thành cáo. Đàn bà ngờ nghệch cùng lắm chỉ có được một nửa quả tim, khi khiến đàn ông dễ dãi và hả hê chiếm đoạt. Đàn bà thông minh biết nắm, biết buông, sẽ khiến đàn ông phát… khóc theo mình mà không nửa lời kêu ca.

Bản năng phụ nữ luôn muốn được yêu, như những con mèo nằm ngoan, thi thoảng meo meo đợi người ta ve vuốt. Phái mạnh lại trọng cái uy, muốn được người ta nể phục, tôn kính, thì chẳng có lý gì mà phụ nữ không… chịu khó hiền lành, chàng bảo thì thiếp nghe. Đàn bà cá tính cũng tốt thôi, nhưng chẳng có ông chồng nào chịu để vợ cưỡi cổ trèo đầu ngay từ ngoài phòng khách. Thể diện, thanh danh còn quan trọng hơn mạng sống. Thế mới bảo, đàn ông chỉ thích phù phiếm mấy cái hư danh.

Phụ nữ thông minh luôn biết yêu bản thân và chăm sóc cho chính mình (Ảnh: dreamtime).

Độc lập thì cũng chẳng có gì sai, nhưng có người để dựa ngay bên thì… dại gì mà không dựa. Phụ nữ sinh ra là để yêu, mày râu sinh ra là để chiều lòng những người xứng đáng. Biết tỏ ra yếu đuối, dịu hiền là cần thiết, đàn ông cần vợ để yêu chiều, chứ có cần thêm một chiến hữu hùng hục sức ngựa đâu?

Nhưng bắt được chuột mới là mèo hay. Đàn bà ngoan hiền đến đâu cũng cần tự chủ, đừng quá lụy tình vì đàn ông mà không cho mình đường thoát. Hãy như những con mèo luôn giấu một lớp vuốt sắc nhọn dưới chân, chúng sẵn sàng nhe nanh khi cần phải chiến đấu.

Giữ được đàn ông không phải là thành công, khiến đàn ông muốn giữ lấy mình mới thực sự là hạnh phúc và thắng lợi lớn nhất. Chạy theo đàn ông không phải việc cả đời nên làm của phụ nữ, ngồi yên một chỗ mà người đó vẫn phải tìm về mới đích thực là bản lĩnh của đàn bà khôn ngoan. Mà một con mèo hiền suốt ngày chỉ biết gọi dạ, bảo vâng sẽ chẳng giữ được ai, khi mà bao nhiêu con cáo tinh ranh với những trò hay đang bủa vây một nửa của đời mình, lúc nào cũng sẵn sàng đe dọa. Là người phụ nữ nhòa nhạt, dễ đoán, một màu...liệu có thể trọn kiếp bên người đàn ông của mình? Khôn ngoan hãy giống con mèo biết bắt chuột, liên tục biến hóa để thu phục đối phương. Lúc cần thì nhõng nhẽo để được chàng cưng, nựng, yêu thương. Lúc phải kiên cường thì sẵn sàng xù lông để không ai bắt nạt. Đàn ông lúc đó sẽ vừa muốn vuốt ve, thu phục, lại cảm thấy bất an mà tự giác giữ mình!

Thùy Dung
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giulua@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hà Hồ sẽ 'khóc thét' khi nghe được những bản hit của mình bị đạo trắng trợn