Lan Phương “Cả một đời ân oán”: Phụ nữ ngu ngơ hưởng thái bình có phần đúng nhưng đừng để người ta bắt nạt, chèn ép mình

Vũ Vũ 2018-08-03 14:47
- “Tôi nghĩ cũng có phần đúng. Người ngu ngơ thì chẳng thể hiểu sâu xa mọi việc, chẳng cố gắng đạt được điều gì, luôn hài lòng với cuộc sống mình đang có thì sẽ dễ dàng thấy bình an hơn” - nữ diễn viên tâm sự.

Bộ phim truyền hình ăn khách “Cả một đời ân oán” đang có nhiều diễn biến quan trọng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ.  Ở thời điểm hiện tại, vai diễn Diệu của Lan Phương trong phim  - một người phụ nữ luôn sân si, nanh nọc, xảo quyệt, ghen tuông mù quáng đang phải đối diện với việc bị lộ tẩy bản chất.

Điều khán giả ấn tượng với vai diễn này là xuyên suốt bộ phim, Diệu luôn làm cho khán giả tức sôi máu khi liên tục nghĩ ra chiêu trò để đẩy Vũ gia vào cơn sóng gió. Thế nhưng, từ đầu đến giờ, khán giả xem phim vẫn không hề bị nhàm chán bởi vai diễn của Diệu, thậm chí luôn chờ đợi sự xuất hiện của cô nàng để xem cô tiếp tục tung chiêu trò gì?

Lan Phương “Cả một đời ân oán”: Phụ nữ ngu ngơ hưởng thái bình có phần đúng nhưng đừng để người ta bắt nạt, chèn ép mình

Vai diễn của Diệu trong "Cả một đời ân oán" để lại nhiều ấn tượng với khán giả. 

Khác với Diệu trên phim, ngoài đời, Lan Phương là người phụ nữ khá hiền lành, dễ thương. Cô cũng vừa chính thức lên chức mẹ hồi tháng 5 và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để chăm con. Dù rất bận rộn với con gái bé bỏng, lại vừa đáp chuyến bay sang Anh để đoàn tụ với chồng nhưng nữ diễn viên vẫn dành cho chúng tôi một khoảng thời gian để cùng trò chuyện về công việc và cuộc sống. Để khán giả có thể hiểu hơn về nữ diễn viên đang bị ghét nhất nhì màn ảnh nhỏ.

- Cảm xúc của chị thế nào khi đã khá lâu rồi chị Phương mới lại có một vai diễn để lại nhiều ấn tượng như Diệu trong “Cả một đời ân oán”?

- Phương rất hạnh phúc khi có một tác phẩm được khán giả yêu thích và nhân vật của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm và thích thú như vậy. Đó thực sự là một điều may mắn cho Phương khi được tham gia dự án này, cũng là may mắn cho một người nghệ sĩ khi vai diễn của mình được công chúng đón nhận.

Cũng chính nhờ tham gia “Cả một đời ân oán” mà Phương gặp được ông xã của mình và hiện tại đã có thêm  một bé gái đáng yêu chào đời, con gái của chúng tôi - Lina.

- Diệu là một người đàn bà nhiều mưu mô, thủ đoạn, còn chị Phương ở ngoài đời là người như thế nào? Cả hai có điểm nào giống và khác nhau?

- Những khán giả có cơ hội gặp Phương ngoài đời đều nói tôi quá hiền và dịu dàng, khác hẳn với Diệu trong phim. Đó là điều đương nhiên thôi, công việc của một người nghệ sĩ, một diễn viên là hóa thân một cách chân thật nhất vào nhân vật mà.

Còn nói về điểm giống nhau thì Phương và Diệu cùng ham học hỏi, độc lập, nỗ lực hết mình trong công việc và luôn mong muốn nhưng điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

Lan Phương “Cả một đời ân oán”: Phụ nữ ngu ngơ hưởng thái bình có phần đúng nhưng đừng để người ta bắt nạt, chèn ép mình

Diệu mưu mô, nanh nọc đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

 - Thế còn tính hay ghen của Diệu thì sao? Chị Phương có ghen khủng khiếp như thế không?

- “Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” (cười). Là phụ nữ thì ai cũng ghen cả, ai cũng sẽ có những lúc run người khi có một người phụ nữ khác ở bên cạnh người đàn ông của mình hay là người đàn ông của mình dành sự quan tâm cho người phụ nữ ấy. Phương cũng thế thôi nhưng may là rất ít khi phải như thế!

Phương mà ghen thì sẽ rất tức giận và chọn cách nói chuyện một cách thẳng thắn cho ra lẽ để cả hai có cơ hội đối thoại, để người đàn ông có cơ hội được giải thích. Nếu chuyện thực ra không có gì, không như mình nghĩ thì thôi. Còn nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ dừng lại luôn rồi.

- Nhiều người cho rằng, phụ nữ muốn thành công cần phải khéo léo, mưu mô như Diệu, bởi xã hội bây giờ “thiên biến vạn hóa”, mình không tính toán một chút thì không tồn tại được?

- Sự khéo léo, tính toán luôn luôn cần thiết trong cuộc sống này, đó là cả môt nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể có được đâu. Bản thân Phương tự thấy mình chưa có được sự khéo léo, tính toán và Phương đang ước mình có được điều đó.

Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, cái gì quá mức cũng sẽ dễ trở thành tiêu cực.

Lan Phương “Cả một đời ân oán”: Phụ nữ ngu ngơ hưởng thái bình có phần đúng nhưng đừng để người ta bắt nạt, chèn ép mình

Lan Phương hiện đang tạm ngừng các công việc để chăm con nhỏ. 

- Còn quan điểm phụ nữ cứ “ngu ngơ hưởng thái bình” thì sao?

- Tôi nghĩ cũng có phần đúng. Người ngu ngơ thì chẳng thể hiểu sâu xa mọi việc, chẳng cố gắng đạt được điều gì, luôn hài lòng với cuộc sống mình đang có thì sẽ dễ dàng thấy bình an hơn. Nhưng không phải ai cũng được thế. Với một số người ngu ngơ quá lại dễ bị bắt nạt, chèn ép và cuối cùng lại tự than thân trách phận mà không hiểu tại sao mọi việc lại xảy đến với mình như vậy. Chính bản thân Phương cũng từng là người như vậy hồi mới vào nghề.

- Tạm rời xa công việc để thực hiện thiên chức của mình, chị cảm nhận cuộc sống hiện tại của mình như thế nào?

- Thực sự, Phương rất hạnh phúc với tình yêu của ông xã và cô con gái nhỏ xinh, dễ thương của mình. Tuy có đôi lúc rất nhớ nghề và muốn quay lại với phim trường, cũng thoáng chút suy nghĩ sợ mình sẽ không được nhận những vai diễn hay, thú vị nữa nhưng cứ nhìn con, chăm sóc con, nhìn sự thay đổi từng ngày của bé, Phương lại không thấy tiếc gì nữa cả. Phương biết, con sẽ lớn rất nhanh và mình không bỏ lỡ điều gì cả.

- Cuộc sống và cả cách suy nghĩ của chị có thay đổi nhiều không? Và thay đổi như thế nào?

- Phương thấy mình dịu dàng, đằm thắm hơn rất nhiều khi ở bên con. Cuộc sống của mình giờ chỉ toàn xoay quanh con và gia đình. Bản thân mình cũng cảm nhận rõ ràng được việc mình trở nên bao dung hơn với mọi việc xảy ra xung quanh mình.

- Việc chăm một em bé với nhiều ông bố, bà mẹ trẻ là khá vất vả, áp lực, stress, còn với chị thì sao?

- Một tháng đầu, Phương cảm thấy hơi mệt mỏi vì lúc đó bé chưa biết cách bú mẹ làm mình rất đau và kéo theo là sữa về ít. Còn lại, Phương thấy tất cả mọi việc diễn ra rất tự nhiên, thoải mái, không có áp lực hay khó khăn gì khi nuôi con cả.

Lan Phương “Cả một đời ân oán”: Phụ nữ ngu ngơ hưởng thái bình có phần đúng nhưng đừng để người ta bắt nạt, chèn ép mình

Lan Phương và con gái vừa bay sang Anh để đoàn tụ với chồng Tây. 

Phương cũng luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì có chồng ở bên cạnh, yêu thương và quan tâm mình hết lòng. Dù anh đi làm suốt ngày nhưng mỗi khi về nhà, anh luôn làm cho vợ cảm nhận được tình yêu rất lớn của anh. Điều đó đã khiến cho bao nhiêu mệt mỏi, stress vì thiếu ngủ của tôi tan biết hết.

Ngoài ra, bà ngoại của Lina cũng là người giúp đỡ Phương rất nhiều trong việc nuôi con, nấu cho con gái nhiều món ăn ngon nên mình cảm thấy rất thoải mái. Khi biết sắp xếp thời gian với con, tôi đã có thể tập thể dục và làm Vlog của mình trên Youtube.

 - Ông xã của chị chăm con có khéo không? Anh đã giúp chị những gì trong việc nuôi con nhỏ?

- Anh ấy khéo lắm, David giúp Phương thay tã cho con, bế con... và bất cứ việc gì mà mình cần. Phương cảm nhận được, mọi việc anh làm đều chứa chan tình yêu thương mà anh dành cho con gái.

- Anh chị có dự định về việc tổ chức đám cưới chưa?

- Nói thật là Phương không thích đám cưới cho lắm nên cũng chưa có dự định gì cả. Nhưng đăng ký kết hôn cũng là chuyện cả đời rồi mà!

- Khi nào chị Phương sẽ quay lại với công việc?

- Bất cứ khi nào có vai diễn hay trong một dự án thú vị, mình sẽ quay trở lại ngay. Nhưng nhất định phải là một vai chính diện và đáng yêu hơn Diệu (cười).

- Cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện này!

Vũ Vũ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!