Nàng dâu khóc rấm rứt vì sắp phải xa mẹ chồng, ở cữ được cưng chiều như trứng mỏng nhưng cái kết khiến ai cũng buốt lòng

Quỳnh Trang 2020-06-18 10:50
- Tuy hợp duyên mẹ chồng, được mẹ chồng chăm lo, chiều chuộng nhưng nàng dâu này lại không có được hạnh phúc vẹn tròn.

Từ xưa đến nay, mẹ chồng- nàng dâu là câu chuyện khiến nhiều người phụ nữ phải khổ sở, than trời. Nhiều người cảm thấy bế tắc vì không thể giải quyết được chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, cũng có những nàng dâu may mắn, gặp được người mẹ chồng hiền đức, quan tâm và thấu hiểu. Chính người mẹ chồng tốt sẽ giúp những tháng ngày ở cữ của nàng dâu bớt khó khăn, căng thẳng.

Mới đây, bạn Đ.P.T đã kể câu chuyện thật của bản thân lên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện mẹ chồng- nàng dâu. Đ.P.T kể rằng mình may mắn hơn nhiều người vì gặp được người mẹ chồng hiền đức, tốt bụng, yêu chiều nàng dâu như trứng mỏng. P.T sinh con và ở cữ nhà chồng. Quãng thời gian ở cữ nhiều khó khăn, vất vả nhưng P.T được mẹ chồng quan tâm, chăm sóc, bảo ban từng tí một. 1 tháng ở cữ của P.T qua đi thật nhanh. Sắp hết tháng ở cữ, P.T chuẩn bị về nhà ngoại, cô và mẹ chồng bịn rịn, quyến luyến nhau không rời. Mẹ chồng P.T dặn: "Con về ngoại lúc nào nhớ mẹ thì gọi điện thoại mẹ sẽ lên thăm con", khiến P.T rơi nước mắt. 

Nàng dâu khóc rấm rứt vì sắp phải xa mẹ chồng, ở cữ được cưng chiều như trứng mỏng và cái kết khiến ai cũng buốt lòng

Câu chuyện mẹ chồng- nàng dâu tưởng chừng như trong mơ của P. T lại kết thúc không có hậu. P.T và anh T- con trai mẹ đã yêu nhau và có con chung. Nhưng do không hợp lối sống, quan điểm, cả hai đã hủy hôn và P.T chấp nhận làm mẹ đơn thân. Sau 1 tháng ở cữ ở nhà "chồng hờ", cô sẽ trở về ngoại và không biết bao giờ được gặp người mẹ chồng đó. Câu chuyện mẹ chồng- nàng dâu hợp duyên nhưng kết thúc không có hậu khiến bao người buốt lòng. Phải chi P.T và người "chồng hờ" của mình biết thông cảm cho nhau, nghĩ cho nhau nhiều hơn...

Trích nguyên văn chia sẻ của P.T

"Còn mấy ngày nữa em hết ở cữ, sắp phải xa mẹ Ck. Mẹ chăm em 1 tháng ở cữ. Hết cữ em về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần nghĩ sắp xa mẹ em lại khóc, không biết lúc nào mới được gặp lại mẹ nữa. Mẹ tốt và thương em nhiều lắm ạ.

Trưa nay, 2 mẹ con nằm cạnh nhau em đem hình mẹ ra khoe. Mẹ hỏi sao con có hình của em. Em bảo: "Dạ, anh T (con trai mẹ) gửi con": Mẹ ở điện thoại lên: "Mẹ cũng có mấy tấm hình của con nè, mấy hình của con đẹp."

Mẹ còn dặn: "Con về ngoại lúc nào nhớ mẹ thì gọi điện thoại mẹ sẽ lên thăm con." Tuy bọn em không cưới nhau, em chọn làm mẹ đơn thân nhưng em có hơn 3 năm yêu anh, cũng là hơn 3 năm em gắn bó với mẹ. Bây giờ em chỉ cần mẹ chồng là đủ...không cần con trai mẹ."

Nàng dâu khóc rấm rứt vì sắp phải xa mẹ chồng, ở cữ được cưng chiều như trứng mỏng và cái kết khiến ai cũng buốt lòng

Tâm sự của P.T khiến hội chị em thổn thức. Nhiều người cho rằng chuyện nàng dâu hòa hợp với mẹ chồng như vậy không phải nhiều. Nhưng tiếc rằng chuyện tình cảm của P.T với người yêu của mình lại không được như ý muốn. "Mẹ chồng cũng vun vén cho hai đứa em lắm nhưng cuối cùng chuyện của cả hai cũng phải kết thúc vì không ai còn thương ai, còn sống vì ai nữa", P.T chia sẻ.

Câu chuyện của P.T được nhiều chị em chia sẻ, họ chúc cô thêm mạnh mẽ, vững tâm trên con đường đã chọn.

"Mom thật mạnh mẽ khi huỷ lễ cưới và chọn làm mẹ đơn thân. Mình không biết mâu thuẫn gì mà kinh khủng tới vậy, nhưng được mẹ chồng yêu thương như vậy chắc hẳn bạn là một cô gái rất tốt", người dùng Cỏ Bốn Lá bình luận.

"Bạn và mẹ chồng có duyên nợ, chúc mừng bạn", nickname Hien Hung bình luận.

Quỳnh Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không ngờ con trai Ly Kute đã lớn thế này: Ngoại hình bảnh bao, lại còn 'ga lăng' làm một việc giúp mẹ