Bát thuốc bắc chính tay mẹ chồng thâm độc sắc để nhẫn tâm lên kế hoạch lừa con dâu uống thuốc sảy thai

2017-12-26 18:30
- T.A hãi hùng nhớ lại buổi sáng đầy kinh hoàng của mình: “Sáng hôm ấy, mẹ chồng mình tử tế một cách hết sức. Bà sắc thuốc bảo mình uống. Bà nói đây là thuốc bổ, thấy mình gầy quá nên bốc thang thuốc bổ cho mình uống. Bà bảo mình uống đi”.

Mới đây, trên một diễn đàn của các bà mẹ trẻ, một người vợ tên T.A đã đăng tải câu chuyện éo le như trong phim khiến nhiều người giật mình.

Theo đó, bà bầu này kể rằng, nhìn đứa con trong bụng lớn lên từng ngày bao nhiêu thì cô lại cảm thấy hạnh phúc nhưng xen lẫn sự căm hận nhà chồng bấy nhiêu.

Mở đầu câu chuyện, nàng dâu này kể rằng, cô lấy chồng nhưng nhà chỉ có chồng và mẹ chồng. Vì thế, ban đầu cô cứ tưởng sẽ sống hạnh phúc. Mẹ chồng cô ban đầu là bà mẹ chồng rất tử tế, chồng thì yêu thương vợ.

“Do mình sức khỏe yếu và kinh nguyệt không đều từ trước nên mãi mới có con. Mình hạnh phúc lắm, biết tin vợ có bầu, chồng mình cũng vui vì đang mong. Nhưng mà đời không ngờ được. Mẹ chồng mình đi xem bói về nói đứa bé này sinh ra sẽ khiến nhà tan cửa nát, và khiến mọi người trong nhà không tai nạn thì chết. Do đó, bà bắt mình phải bỏ thai”, T.A tâm sự.

Mẹ chồng thâm độc nhẫn tâm lên kế hoạch lừa con dâu uống thuốc sảy thai

Dù mẹ chồng nằng nặc bắt con dâu bỏ thai nhưng cô nhất quyết không chịu bỏ. Ban đầu quyết định này của cô được chồng ủng hộ. Hơn nữa, nếu bỏ lần này thì T.A vĩnh viễn không thể có con nữa do bác sĩ bảo vậy. Vì thế, dù thế nào, cô cũng không phá thai. Cũng vì quyết định này mà giông tố bắt đầu nổi lên với bà bầu tội nghiệp.

Người vợ này kể rằng: “Từ khi quyết định giữ con lại, ngày nào mẹ chồng cũng chửi mình, chì chiết con dâu. Dù mang bầu sức khỏe yếu nhưng mình vẫn phải làm hết việc nhà và phải cuốc vườn, làm đồng bãi do nhà chồng nhiều đất vườn, bãi. Tất cả việc đồng áng chỉ một mình mình làm vì chồng đi làm ngoài”.

Tưởng thế cũng chẳng được yên thân. Cho đến một hôm chồng T.A đi ra ngoài uống rượu về thì bị tai nạn. Dù chỉ là một chút xây xát và bong gân, nhưng khi về nhà, mẹ chồng cô được đà nói và chửi con dâu ác không chịu bỏ thai khiến con trai bà bị tai nạn như thế.

“Ngay hôm sau, mẹ chồng mình đã rước thầy cúng về cúng bái. Ông thầy nhìn thấy mình thì mắt long sòng sọc và bảo mình là kẻ phá hoại kia (ý chỉ con mình trong bụng). Rồi họ tống mình ra ở một nhà mà thường hay dùng để ngủ trông bãi. Cũng từ đó chồng mình tin mẹ. Anh còn bảo mình bỏ con đi”.

Dù vậy, T.A vẫn không chịu bỏ con vì cô muốn được làm mẹ. Thuyết phục vợ không được, chồng cô bắt đầu giở thói côn đồ, đánh đập vợ. Tàn nhẫn hơn, anh cứ nhè bụng vợ mà đấm: “Mình toàn ngồi ôm bụng để che, không cho chồng đánh vào. Mình sụp đổ và lo sợ con sẽ bỏ mình đi mất. Ngoài ra, lúc bình thường thì chồng đi bạt mạng. Lúc nào về đến nhà anh lại lôi mình ra đánh”.

Nhiều lần T.A đã muốn trốn đi nhưng không có tiền. Cô cũng không thể về nhà bố mẹ đẻ được vì mẹ cô đã mất, bố cô thì nát rượu. Nhà cô chỉ còn bà mẹ kế trước đây khiến cuộc sống của cô như địa ngục. Có trở về nhà đẻ, cô cũng thấy cuộc sống không khác gì ở nhà chồng là bao: “Nhiều khi mình nghĩ sẽ phải đi xa, thật xa. Nhưng trong tay không có một đồng. Tuy nhiên ý nghĩ bỏ trốn luôn được nung nấu trong đầu”.

Đang trong thời kỳ khủng hoảng nhất thì tới thời gian gần đây, mẹ chồng T.A trở nên tử tế với con dâu. Bà bảo T.A quay lại nhà chính ở, để chăm sóc. Người con dâu này còn nghĩ, chắc mẹ chồng thời gian qua đã hồi tâm chuyển ý nên mới đối đãi tốt với con dâu như vậy. Cô đâu biết, bà còn độc ác vô cùng và đang lên kế hoạch rắp tâm tìm cách phá bỏ đứa bé trong bụng của con dâu.

T.A hãi hùng nhớ lại buổi sáng đầy kinh hoàng của mình: “Sáng hôm ấy, mẹ chồng mình tử tế một cách hết sức. Bà sắc thuốc bảo mình uống. Bà nói đây là thuốc bổ, thấy mình gầy quá nên bốc thang thuốc bổ cho mình uống. Bà bảo mình uống đi”.

Tuy nhiên, đúng lúc đó thì mẹ chồng lại có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. T.A cứ thế đứng ở phòng và đưa bát thuốc lên định uống. Thế nhưng vì đang bầu bí nên khi đưa bát thuốc lên gần miệng là T.A đã buồn nôn, cứ đưa lên là lại không thể ngửi được, bụng thấy nhói nhói.

Mẹ chồng thâm độc nhẫn tâm lên kế hoạch lừa con dâu uống thuốc sảy thai

“Thấy quá khó uống nên mình nghĩ đặt tạm lên bàn một lát để qua cơn buồn nôn thì uống hết. Song đúng là trời thương, đặt lên bàn vô tình trượt tay bát thuốc đổ hết. Mình đang tính ra ngoài lấy giẻ lau thì nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà hỏi: Có chắc chắn là chỉ cần uống 1 bát là sảy thai không? Chắc à, ừ ừ, cảm ơn bà nhé. Rồi bà cười ha hả. Mình như chết đứng, thì ra bà cho mình uống thuốc để sảy thai. Thật là độc ác”.

Dù rất sốc nhưng nàng dâu này vẫn quay lại giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ chồng. Trong lòng T.A cứ suy nghĩ, cô phải làm gì tiếp theo để đối với người mẹ chồng thâm độc này. Đồng thời cô phải tính kế thoát thân thế nào để có thể bảo vệ được con yêu an toàn đây?

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 thần dược cho sức khỏe trong mùa hè