Ngày cưới chú rể uống say vào nhầm phòng lên nhầm giường với người khác, vợ không trách móc, đến khi sắp qua đời, cô mới nói ra bí mật động trời năm đó

kim khương 2019-09-11 06:32
- Buổi tối, khi khách khứa về hết, 1 đám bạn thân của Đức còn rủ anh đi ra ngoài làm 1 tăng nữa để chia tay cuộc đời độc thân. Đến khi về thì do không còn tỉnh táo anh lảo đảo đi vào nhầm phòng chung cư của cô hàng xóm. Sáng sớm hôm sau Đức lồm cồm bò dậy thì giật mình khi nhìn thấy mình đang nằm trên ghế nhà hàng xóm

Đức và Lê quen nhau từ năm Lê mới 14 tuổi còn Đức 17, lúc đó Đức nhận Lê là em gái nuôi và đương nhiên anh trở thành anh trai của Lê. Lúc đó, Lê từng hỏi Đức:

- Em là em gái thứ mấy của anh rồi?

Đức mỉm cười trả lời:

- Nhiều quá anh không nhớ hết.

Đức khi ấy đang yêu 1 người bạn gái cùng lớp, nhưng sau khi lên đại học anh đã chia tay cô và cuối cùng anh nhận ra người mình thích chính là Lê chứ không phải ai hết. Năm Lê 18 tuổi, Đức mạnh dạn tỏ tình:

- Làm bạn gái anh nhé? Đừng làm em gái nữa, anh không cần em gái.

Lê ngập ngừng đáp:

- Thật ra em cũng không coi anh là anh trai đâu. Em yêu anh.

Sau câu tỏ tình đó, cả 2 đều sững sờ nhìn nhau rồi bất chợt Đức ôm chầm lấy Lê và nói:

Ngày cưới chú rể uống say vào nhầm phòng lên nhầm giường với người khác, vợ vẫn không trách móc, đến khi sắp qua đời, cô mới nói ra bí mật động trời năm đó 

(ảnh minh họa)

- Anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em, anh sẽ không để em phải khóc đâu.

Từ đó Đức và Lê có 1 mối tình rất đẹp, cả 2 người cùng bên nhau lớn lên từng ngày và hứa sẽ làm đám cưới khi có công việc ổn định. Mối tình đó kéo dài đến năm Đức 25 tuổi thì cũng có kết quả bằng 1 đám cưới được sự chúc phúc của bạn bè, người thân 2 bên gia đình. Ngày đám cưới, Đức tổ chức 1 hôn lễ lung linh để Lê được làm công chúa đúng như ước nguyện của cô khi còn nhỏ. Vì quá hạnh phúc nên sau đó anh đã uống say quên trời đất.

Buổi tối, khi khách khứa về hết, 1 đám bạn thân của Đức còn rủ anh đi ra ngoài làm 1 tăng nữa để chia tay cuộc đời độc thân. Đến khi về thì do không còn tỉnh táo anh lảo đảo đi vào nhầm phòng chung cư của cô hàng xóm. Sáng sớm hôm sau Đức lồm cồm bò dậy thì giật mình khi nhìn thấy mình đang nằm trên ghế nhà hàng xóm:

- Tôi..sao tôi lại ở đây?

Cô hàng xóm mỉm cười:

- Tối qua anh say quá đi nhầm vào nhà tôi, lúc đó gọi mãi anh không dậy nên tôi đã kêu vợ anh nhưng cô ấy nói anh mệt quá nên để yên cho anh ngủ.

Đức vội vã xin lỗi rồi chạy về nhà, sợ vợ giận, anh liền rào trước:

- Anh xin lỗi.. anh đã bỏ lỡ mất đêm tân hôn của chúng ta..anh..

Không ngờ Lê chỉ cười và nói:

- Không sao đâu, em không trách gì anh đâu.

Nghe vợ nói vậy Đức thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy cô:

- Tối nay anh đền nhé.

Nói rồi 2 vợ chồng cùng cười khúc khích. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lê vốn đã rất hòa thuận và vui vẻ, nhất là sau 1 tháng Lê thông báo mình đã có thai. Từ đó, Lê được nhà chồng chăm bẵm như bà hoàng, đặc biệt là chồng yêu thương chiều chuộng khiến ai cũng phải ghen tỵ với Lê.

Sau đó, Lê sinh được 1 đứa con gái rất khỏe mạnh, đáng yêu. Trong nhà có tiếng trẻ con gia đình cô càng trở nên gắn bó và hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh 1 lần đó, Lê nhất quyết không sinh thêm con nữa mặc cho chồng và bố mẹ chồng động viên rất nhiều. Cuối cùng thấy con dâu nằng nặc không chịu mang thai, mẹ chồng cô đã mắng chửi xối xả:

- Cô định để nhà này tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Hay cô sợ khổ, mang thai thì chỉ việc ngồi không ăn có người hầu lên tận miệng mà còn không chịu sao? Nếu cô không chịu đẻ thì tôi sẽ bảo thằng Đức ly dị ngay.

Thế nhưng Lê đáp lời mẹ chồng:

- Con thấy tình hình sức khỏe của mình không ổn nên con sẽ không sinh nữa đâu ạ, còn chuyện ly dị con cũng sẽ không bao giờ.

Ngày cưới chú rể uống say vào nhầm phòng lên nhầm giường với người khác, vợ vẫn không trách móc, đến khi sắp qua đời, cô mới nói ra bí mật động trời năm đó

(ảnh minh họa)

Mẹ chồng nghe thế thì tức sôi máu cứ nghĩ Lê ích kỷ , bà ép con trai ly hôn nhưng Đức cương quyết:

- Chắc chắn Lê có lý do mới làm thế và con sẽ không bao giờ ly dị vợ.

Mẹ anh đành bất lực, vậy nên cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà cũng không có được đứa cháu đích tôn. 20 năm sau, khi đứa con gái khôn lớn trưởng thành, Lê lại đội ngột bị tai nạn không thể qua khỏi. Lúc hấp hối, cô kéo tay chồng và nói ra 1 bí mật đã giấu kín suốt từng ấy năm trời:

- Thật ra..đêm tân hôn của chúng ta em đã...làm 1 điều có lỗi với anh. Hôm đó em cố tình để anh bên nhà hàng xóm và ở nhà..qua đêm với 1 người đàn ông khác để có thai.

Đức chết điếng khi nghe câu đó, còn Lê bật khóc:

- Em có lỗi với anh...vì..em biết anh không thể sinh con..mà nếu anh biết mình bị vô sinh anh nhất định sẽ đẩy em ra, nhất định sẽ không làm đám cưới vì sợ em sẽ khổ sẽ thiệt thòi. Nhưng em..c.ả đời này chỉ muốn làm vợ anh thôi.

Dứt lời cô nhắm mắt còn Đức thì gục đầu vào người vợ khóc như mưa. Đến cuối cùng anh hiểu ra 1 điều rằng khi người phụ nữ đã yêu ai đó, họ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho người đó mà không cần bất kỳ 1 sự đền đáp nào.

Khuynh Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt vịt om bia, bổ dưỡng hơn thịt lợn, dễ làm thôi mà ngon quá đỗi