Lần bỏ trốn không thành khỏi người mẹ chồng thâm độc, con dâu bầu bí bị lôi về đánh nhừ tử

2017-12-27 15:00
- Sau khi từ nhà bác trở về, nàng dâu này bị mẹ chồng và chồng đánh nhừ đòn. Bà bảo mất tiền mua về thì cả đời phải làm trâu làm chó cho nhà bà. Bà sẽ lấy vợ khác cho con trai bà.

Như Emdep.vn đã kể lại câu chuyện trước đó về người mẹ chồng thâm độc sắc thuốc bắc lừa con dâu uống để sảy thai hôm qua. Tuy nhiên câu chuyện mới chỉ dừng lại ở lúc nàng dâu T.A sau khi nhìn thấy bát thuốc Bắc mẹ chồng sắc để tẩm bổ cho con dâu dù cố uống nhưng cứ đưa lên miệng cô lại thấy buồn nôn. Thấy quá khó uống, T.A đã đặt bát thuốc lên bàn và vô tình trượt tay bát thuốc đổ hết.

Nàng dâu này tính ra ngoài lấy giẻ lau thì nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Từ đây, T.A đã biết được bát thuốc trên mẹ chồng sắc cho con dâu uống chỉ để con dâu sảy thai. Dù rất sốc nhưng nàng dâu này vẫn quay lại giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ chồng. Trong lòng T.A cứ suy nghĩ, cô phải làm gì tiếp theo để đối với người mẹ chồng thâm độc này. Đồng thời cô phải tính kế thoát thân thế nào để có thể bảo vệ được con yêu an toàn đây?

Lần bỏ trốn không thành khỏi mẹ chồng thâm độc, con dâu bầu bí bị đánh nhừ tử

Theo T.A kể tiếp: “Ngay sau đó mình vào lau sạch chỗ thuốc đổ, làm như mình đã uống hết rồi. Sau đó giả vờ có dấu hiệu mệt, mình nói mẹ chông mình thấy khó chịu, nên xin phép lên giường nằm. Bà đon đả bảo mình cứ lên nghỉ đi. Bình thường bà chửi sấp mặt luôn. Hôm nay mình thừa biết ý đồ và bà nghĩ mình đã uống nên bảo mình cứ nằm ở nhà. Hôm ấy bên nhà bác có đám cưới nên bà nhanh chóng mặc đồ rồi tót sang đấy ăn cỗ. Chồng mình cũng đi từ lúc nào rồi mình cũng chả rõ”.

Sau khi mẹ chồng đi, T.A trở dậy dậy lục tủ xem có tiền không nhưng không có đồng nào: “Ở nhà mẹ chồng cầm tiền và chi tiêu, mình chỉ có quanh làm vườn, làm bãi. Bà mua về thì mình nấu nướng, không có xu nào dính túi. Muốn mua gì toàn phải ngửa tay xin. Hôm nay mình quẩn lắm rồi, mình sợ và chỉ muốn đi khỏi đây. Mình tính đi xuống thị trấn chỗ nhà bác họ nhà ngoại mình ở nhờ và xin việc”.

Tuy nhiên, đang loanh quanh trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì chồng T.A về: “Chồng mình về trong bộ dạng lướt khướt và kêu đau bụng bị đi ngoài. Mình nghĩ vậy là không thoát được rồi. Chồng mình cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, mình vẫn lấy thuốc cho hắn uống cho đỡ. Xong hắn lên giường nằm ngủ. Mình đợi hắnngủ say thì lục ví chồng lấy tiền. Nói thật lúc này mình run lắm. Lấy được 720.000 đồng rồi mình cuống và nhét theo bộ quần áo vào túi rồi men đường mòn ra đường lớn vẫy xe xuống thị trấn”.

Xuống đến thị trấn cũng là lúc trời đã gần tối. Lúc ấy, T.A vào nhà bác xin bác cho mình ở nhờ, rồi cô tìm việc làm, đừng đuổi cô đi: “Mình khóc nhiều, nói hết nỗi uất ức. Bác mình cũng thương mình bảo mình cứ ở tạm rồi thu xếp. Nhưng mình không ngờ, vợ bác lại họ hàng với đằng nhà mẹ chồng mình (cái này mình quên mất, chứ mình nhớ thì mình không xuống nhà bác). Và cũng không ưa mình, nên giấu bác gọi về cho mẹ chồng và chồng mình bảo mình đang ở đây, xuống đưa mình về”.

Cuộc đời T.A đúng là đen như mực khi chiều hôm sau, T.A ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng và chồng xuất hiện. Nhìn thấy con dâu, mẹ chồng T.A nước mắt ngắn nước mặt dài, giả tạo, khóc lóc bảo: “Ôi con ơi, con đi đâu không nói mẹ làm mẹ tìm suốt, mẹ tưởng có chuyện gì xảy ra với con thì mẹ không sống nổi.

Lúc ấy mình không còn lời nào nói. Không thể tưởng tượng được mẹ chồng mình lại như thế, thay đổi thái độ khiến mình sợ luôn. Bác mình thì nghĩ mẹ chồng mình tốt, rồi bảo mình, thôi nhà nào cũng có lúc nọ kia, vợ chồng có lúc cãi nhau, giờ mẹ chồng và chồng xuống tận đây đón thì mình hãy về. Chồng mình không nói gì, nhìn mình như muốn bóp chết ngay mình. Mình vừa khóc vừa lắc đầu chua chát”.

Rồi cũng đến lúc bác chở T.A về nhà chồng còn chồng T.A thì chở mẹ chồng cô. Khi về đến nhà, mẹ chồng vẫn tỏ ra là bà mẹ chồng tốt, bảo con dâu lên giường nghỉ ngơi. Lúc bác vừa về thì mẹ chồng mới trở lại như trước: “Bà chửi mình, bảo chồng mình lôi mình ra, giữ tay mình, bà tát, mỗi phát tát lại một lời chửi dã man. Bà bảo bà mất tiền mua về thì cả đời phải làm trâu làm chó cho nhà bà. Bà sẽ lấy vợ khác cho con trai bà. Bà tát mình chảy máu mồm. Mình muốn vùng lên chửi cho hả dạ lắm mà mình lại cố nhịn. Mình còn con, mình phải nhịn, phải trốn”.

Hết bị mẹ chồng tát xong, T.A còn phải chịu trận những trận đòn của gã chồng khốn nạn kia: “Chồng cứ lấy dây lưng quật mình, mình trốn khắp nhà nhưng chồng cứ rượt để quật. Mình bị đánh te tua, bầm dập. Mình căm hận và nhất định mình phải trốn được”.

Những ngày sau đó, T.A lại phải xuống nhà ở ngoài bãi ở và làm. Chồng T.A thì đi suốt, chỉ có mẹ chồng ở nhà hành hạ con dâu: “Ở ngoài mẹ chồng mình luôn tỏ vẻ dịu dàng, đức độ, nhưng thực chất thâm độc dã man. Mình vẫn còn ít tiền hôm lấy được của chồng nên mình giấu kỹ, có cơ hội là mình sẽ đi ngay.

Những ngày sau mình cứ im lặng ngoan ngoãn để bà mẹ chồng không kiếm cớ gây sự. Mình gầy lắm, nhìn như sắp chết đến nơi nên bà nghĩ mình sảy thai rồi. Thực sự mình rất lo cho con và muốn trốn được càng sớm càng tốt. Khổ nỗi không phải muốn đi mà được. Bởi sau lần bỏ nhà đi hôm trước, bà đã tung tin cho cả làng nói mình trốn đi đánh đĩ, rồi làm nhục nhà bà ấy. Vì thế, mình mà ra đến ngoài là y rằng mẹ chồng sẽ biết ngay do mấy người khốn nạn gọi ton hót. Nói thật lúc này không vì con thì mình cũng treo cổ chết luôn cho xong”.

mẹ chồng thâm độc

Nếu không vì con thì nàng dâu này đã treo cổ chết luôn cho xong. Ảnh minh họa.

Nửa tháng sau lần bỏ trốn bất thành thì cơ hội đến với T.A. Đó lúc lúc mẹ chồng cô bị sốt: “Bà bị sốt mà gọi cho chồng mình không được nên phải đưa mình tiền, và chìa khóa cổng cho mình để đi mua thuốc. Mình ra đường lớn lên chợ mới có hiệu thuốc để mua. Mình nghĩ đây là cơ hội để trốn. Mình vẫn mua thuốc cho mẹ chồng. Sau đó, mình nhờ một người trong xóm mang về hộ và nói mình còn bận việc mà mẹ chồng mình đang cần thuốc ngay. Sau đó mình ra phía chỗ mọi người hay đón xe đi xuống dưới xuôi. Chỉ cần có xe nào qua là mình lên ngay xe đó miễn là đi khỏi nơi này”.

Khi đứng một lúc, nàng dâu này đã nhìn thấy có 1 đuôi xe xuống Hà Nội. Vì thế, ngay lập tức cô lên xe, mặc kệ hết tất cả. Giờ cô chỉ biết đi, không biết sống chết như nào.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn, diện theo thì style chỉ có sang xịn trở lên