Hai gia đình thông gia từ mặt nhau chỉ vì món quà cưới 1,2 tỷ tặng các con

2017-06-18 09:00
- Từ ngày mua nhà xong, chồng tôi chẳng hề gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ một lời. Còn bố mẹ chồng thì mặc nhiên không bao giờ thèm bước chân đến nhà mới của các con.

Tôi năm nay 25 tuổi, vừa lấy chồng được 8 tháng nay và đang có bầu được 3 tháng. Cuộc sống mới đối với tôi chẳng có gì là hạnh phúc bởi ngay từ tháng thứ 2 sau cưới, tôi đã phải đau đầu vì tiền.

Tôi là con gái duy nhất trong 1 gia đình có điều kiện. Từ nhỏ, lúc nào tôi cũng được bố mẹ dành cho những điều tốt nhất. Thế nên khi con gái lấy chồng, bố mẹ tôi quyết định mua nhà cho 2 vợ chồng ở đỡ cảnh thuê trọ vất vả.

Và đúng ngày ăn hỏi, bố tôi tuyên bố cho tất cả gia đình 2 bên biết về món quà cưới - của hồi môn này. Được nhận món quà 1,2 tỉ đặc biệt này, tôi và chồng mừng lắm. Chúng tôi cũng rất biết ơn bố mẹ vì nhờ vậy cuộc sống mới suôn sẻ hơn.

Theo kế hoạch, ngay sau cưới, vợ chồng tôi bắt đầu đi tìm nhà. Và chỉ sau 2 tuần, qua bạn bè giới thiệu chúng tôi đã tìm được một căn ưng ý. Khi đó tôi có gọi bố mẹ đẻ lên để xem và hoàn tất thủ tục mua nhà.

Hai gia đình thông gia từ mặt nhau chỉ vì món quà cưới tặng các con

Hôm đó, bố mẹ chồng tôi cũng lên Hà Nội đi xem nhà cùng thông gia. Nhưng ngặt một nỗi là bố tôi lại quyết định căn nhà sẽ đứng tên ông. Ông nói rằng, vợ chồng mới cưới nên ông chưa cho đứng tên. Khi con tôi 18 tuổi, ông sẽ cho cháu đứng tên căn nhà này. Bây giờ coi như ông mua nhà và cho 2 vợ chồng tôi ở.

Tôi thì không thấy sao cả, miễn là có nhà để ở, không phải ở thuê là được. Nhưng chồng tôi thì phản ứng ra mặt. Còn bố mẹ chồng tôi thì tự ái, đùng đùng kết luận là gia đình thông gia lật mặt, không coi con trai họ là con trong nhà nên vẫn nghi hoặc này kia.

Hôm ấy, bố mẹ chồng tôi đã bỏ về nhà ngay lập tức mặc kệ thông gia hoàn thành thủ tục mua nhà. Họ cũng bảo, đáng ra sẽ phụ thêm cho vợ chồng tôi 300 triệu nữa. Nhưng vì thông gia đứng tên nên họ sẽ chẳng cho vợ chồng tôi xu nào. Họ cứ bảo, thông gia làm vậy là không ổn, là coi thường họ.

Chuyện nhà tôi căng thẳng từ cái căn nhà đó. Dù biết chồng và gia đình chồng không hài lòng nhưng bố tôi vẫn bỏ qua hết và vẫn quyết mua căn nhà đó. Nhưng cũng từ đây, không bao giờ bố mẹ chồng tôi bước chân tới. Còn chồng tôi ở đó cũng nhiều lúc thái độ khó chịu và nói những lời khó nghe.

Đặc biệt là chồng tôi, anh vẫn ở nhà bố mẹ vợ mua cho nhưng lại thể hiện không biết bố mẹ vợ là ai. Từ ngày mua nhà xong, anh chẳng hề gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ một lời. Anh tỏ ra giận dỗi bố mẹ vợ.

Tôi có góp ý thì anh nói: “Ông bà có coi anh là con trong nhà đâu, có khi còn chẳng bằng người ngoài nên mới chắc lép như vậy”. Nói đến việc này tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Vì thực ra nếu bố mẹ tôi chỉ định mua nhà cho vợ chồng tôi ở hoặc chưa sang tên nhà cho thì cũng không nên tuyên bố trước tất cả 2 bên gia đình như thế. Giờ thì mọi việc rối tung cả lên.

Tôi đau đầu khó xử và sống rất ngột ngạt. Trước cưới tôi được bố mẹ chồng quý là thế mà giờ thì ông bà chẳng thèm hỏi đến cho dù tôi đang bầu bí cháu nội cho ông bà.

quà cưới

Mỗi lần về thăm ông bà nội ở quê, ông bà đều đối xử rất thờ ơ với tôi, tôi thấy tủi thân vô cùng. Nhiều khi còn phải nghe những lời cạnh khóe, nói móc máy về gia đình mình. 

Có lần bố mẹ chồng còn nói bóng nói gió, có khi cho bán bớt đất ở quê để mua căn khác cho con trai được mở mày mở mặt. Ông bà bảo chứ sống cảnh này, bà sợ con trai bà "chó chui gầm chạn, nhục lắm!”.

Tôi nghe mà chạnh lòng, ông bà nội có cần phải nặng nề quá như thế không? Vì xét cho cùng, bố mẹ tôi vẫn đối xử rất tốt với con rể mà.

Nhiều lúc nghĩ có khi sau đám cưới, chẳng có cái nhà nào hết, cứ ở trọ có khi gia đình lại yên ấm, hạnh phúc, mối quan hệ 2 bên thông gia lại tốt đẹp. Bây giờ tôi biết phải làm gì để cải thiện mối quan hệ và cuộc sống của mình đây?

M.H 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu sắc trang phục mang lại may mắn cho 12 cung hoàng đạo