“Ngày xưa mẹ có sinh cháu trong phòng dịch vụ và có cho cháu đi tiêm chủng không?”

Thu Hà 2018-03-15 18:40
- Sau này, câu đầu tiên tôi hỏi người yêu của con gái sẽ là “Ngày xưa mẹ có cho cháu đi tiêm chủng không?”. Vì tôi sợ biết đâu có bà mẹ cuồng "thuận tự nhiên" nào đó sẽ làm mẹ chồng của con gái tôi...

Suốt một tuần qua, cộng đồng mẹ bỉm sữa sôi sục vì cụm từ “liên sinh”, “sinh con thuận tự nhiên”. Ban đầu, khi đọc thông tin về việc một bà mẹ ở Hưng Yên tự sinh con tại nhà cho thuận tự nhiên bằng cách tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt rốn, da kề da liên tục 4 giờ sau sinh và em bé tự tìm “ti” mẹ sau 30 phút.

Đặc biệt, bà mẹ này không cắt dây rốn cho con ngay mà để nhau thai gắn với cơ thể bé đến tận 6 ngày. Sáu ngày sau, dây rốn của bé đã tự rụng. Tôi nghĩ đó là chuyện tào lao.

Chưa cần giàu sang, người yêu của con gái tôi nhất định phải được…đẻ trong phòng dịch vụ và tiêm chủng đầy đủ!

Sản phụ sinh con "thuận tự nhiên" tại Hưng Yên gây xôn xao dư luận. Ảnh MXH. 

Rồi mọi người kháo nhau về khóa học tự đỡ đẻ ở nhà giá tận 15 triệu đồng trên một group nổi của các mẹ bỉm sữa gì đó. Tôi thầm mong mọi thứ dừng lại ở đó thôi.

Tưởng chừng mọi thứ lắng xuống, ai ngờ cơn sốt “thuận tự nhiên” lại một lần nữa được thổi bùng lên sau khi một tài khoản Facebook ở TP.HCM chia sẻ câu chuyện về người bạn mình đã tử vong cả mẹ lẫn con vì sinh con tại nhà theo trào lưu “thuận tự nhiên”. Sản phụ tự sinh tại nhà, không có người trợ giúp dẫn tới mẹ bị kiệt sức còn con bị ngạt.

Cả hai mẹ con không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Khi chồng sản phụ đi làm về nhà phát hiện sự việc thì đã quá muộn. Tôi chỉ mong đây là “tin vịt”, không phải là sự thật, chỉ là một chiêu trò câu like của một shop online nào đó muốn đu bám theo sự kiện này để bán hàng.

Và ngay tối hôm đó, điều tôi lo lắng đã đến. Khi Bộ Y tế nói “Đã xác định danh tính 2 mẹ con tử vong do sinh tại nhà theo kiểu “thuận tự nhiên”. Tuy nhiên, cuộc họp báo sáng 15/3 được tổ chức ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã khẳng định không có vụ tử vong nào ở Q.2 liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin xôn xao vài ngày qua trên mạng xã hội.

Tiếp nhận hai thái cực thông tin trong một thời gian ngắn, dù có hay không vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong do sinh con thuận tự nhiên, tôi vẫn hy vọng đó chỉ là nhầm lẫn!

Tôi không phủ nhận giá trị của tự nhiên và tôi cũng đồng tình những gì thuận tự nhiên đều tốt, lành cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, đâu là giới hạn của thuận tự nhiên? Hiểu về thuận tự nhiên thế nào cho đúng? Thuận tự nhiên trong những tình huống khẩn cấp nhất thiết phải có can thiệp y tế như sinh con thì đó là sự mù quáng, đẩy hai mẹ con vào tình thế nguy hiểm. 

Cứ hỏi bất cứ một bà mẹ thế hệ trước về việc sinh nở, chắc chắn bạn sẽ nhận được cái lắc đầu hãi hùng của họ. Bởi hầu như mẹ nào cũng gánh mạ, cấy lúa, làm việc như trâu bò đến tận khi có dấu hiệu chuyển dạ. Rồi địa điểm sinh nở đa phần là trạm xá, nhà nào may mắn thì được đến bệnh viện.

Đau đớn như vỡ toang cửa mình, đau xé da xé thịt cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, làm gì có thuốc giảm đau hay gây tê màng cứng, gây tê tủy sống hay mổ đẻ với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ sản phụ, thậm chí đi đẻ nhàn tênh, sung sướng tại “khách sạn 5 sao” như bây giờ?

Tôi không thể hiểu nổi tại sao thời buổi này có mẹ còn muốn quay về thời kỳ xa xưa đẻ con không cần tới bệnh viện, trẻ con không cần tiêm phòng vắc - xin, trẻ ốm bệnh “nói không” với bác sĩ, kháng sinh, trẻ đói sẽ tự tìm đến cái ăn, buồn ngủ sẽ tự ngủ. Vậy thì sự có mặt của bác sĩ cũng như người mẹ để làm gì?

Con người phát minh ra các phương pháp an toàn khi sinh nở và thuốc thang, vắc xin để bảo vệ sức khỏe của một đứa trẻ. Nếu từ chối những sự hỗ trợ trên, con người có khác gì con vật không?

Là một bà mẹ có con gái sắp lấy chồng, nói thật ngay lúc này tôi chỉ lo, ngộ nhỡ sau này, biết đâu một bà mẹ bỉm sữa cuồng “thuận tự nhiên” nào đó sẽ trở thành mẹ chồng của con gái tôi thì cuộc đời của con gái tôi sẽ đi về đâu?

Cho nên, từ hôm nay tôi đã tự hứa với lòng rằng, khi con gái tôi đưa người đàn ông định lấy làm chồng về nhà ra mắt. Chưa bàn đến chuyện chồng tương lai của con tôi nhà ở đâu, của nả có những  gì. Câu đầu tiên tôi sẽ hỏi chồng tương lai của con là “Ngày xưa mẹ sinh cháu trong phòng dịch vụ không? Có cho cháu đi tiêm chủng không?”. Nếu không có thì xin mời chàng trai tìm cô gái khác hoặc muốn lấy con gái tôi, hãy cày để có tiền mua nhà riêng, nhất định không được sống chung với mẹ chồng.

Chưa cần giàu sang, người yêu của con gái tôi nhất định phải được…đẻ trong phòng dịch vụ và tiêm chủng đầy đủ!

Dù sinh con ở đâu, người phụ nữ vẫn cần phải có sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai mẹ con. Ảnh minh họa. 

Tôi không muốn con gái tôi phải chung sống với một bà mẹ chồng mê muội thuận tự nhiên đến nỗi không chịu chi tiền để đẻ con. Ngày xưa đẻ nhiều, các cụ nghèo không nói làm gì. Nhưng giờ cả đời phụ nữ chỉ đẻ một, hai lần. Vậy mà không đủ tiền đẻ con trong phòng dịch vụ cho tử tế thì bà mẹ đó… vứt!

Ngộ nhỡ bà mẹ chồng ấy bắt con gái tôi…“liên sinh”, lấy sữa mẹ trị bách bệnh cho con. Hoặc con gái tôi không có sữa để nuôi con như tôi thì sẽ bị mẹ chồng sẽ nguyền rủa đến chết mất.

Đấy là tôi nhìn xa trông rộng vậy thôi. Tôi chỉ mong cơn sốt “thuận tự nhiên” này là cơ hội để các mẹ bỉm sữa nhìn nhận lại quan điểm sinh nở, nuôi con của chính mình. Thời đại nào rồi, nếu mẹ nào còn muốn từ chối sự hỗ trợ của y tế thì tôi nghĩ tốt nhất bà mẹ ấy nên “phắn” về hành tinh của mình đi!

Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ