Đàn ông để vợ bạo hành là kém... quá kém!

2014-07-16 09:43
- (Em đẹp) - Tỷ lệ ly hôn do vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6%. Đọc được thông tin này, tôi té ngửa, tự nhiên muốn “nhắn nhủ” anh em đôi lời.
Cuối năm 2013, Viện Khoa học xét xử, Tòa án Nhân dân Tối cao công bố, tại Việt Nam, tỷ lệ ly hôn do vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6%. Tuy vậy, con số này được cho là phản ánh chưa đầy đủ. Bởi theo những nhà phân tích xã hội và tâm lý học, đa phần đàn ông thường sĩ diện và có xu hướng giấu diếm chuyện bị vợ bạo hành. Biểu hiện của bạo hành đa phần là mắng chửi, hạ thấp uy tín chồng trước mặt mọi người, và cấm vận chuyện quan hệ vợ chồng. Không ít những đấng mày râu bị vợ thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước mặt con.

Đọc được thông tin này trong bài: "Báo động chuyện đàn ông bị vợ bạo hành" mà tôi té ngửa, tự nhiên muốn “nhắn nhủ” anh em đôi lời.

Bản lĩnh đàn ông nằm đâu?

Làm thằng đàn ông "đầu đội trời chân đạp đất", thì phải làm chủ được gia đình, phải là trụ cột của gia đình, không để vợ đè đầu cưỡi cổ mình. Để vợ đè nén, bạo hành, tôi cho rằng đấy là những người đàn ông yếu kém, và không đáng được thông cảm.

Xã hội hiện đại hơn, người đàn ông và người đàn bà, người vợ và người chồng đều tự chủ, thậm chí độc lập về kinh tế. Tìm hiểu các vụ bạo hành thì thấy, anh trở nên yếu kém là do kinh tế kém, kiếm tiền kém, để vợ kiếm tiền nhiều hơn mình, không là trụ cột kinh tế trong gia đình... Mà thói đời, kẻ giàu hơn luôn là kẻ mạnh hơn, to mồm hơn. Cứ ngửa tay xin vợ tiền, chấp nhận cảnh "Chồng ai đi ngược về xuôi/ Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo" thì bị khinh, bị đánh là đúng.

Cũng đừng đổ tại hoàn cảnh, rằng thì là giờ kinh tế đang khó khăn. Lối đi, con đường luôn ở dưới chân mình, trong khó khăn cơ hội vẫn có rất nhiều, đàn ông trước hết phải đủ năng lực tạo dựng cho mình một sự nghiệp, kiếm ra đồng tiền chân chính, đấy là trách nhiệm của người đàn ông với bản thân mình, với cuộc đời mình, với gia đình, với con cái.

Đành rằng vợ chồng là phải chia sẻ với nhau, nhưng cứ ít tiền hơn vợ hỏi sao dễ bị khinh. Cứ kiếm ra tiền cho vợ chi tiêu thoải mái, nhà đẹp, con học trường xịn, đưa vợ liên tục đi shopping, quần áo mỹ phẩm đẹp, kinh tế đảm bảo không phải dựa nhờ nhà vợ thì xem "nó" - ở đây là vợ, có dám coi thường mình không, có dám to mồm với mình không. Đố dám nhé! Làm sao để vợ phải tôn trọng mình, "sợ" mình, phục mình, thì đố dám bạo hành.

Đàn ông để vợ coi khinh thì không đánh được thông cảm (Ảnh: songkhoedep).

Sức mạnh của đàn ông

Kinh tế là một chuyện, anh cứ "đụt" thì hỏi sao vợ không "đánh" cho. Yêu nhau lấy nhau là phải chia sẻ, thông cảm... nhưng một khi đã không được tôn trọng, còn bị vợ bạo hành, đánh đập, thì sao không phản kháng lại một cách mạnh mẽ?!

Thực tế cho thấy, kẻ bị bắt nạt luôn là kẻ yếm thế, yếu kém, yếu về cả tinh thần và thể lực. Đã bị đánh là có quyền tự vệ chính đáng, vợ nhảy vào "tẩn" mình thì có gì đâu mà mình phải nhịn, cứ vùng lên thôi, đấy là tự vệ chính đáng. Gần nhà tôi có một ông, bị vợ chửi mắng suốt ngày, thậm chí có lúc bà vợ "nổi điên" cho anh chồng mấy cái bạt tai. Anh chồng cứ nhịn mãi, đến một ngày con giun xéo mãi cũng quằn, giọt nước tràn ly, anh dằn mặt vợ một trận "ra ngô ra khoai". Thế là từ đó bà vợ biết điều hẳn.

Tất nhiên tôi chẳng cổ vũ bạo lực nhưng thực sự thì tôi thấy những anh chồng cứ để im cho vợ đánh mình, lại đánh đấm trong cả một thời gian dài thì đúng là anh đó quá nhu nhược, quá hèn. Bạo hành phát triển trong sự im lặng và bóng tối mà chính anh phủ lên nó. Muốn chấm dứt, anh phải chiếu đèn vào nó. Còn nếu anh không đủ can đảm thì thôi, cứ ráng mà ngậm miệng ăn đòn.

Còn chuyện bị bạo hành về tinh thần? Vợ chồng dù hòa hợp đến mấy cũng có lúc xích mích, "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng đã là thằng đàn ông chân chính, anh sẽ biết cách và đủ bản lĩnh để vợ không dám ho he "cấm vận" hay "tra tấn" bằng cách im lặng. 

Hôn nhân là mối quan hệ giữa hai người mong muốn được yêu thương, chăm sóc và gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại. Bản lĩnh thực sự của đàn ông là phải giữ cho được một gia đình yên ấm. Vợ chồng sống với nhau trên cơ sở tôn trọng nhau, phải làm sao để vợ vừa yêu thương vừa biết nể mình, coi mình là chỗ dựa vững chắc. Bản lĩnh là phải để vợ ngay cả nghĩ đến "giương nanh múa vuốt" trước mặt chồng cũng không dám đừng nói là bạo hành, đụng tay chân chứ để xảy ra rồi mới phản kháng, tâm sự, thổ lộ, kêu la vì thế này, vì thế kia... thì anh kém lắm.

T. Thái
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh