Facebook – chướng ngại vật mới của hôn nhân

Lạc Hi 2014-08-23 16:33
- (Em đẹp) - Chuyện tình yêu, vợ chồng vẫn muôn đời rắc rối, nhưng Facebook quả thực đã đặt hôn nhân vào một cuộc thử thách mới.
Cứ ngỡ chỉ có những "cậu ấm, cô chiêu" hay những cô nhóc, cậu nhóc tuổi choai choai, nhìn đời một hướng mới lên facebook lắm điều, nhiều chuyện, đem tình yêu ra “khoe” trên mạng xã hội. Để chuyện giận dỗi, làm lành ai cũng hay, chuyện nhớ nhung, đau lòng ai cũng thấu. Thì giờ đây facebook còn chào đón một lượng lớn thành viên mới: những người đã có gia đình lên mạng ảo để giãi bày chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện con...

Facebook – mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã xuất hiện ở Việt Nam ngót nghét 6, 7 năm, nhưng với những gì chúng ta đang được chứng kiến – những "bữa tiệc" hài do chính thế giới online này làm sân khấu – liệu có ai nghĩ đây là một thách thức mới của đời sống hôn nhân?

Chuyện ngoài vợ, ngoài chồng chắc chắn không đợi tới lúc facebook ra đời mới rộ lên; chuyện gia đình "cơm không lành, canh không ngọt" cũng chẳng phải đợi tới khi được viết trang trọng lên facebook người ta mới nếm. Nhưng từ khi facebook trở thành thói quen “buồn tay phải lướt”, có vẻ như mọi thứ đã trở nên rắc rối hơn.

Ai ngờ được một cú click "like" linh tinh trên mạng sẽ khơi nguồn cho một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có trong lịch sử kể từ ngày cưới nhau khi vợ phát hiện ra chồng “thích” ảnh gái? Ai lường trước được chuyện vợ tức mình đăng tải một "status" trách chồng lên facebook, trong cơn nóng giận không kiểm soát được ngôn từ, lời tuôn ra theo không kịp nỗi lòng đang ấm ức, uất hận đến nỗi bạn bè đọc được phải gọi điện hỏi có phải tụi mày sắp ly hôn?

Có nhiều đêm vợ chồng cứ thế quay lưng, chồng 1 smartphone, vợ 1 máy tính bảng thi nhau "chém gió" tung trời trên mạng nhưng chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Tới cái chuyện quan trọng và hưng phấn nhất mỗi đêm cũng chẳng ai thèm khát. Bảo sao người ta vẫn nói con người đang sống ảo đến từng giây…

Gia đình này đúng là "tín đồ" công nghệ thông tin đúng nghĩa (Ảnh: gagful).

Cuối tuần nọ tôi có đi café, gặp ngay một gia đình là "tín đồ" công nghệ thông tin đúng nghĩa. Ai cũng chúi mũi vào món đồ high-tech đắt tiền trên tay rồi liến thoắng… bấm, chẳng ngẩng mặt nhìn nhau phút nào, từ bố mẹ đến hai đứa con.

Và bi hài hơn tất thảy là chuyện lên facebook tố nhau giật chồng cướp người yêu. Người hứng, kẻ tung. Người đưa ra bằng chứng này, người biện minh bằng cái nọ. Bao nhiêu chuyện trước kia cố giấu cũng chẳng được, giờ công khai hả hê để chứng minh mình đúng và cũng rất… đáng thương. Chẳng hiểu họ sẽ nhận được mấy sự cảm thông? Và những chia sẻ, an ủi kia mấy phần là thật? Chẳng hiểu là họ có lấy lại được người chồng hay người bồ đã mất? Khi danh tiếng, tự tôn của mình bị người đời đào xới, móc mỉa đến không yên!

Đưa chuyện phòng the - cái chuyện kin kín chỉ nên có 2 người biết "khoe" hoặc kêu than trên mạng là việc làm của người trưởng thành? Không! Chắc chắn thế.

Hôn nhân không facebook đã đủ thứ lo lắng, mệt đầu, sao vẫn còn thời gian để… trải lòng những điều không hay trên mạng. Hòa đồng với sự phát triển của xã hội là cần, nhưng facebook “hai mặt” hơn những gì chúng ta vẫn tưởng. Cẩn trọng trong đời cần một, thì đã lên mạng, phải nâng sự cảnh giác đó lên đến mười!

Đừng để những thứ ngỡ vô hại như facebook làm vật cản đường hạnh phúc. Hôn nhân cần tình yêu, sự sẻ chia và đồng cảm, không cần "status" trưng ra cho thiên hạ thấy "Tôi đang hạnh phúc lắm!".

Lạc Hi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen xấu ngăn cản bạn tìm được người yêu