Khiếp đảm vì chồng lương 30 triệu mà kẹt sỉ, xét nét từng mớ rau, cọng hành: Tâm sự của người vợ khiến nhiều chị em 'tăng xông'

Quỳnh Trang 2020-08-18 20:55
- Dòng tâm sự đẫm nước mắt của người vợ khiến nhiều chị em đồng cảm.

Sau khi kết hôn, nhiều chị em đã phải thừa nhận rằng không gì tổn thương và đau khổ hơn việc phải sống phụ thuộc vào người chồng và người chồng đó không tôn trọng mình. Sau khi sinh con, nhiều người phụ nữ buộc phải ở nhà chăm con một thời gian vì không tìm được người chăm con giúp mình.

Đây cũng là khoảng thời điểm họ sống phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng. Nhìn từ góc độ bên ngoài, người phụ nữ có thể đang 'nhàn nhã', 'sung sướng' nhưng thực sự không ai thấu hiểu hết được nỗi thống khổ, uất ức khi phải sống phụ thuộc vào chồng và bị chính chồng và người nhà chồng coi thường.

Khiếp đảm vì chồng lương 30 triệu mà kẹt sỉ, xét nét từng mớ rau, cọng hành: Tâm sự của người vợ khiến nhiều chị em 'tăng xông'

Mới đây, trong một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, người dùng A.N đã chia sẻ câu chuyện thật của gia đình mình. Dòng tâm sự đã gây bão vì những chi tiết rất đời thường chất chứa nỗi u uất của một người vợ ở nhà chăm con.

Theo người dùng này, chồng chị hiện đang đi làm với mức lương 30 triệu 1 tháng. Chị theo chồng từ Bắc vào Nam nên không có việc làm và hiện đang ở nhà chăm con nhỏ. Lương cao nhưng anh chồng chỉ được chị 8 triệu 1 tháng để chi tiêu cho cả gia đình. Với mức sống ở thành phố, khoản tiền này chẳng thấm vào đâu và khiến chị luôn rơi vào tình cảnh 'thiếu trước hụt sau". Không những thế, chị còn bị chồng soi mói, xét nét, khinh thường vì không làm ra tiền. Anh liên tục gọi điện về nhà ngoại để kể tội vợ. Mâu thuẫn tăng lên khiến chị đòi ly hôn thì chồng đe dọa sẽ giành quyền nuôi con và tố chị 'không đáng mặt làm mẹ".

Khiếp đảm vì chồng lương 30 triệu mà kẹt sỉ, xét nét từng mớ rau, cọng hành: Tâm sự của người vợ khiến nhiều chị em 'tăng xông'

Trích dòng tâm sự của người dùng này:

"Vợ chồng người ta tháng 5 - 7tr cãi nhau vì tiền đã đành. Còn chồng em làm tháng 30tr vẫn cãi nhau vì tiền các mom ạ

- Em ở nhà chăm con. Chồng đưa 8 triệu 1 tháng, còn lại chồng gửi tiết kiệm hết. Chồng em đi làm cuối tuần mới về 1 buổi thôi. Cuộc sống hàng ngày có 2 mẹ con. Tiền nhà + nước 1 triệu, tiền sữa bột cho con hết 2 triệu, chưa tính sữa chua hoa quả bánh kẹo nhé. Vậy là còn có 5 triệu để em chi tiêu thức ăn uống các khoản (em sống ở thành phố) ....

- Có nhiều tháng em cần mua thêm vitamin thuốc các thứ bổ sung cho con cũng hết 1 - 2 triệu. Em bảo với chồng thì chồng cũng ừ ừ. Ai ngờ khi hết tiền thì chồng bảo ko biết chi tiêu tính toán, đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu, không biết tiết kiệm. Ý là muốn 8 triệu đấy em chi tiêu phải để được dư ra mới hài lòng. Trong khi đó em chi gì tiêu gì em đều ghi rõ ràng và gửi cho xem. Chồng em bảo cái này có 500 ngàn thôi mà nói mua hết 1 triệu thì ai biết. Các chị bảo thế có khổ không ? Vậy là tháng này phải đi vay thêm tiêu. Khi cãi nhau chồng lại gọi về cho bố mẹ em nói là tiêu hết tháng lương của chồng, tháng nào cũng phải đi vay ...

- Cuối tuần về mới vợ con được 1 buổi mà bới móc soi sét từ mớ rau cọng hành. Bảo ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, chứ mua nhiều ăn ko hết lại đáp đi phí. Lại đay nghiến cái câu: “Ko đi làm ra tiền nên ko biết tiết kiệm đồng tiền ...” Mà 1 tuần mới đi chợ 1 lần, đợi chồng về trông con mới đi thì chả mua nhiều thì sao?"

Khiếp đảm vì chồng lương 30 triệu mà kẹt sỉ, xét nét từng mớ rau, cọng hành: Tâm sự của người vợ khiến nhiều chị em 'tăng xông'

Những dòng tâm sự đầy nước mắt của người dùng A.N vạch trần mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân hiện đại: người không làm ra tiền sẽ không có tiếng nói và làm nảy sinh nhiều vấn đề. 

Nhiều chị em sau khi đọc xong tâm sự của người dùng này đã khuyên chị nên đi làm để có thu nhập, tiếng nói trong gia đình. Một điều không thể phủ nhận rằng trong gia đình, ai có thu nhập thì người đó có tiếng nói.

"Con lớn rồi, bạn nên gửi con để đi làm, được bao nhiêu thì được", người dùng Linh Bùi bình luận.

"Mình thấy vấn đề là ở cả 2 vợ chồng, chồng ko biết cảm thông thấu hiểu cho vợ, còn vợ ko biết cách chi tiêu sao cho phù hợp", người dùng Khánh Linh viết.

Đoạn chia sẻ của người dùng A.N vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, bình luận của người dùng trên mạng xã hội.

Chi Chi

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu giống như bếp lửa