Mối tình "ông bà anh" 50 năm bên nhau không rời và độc chiêu "cưa đổ" người đẹp của ông ngoại

2018-01-02 09:13
- Ngày ấy, bà ngoại Ngọc Anh xinh đẹp giỏi giang nên bao anh ngấp nghé. Ông ngoại cô đã dùng "độc chiêu" đánh bay mọi đối thủ và chiếm được trái tim người đẹp...

"Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà ngoại em. Gia đình tổ chức kỷ niệm và cháu gái đưa ông bà đi chụp bộ ảnh...", đó là lời mở đầu trong bài chia sẻ hút về 6 nghìn lượt thích cùng vô số bình luận của chủ tài khoản facebook Nguyen Ngoc Anh. 

Ngọc Anh - cô cháu gái trực tiếp đăng tải hình kỷ niệm ngày cưới của ông bà - hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bài viết được cô trên một nhóm kín dành riêng cho hội chị em. Hầu như các thành viên trong nhóm này đều là phụ nữ - những đối tượng cực kỳ quan tâm đến hạnh phúc hôn nhân - gia đình nên ai nấy đều khen ngợi, ngưỡng mộ trước câu chuyện do Ngọc Anh chia sẻ. 

Ngọc Anh cho biết ông ngoại cô tên Đoàn Văn Khánh, năm nay 83 tuổi còn bà ngoại là bà Đoàn Thị Toan. Bà năm nay vừa cán mốc 72. Ông bà quen nhau, yêu nhau từ thời bao cấp, đến nay là 50 năm tròn kể từ ngày ông chính thức đưa bà về dinh, kết duyên vợ chồng. 

Theo lời cô cháu ngoại, ngày ấy ông là kế toán trưởng, bà là cửa hàng trưởng. Như vậy có nghĩa ông là sếp của bà. Bà ngoại Ngọc Anh xinh đẹp, giỏi giang nên vô số chàng ngấp nghé trồng "cây si".

Trong khi đó ông "vừa già vừa khó tính". Ai nấy đều tò mò không biết ông đã dùng độc chiêu gì để "cưa đổ" người thương, thì câu trả lời là ông viết thư tay cho bà. Chỉ có điều, các chàng trai khác cũng đều đặn gửi cho bà những phong thư giống ông. Thế là, bằng quyền lực của sếp, ông ra tay chặn hết các đầu tư. Kết quả chỉ có thư ông tới được tay bà, còn lại đều bị hủy hết. 

50 năm chung sống, ông bà ngoại của Ngọc Anh sinh được 4 người con - 2 trai 2 gái. Con cái của ông bà ngày nay đều thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội, khiến ông bà tự hào. Nghĩa vụ nuôi dạy con trong 50 năm luôn được xem trọng, nhưng ông bà vẫn không quên nuôi dưỡng, chăm sóc tình cảm vợ chồng. 

"Bà ít hơn ông 11 tuổi mà chiều ông lắm, không như bây giờ đàn ông lấy vợ trẻ phải chiều vợ hơn đâu. Ông bà mình ngược lại hoàn toàn. Bà chăm lo cho ông từng li từng tý, lúc nào cũng túc trực cạnh ông, khó rời nhau lắm", Ngọc Anh kể. 

31/12/2017 vừa rồi, gia đình Ngọc Anh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho ông bà ngoại cô. Buổi tiệc diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Ngọc Anh cũng đưa ông bà ngoại đi chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Cô chia sẻ rằng ngay trong hậu trường chụp ảnh, ông bà cũng tình tứ, âu yếm nhau "như đôi chim cu" khiến ai nấy đều ghen tỵ. 

Cô cháu gái cũng cho biết thêm rằng chính cách ông bà yêu thương, chung sống hòa thuận, tình nghĩa với nhau đã là một tấm gương sáng để con cháu soi vào. Thấy ông bà hạnh phúc đến cuối đời, con cháu ai cũng ước ao và cố gắng để có được một mối tình, một cuộc hôn nhân bền vững qua thời gian như vậy. 

Theo Hừng Đông/Helino

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu