ĐÀN ÔNG 'chết' vì GÁI ĐẸP là cái chết không thoải mái và đầy tủi nhục?

Linh Lan 2017-07-02 06:50
- Từ xưa đến nay “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, trai tài thường đi đôi với gái sắc. Vì thế chân dài thường bắt cặp với đại gia. Đàn ông bị “khuất phục” trước mỹ nhân cũng là chuyện xưa nay không phải hiếm nhưng "chết" vì mỹ nhân lại là câu chuyện khác.

Đàn ông “chết” vì gái là cái “chết” tê tái và dại khờ nhất. Kể cả theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Từ cổ chí kim, Điêu Thuyền khiến cho hai cha con Đổng Trác và Lữ Bố sát hại lẫn nhau. Mỹ nhân sắc đẹp nghiêng thành đổ nước khiến cho bánh xe lịch sử phải chuyển hướng.

Không lớn lao như thế, vụ việc đại gia Cao Toàn Mỹ lúc này cũng là sự vụ khiến dân tình quan tâm, đứng ngồi không yên. Lùm xùm “Hợp đồng tình ái” với hoa hậu Phương Nga vẫn chưa chấm dứt, thì từ một đại gia có tiếng, công chúng bênh vực hoa hậu Phương Nga, đại gia Cao Toàn Mỹ bị gắn mác trở thành “đại gia rởm, bệnh hoạn, chia tay đòi lại quà…”.

Đàn ông “chết” vì mỹ nhân, dại khờ hay ngu ngốc?

Đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga tại tòa. Ảnh Internet

Dám làm thì dám chịu. Nhưng thiết nghĩ, đàn ông chết vì gái là cái chết dại khờ và ngu ngốc. Sự việc vỡ lở, mọi thứ chưa tới hồi kết, công sức, tiền bạc bỏ ra cũng trôi sông, trôi biển. Đàn ông sẽ mất tất cả, từ danh dự, nhân phẩm cho tới những mối quan hệ gia đình, đối tác làm ăn...

Có nhục nhã nào hơn, một người đàn ông thành đạt, nắm trong tay tiền, quyền, địa vị, lại phải thuê mướn luật sư ra tòa, dựa vào pháp lý để đòi lại “số tiền được cho là gửi gắm hoa hậu Phương Nga trong hợp đồng mua bán nhà đất”.

Có nhục nhã nào hơn khi lời khai của hai bên không trùng khớp với bản cáo trạng cũng như những lời khai trước đó. Hoa hậu Phương Nga nói đó là số tiền “tình phí” cho “hợp đồng tình ái” đầy chi tiết bệnh hoạn giữa cô và đại gia trong thời hạn 7 năm. Trong khi Cao Toàn Mỹ đã có vợ con đề huề?

Trong vòng xoáy này, bất kể là ai đúng, ai sai họ cũng đều có lỗi, thậm chí là những lỗi lầm không thể được bào chữa.

Nhưng có nhục nhã, ê chề nào hơn việc có một người chồng giỏi, giàu đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một cuộc sống gia đình với những bi kịch? Người vợ phải im lặng dù chồng có mang cả núi tiền đi…"cho gái". Và có với họ “bản hợp đồng” mua bán giao dịch “tình – tiền” công khai?

16,5 tỷ đồng là con số lớn với hầu hết những người dân bình thường ngoài kia. Nhưng có lẽ nó không là gì so với những người được gắn mác “đại gia” như Cao Toàn Mỹ, một CEO công nghệ đã được nâng tầm. 

Nhưng đáng tiếc thay, những thứ Cao Toàn Mỹ mất lại nhiều hơn thế.  Nhiều tới mức, có thể ông không thể tưởng tượng được, chỉ vì một người “đàn bà” đẹp đã có thể phá hỏng đi rất nhiều thứ của bản thân mình. Thậm chí mất đi rất nhiều thứ mà bản thân họ Cao đã cố gắng, đã dày công xây dựng.

Đàn ông “chết” vì mỹ nhân, dại khờ hay ngu ngốc?

Chân dung vẻ đẹp của hoa hậu Phương Nga. Ảnh Internet

Ngoài tiền bạc, thời gian, công sức sau những lần xét xử, Cao Toàn Mỹ mất đi những gì?

Không ai dám tin tưởng để hợp tác làm ăn

Liệu có bao nhiêu người tin tưởng vị đại gia bị công chúng cho rằng là “người đòi lại quà” hay không? E rằng là rất ít, chuyện làm ăn chứ không phải chơi bời. Thương trường thường không ai thích những kẻ lật lọng và bội tín.

Bôi bác hình tượng bản thân đại gia và gia đình

Đàn ông cặp bồ nhí mà lùm xùm cho cả nước biết. Hình ảnh không đẹp đẽ như thế, bản thân ông ta sẽ chẳng thể có được một chút sĩ diện và tự hào.

Nhưng có lẽ, đau đớn ê chề nhất vẫn là người phụ nữ trên danh nghĩa là vợ của họ Cao với những đứa con đang đến tuổi ăn tuổi lớn. Họ không biết làm sao với người chồng, người cha bệnh hoạn kia.

- Thắng kiện cũng chẳng vẻ vang, mà thua kiện thì mất sạch

Sẽ chẳng ai tung hô đại gia Cao Toàn Mỹ nếu anh ta thắng kiện, nhưng nếu thua kiện, đại gia mất sạch, kể cả Tiền – Tình – Thời gian – Danh tiếng. Bởi người vợ hiện nay của họ Cao cũng đã đệ đơn ly hôn, Cao Toàn Mỹ sẽ chẳng còn lại gì nếu thua vụ kiện tụng này.

Đây là một minh chứng điển hình cho những người đàn ông “vì ngoại tình” mà mất tất cả. Điều đó cho thấy, “chết” vì gái là “cái chết” không thoải mái và đầy tủi nhục.

Không một ai biểu dương người đàn ông “vì gái đẹp” mà “ném tiền qua cửa sổ”. Cũng chẳng ai khen ngợi kẻ nuôi “bồ nhí” bên ngoài. Có chăng, thiên hạ chỉ cười vào mặt. Tự làm tự chịu, chứ trách được ai.

Trước nay người ta vẫn thường đứng về lẽ phải, xét cả lý, cả tình, người đàn ông dối lừa vợ con rằng công việc của mình bận, không thể về nhà, nhưng thực chất là dành thời gian cho một người đàn bà khác. Trăm ngàn lần đáng trách, ngàn vạn lần khó lòng tha thứ.

đàn ông

Đàn ông "chết" vì mỹ nhân, dại khờ và ngu ngốc. Ảnh minh họa

Việc gặp một người đàn bà đẹp, rồi chu cấp, cung phụng cho họ, không cần hỏi lý do, cũng tin tưởng tuyệt đối với “những hợp đồng miệng”, vậy thì bị lừa cũng đâu thể trách ai?

Chỉ có thể trách bản thân “gieo nhân nào, gặt quả nấy”. Bởi mọi lẽ trên đời này đều có lý do. Nếu người đàn ông không “bị khuất phục” trước người đàn bà khác, họ làm sao có cơ hội tiếp cận, thân mật rồi lừa phỉnh một cách trắng trợn như thế?

Nếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, một số tiền lớn như thế sao lại chỉ được nói bằng miệng? Có chăng là còn nhiều khuất tất đằng sau vụ việc, cần được làm sáng tỏ.

Mỹ nhân giống như một con dao sắc, hữu dụng, nhưng khó dùng. Mối quan hệ giữa đại gia và người đẹp luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cả hai “mất nhiều hơn được"

Bấy nhiêu đây cũng đủ để chúng ta thấy: “Đàn ông chết vì gái, cái chết không chỉ là dại khờ, mà còn là sự ngốc nghếch, bởi vì một người đàn bà, họ có thể mất tất cả mọi thứ, mất sạch chẳng còn gì…”.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ