Kinh hoàng mẹ chồng đem con dâu đi bán, may mắn được giải thoát nên cô gái đã tố cáo người đàn bà nhẫn tâm ấy

Ny An 2018-10-03 06:42
- Thời gian đầu H. có phản kháng và tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Công việc chất chồng như núi, làm H. quên cả thở. Người H. gầy sọp, khuôn mặt hốc hác hẳn đi

H. là con gái nhà nghèo, ít học nên đã lấy chồng từ rất sớm. Gia đình chồng cũng không khá giả gì, nên H. phải làm việc quần quật kiếm thêm tiền phụ giúp. Những ngày tháng khổ cực cứ xoay vòng, điều may mắn nhất là mẹ chồng không đến nỗi bạc đãi hay khó khăn gì với H.

Rồi sóng gió từ đâu như ập đến. Bố đẻ của H. nhập viện vì ung thư, cần điều trị ngay nếu không sẽ di căn. Mẹ ruột và H. khốn khổ chạy vạy mượn tiền khắp nơi và đi làm để trả nợ. Mẹ chồng nhìn thấy cũng hay tặc lưỡi động viên. Ngày nọ, sau khi hai người quen của mẹ chồng ghé thăm, thì thầm nhỏ to gì đấy, mẹ chồng đã gọi H. lên ngồi nói chuyện.

Mẹ chồng H. bảo rằng: “Mẹ có người bà con xa sang Trung Quốc sinh sống, đang mở một tiệm tạp hóa lớn lắm. Tiệm lại không có người trông coi. Mẹ thấy con hoàn cảnh cũng khó khăn, đang cần tiền chữa bệnh cho bố con, nên mẹ có giới thiệu. Con xem sắp xếp được thì sáng mai đi sớm.”

Kinh hoàng mẹ chồng đem con dâu đi bán, may mắn được giải thoát nên cô gái đã tố cáo người đàn bà nhẫn tâm ấy

Nghe mẹ chồng nói điều ấy, H. mừng tưởng như sắp khóc. Không ngờ mẹ lại tốt với H. đến vậy. Thế là từ nay H. đỡ được phần nào gánh nặng tiền bạc cho bố mẹ đẻ rồi. Mẹ chồng đưa trước H. 3 triệu, nói là người ta cho ứng một nửa lương, khi nào qua đến nơi sẽ trả đủ. H. chỉ kịp nhờ đứa em họ mang về đến bệnh viện cho mẹ ruột, rồi sắp xếp quần áo để 3h sáng hôm sau đi cho kịp giờ.

Khi đi gần đến địa phận biên giới, cảm thấy nghi ngờ về chuyến đi của mình, H. đã dò hỏi thử người dẫn đường, và biết được là mẹ chồng bán H. sang Trung Quốc làm vợ một ông nào đấy. H. khóc lóc van xin được về thì bị dọa là sẽ bị bán cho động mại dâm hoặc bọn buôn nội tạng nếu làm trái.

Kinh hoàng mẹ chồng đem con dâu đi bán, may mắn được giải thoát nên cô gái đã tố cáo người đàn bà nhẫn tâm ấy

Một người đàn ông lớn tuổi đã nhốt H. trong nhà, đóng kín cửa và bắt H. lao động quần quật. Họ không cho H. tiếp xúc với hàng xóm hay ra khỏi nhà. H. đã sống như một “con ở” tại căn nhà đó mấy tháng liền.

Thời gian đầu H. có phản kháng và tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Công việc chất chồng như núi, làm H. quên cả thở. Người H. gầy sọp, khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Dường như cảm thấy H. đã ngoan ngoãn hơn (thực chất là không còn sức để chống đối), họ bắt đầu thả lỏng cho H. hơn. Một người trong nhà đã mua cho H. chiếc điện thoại đen trắng để dùng. Có lẽ họ nghĩ rằng H. sẽ không dám làm gì ở nơi xa lạ toàn những kẻ nói thứ ngôn ngữ mà H. không hiểu. Nhưng thực chất, trong thâm tâm H. chưa bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn để quay về quê hương.

Sau khi có điện thoại trong tay, H. đã cố gắng liên hệ với Tổ chức quốc tế Rồng Xanh và các cơ quan chức năng khác ở Việt Nam. Và số phận đã mỉm cười với H. khi H. được giải cứu và trao trả về lại quê nhà. Đau đớn thay, người bố đẻ của H. đã qua đời gần được 1 năm. Vậy mà lúc ông đi, đứa con gái như H. đã không thể ở bên cạnh hay làm được gì.

Kinh hoàng mẹ chồng đem con dâu đi bán, may mắn được giải thoát nên cô gái đã tố cáo người đàn bà nhẫn tâm ấy

Sau khi lấy lại tinh thần, H. đã đến cơ quan chức năng tố cáo mẹ chồng cùng đồng bọn của bà ta. 3 trong số 4 người đã bị bắt, và phải nhận hình phạt thích đáng của pháp luật về tội buôn người. Mặc dù rất căm hận mẹ chồng, nhưng khi nhìn bà đứng trước vành móng ngựa, H. vẫn cảm thấy xót xa và xin quý tòa giảm nhẹ tội cho người đàn bà nhẫn tâm ấy. Dù sao thì khoảng thời gian cô bị bán đi ở nhà người đàn ông Trung Quốc kia, cô không hề bị đánh đập, hành hạ hay phải trở thành nô lệ tình dục. Đó đã là điều may mắn nhất rồi. Người vẫn còn sống, nguyên vẹn quay về để làm lại từ đầu, vì thương chồng nên H. đã tha thứ cho mẹ anh ta.

(Viết lại theo tình tiết của một vụ án có thật ở Nghệ An)

Ny An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn xế hộp 'ít nhưng cả núi tiền' của Sơn Tùng MT-P