Em không trẻ con mà là anh vô tâm

Mỹ Mỹ 2017-11-21 19:10
- Cho dù có từng vô tâm nhưng đàn ông sẽ vì người phụ nữ mình yêu mà thay đổi từng chút một. Nhưng anh thì không, anh quyết định chia tay...

- Mình chia tay đi anh.

- Sao thế, em đừng trẻ con nữa.

- Em không trẻ con. Là anh vô tâm.

- Chúng ta lớn rồi, ngoài tình yêu còn có rất nhiều điều cần lo lắng. Anh không thể cả ngày kè kè bên điện thoại để nhắn tin, trò chuyện, tán gẫu cùng em. Tối nào cũng hẹn hò xem phim, ăn uống.

- Em cũng vậy, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Và đôi lúc không tránh khỏi những lúc lơ đãng, chúng ta chỉ là yêu nhau theo cách của những người trưởng thành.

- Trưởng thành khác, vô tâm khác anh ạ.

Em không trẻ con mà là anh vô tâm

Em biết rằng anh bận rộn, bởi anh luôn nghĩ mình là người trưởng thành, nhưng anh à, bận rộn đến mấy cũng cần ăn, cần nghỉ, cần thư giãn. Anh bớt một vài phút trả lời lại cái tin nhắn khó thể hả anh? Một tháng không gặp nhau lấy một lần trong khi anh có thể hẹn hò, đi chơi với bạn bè, với em gái. Đó là trưởng thành hả anh?

Không phải là anh không có thời gian mà là thời gian của anh còn dành cho nhiều thú vui khác ngoài em. Trưởng thành là không thể lúc nào cũng ở bên, nhưng lúc em cần anh sẽ không thể ngồi im, không chạy đến. Còn như giữa chúng ta, là vô tâm rồi anh ạ. Anh ở đâu, lúc em cần anh thế? Có những chặng đường dài, em phải bước một mình.

Anh có biết nhiều đêm tăm tối, em đi về mệt rã rời, chỉ mong từ anh một lời an ủi. Nhưng anh sẵn sàng để em rưng rức khóc, anh tắt máy rồi lặng im. Có bao lần em liều lĩnh chạy đến bên anh, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, dửng dưng và lạnh ngắt. Anh luôn coi em là trẻ con, cho rằng em quá rắc rối, cho rằng em không bao giờ tự giải quyết được các vấn đề của mình. Có những lúc, trước mắt em chỉ là một bầu trời tăm tối, buồn bã trước sự vô tâm, ghẻ lạnh từ anh.

Em không trẻ con mà là anh vô tâm

Chỉ cần một người yêu em trong đời.

Người ta thường nói phụ nữ sinh ra để được yêu ấy vậy trong cuộc tình này em cảm thấy mình đã yêu anh quá nhiều. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu một người vô tâm, bởi buồn lắm, khổ lắm. Một người đàn ông vô tâm không cần để ý đến việc người yêu mình muốn gì làm gì... họ không bận tâm. Ngươi đàn ông vô tâm khi nghe thấy lời đề nghị chia tay, sẽ bao biện: “Anh chỉ được thế thôi, em không chịu được thì chia tay...” Phải sau câu nói ấy thì hẳn là chia tay thật, y như cái cách mà anh đã làm với em. Giữa cuộc đời gặp được nhau khó thế nào, mà lại để vô tâm cướp mất tình yêu?

Thật ra em vẫn luôn nghĩ không có người đàn ông nào vô tâm với người phụ nữ anh ta yêu thương thật sự. Hay chỉ là anh chưa đủ yêu em? Nhưng không sao cả anh ạ, nhờ điều đó, mà em sẽ mạnh mẽ hơn. Nhờ điều đó mà em biết yêu quý bản thân mình hơn, quan tâm tới những người luôn cạnh em, che chở em, quan tâm em gấp bội. Nhờ điều đó em gặp được một người tốt hơn anh trăm vạn lần dù chúng em chẳng cần nắm tay nhau. Nhờ điều đó mà em biết thế nào là đau đớn tột cùng để đi tìm một hạnh phúc đích thực.

Cảm ơn vì tất cả mọi điều, kể cả sự vô tâm anh dành cho em...

Miêu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt sinh con trước, cưới hỏi tính sau vẫn có cuộc sống viên mãn