Đàn bà tuổi 40: Cuộc đời chỉ hạnh phúc khi có đủ 4 điều này

kim khương 2019-12-22 06:45
- Hạnh phúc của một người phụ nữ chưa bao giờ được quyết định bởi việc họ lấy ai làm chồng, có bao nhiêu tiền trong tài khoản mà được quyết định bởi chính những điều này.

1. Đừng vì những người không đáng mà hành hạ chính bản thân mình

Khi còn trẻ, đàn bà thường sống vì người khác, lúc nào ưu tiên người khác hơn cả bản thân mình. Có thể vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ suốt ngày dài, có thể vì người đàn ông bội bạc, xấu xa mà cả đời chẳng thể dám mơ đến hai từ "Hạnh Phúc''.

Nhưng rồi ở tuổi 40, đàn bà mới nhận ra rằng mình cứ nỗ lực, cố gắng thể hiện bản thân thì thực tế chính mình lại quá nhỏ bé trong thế giới này. Họ nhận ra thay vì ép buộc mình phải sống theo khuôn mẫu, cố gắng làm hài lòng thiên hạ, cam chịu người đàn ông tồi thì chỉ nên yêu thương, trân trọng bản thân mình mới là đáng quý. Càng ép bản thân làm những điều không thích thì cuộc sống càng bế tắc, càng mệt mỏi và không an yên.

Đàn bà tuổi 40: Cuộc đời chỉ hạnh phúc khi có đủ 4 điều này

(ảnh minh họa)

Bởi thế nên đàn bà nhớ nhé, dù ở tuổi nào muốn an yên thì nên đề cao bản thân mình trước. Đừng vì người khác mà làm trái tim mình đau, cuộc đời này chỉ sống một lần, sống không vì mình thì trời tru đất diệt.

2. Bớt tính toán chi li vào những điều nhỏ nhặt

Phụ nữ lúc nào cũng cầu toàn, nhờ chồng chăm con sợ chồng chăm không khéo, nhờ chồng nấu cơm sợ chồng nấu không ngon...cứ thế họ ôm hết việc vào mình rồi làm quần quật không có lấy chút thời gian để nghỉ. Đây cũng chính là lý do vì sao mà trong khi phụ nữ độc thân lúc nào xinh đẹp còn đàn bà có chồng lại luộm thuộm, nhan sắc tụt xuống dốc.

Phụ nữ muốn khổ đừng sống quá chu toàn, nên học cách lười biếng đi. Bạn sinh ra là phái đẹp chứ không phải là con ở để gồng gánh hết việc chăm lo chồng con. Cả đời chỉ biết phục vụ, hi sinh vì người khác thì rồi được gì ngoài nước mắt. Chẳng ai tôn vinh, chẳng ai biết ơn đâu, họ chỉ thấy lòng tốt của bạn là sự tự nguyện mà thôi.

Kiếm ra tiền hãy mua cho bản thân mình, bao lâu rồi chưa mua son hãy mua đi. Chưa mua bộ váy mới hãy mua đi. Đừng để sau này sờ tay lên khuôn mặt thì chỉ thấy những vết nhăn rồi ân hận mình đã sống quá lãng phí.

3. Đừng ép mình sống theo miệng đời

Nếu bạn mặc một bộ quần áo mà bạn thấy đẹp nhưng khi ra ngoài bị người ta chê bai nào là "Con đấy nó mặc gì mà kỳ vậy'', ''Trời ơi, mặc thế này mà cũng dám đi ra đường à?''

Thì bạn sẽ xử lý như nào? Có nhiều người thấy xấu hổ, lập tức quay về thay bộ quần áo mới. Nhưng nếu là một người thông minh thì bạn cần biết rằng bạn sống vì mình chứ không phải vì người khác. Bạn thấy đẹp thì hãy cứ yêu chiều mình bằng những phong cách mà mình muốn, người ta cười bạn vì bạn không giống họ, còn bạn nên cười họ vì họ quá giống nhau.

Đàn bà tuổi 40: Cuộc đời chỉ hạnh phúc khi có đủ 4 điều này

(ảnh minh họa)

Sống theo miệng lưỡi người khác chính là việc vừa ngu ngốc vừa khờ dại. Hãy cứ sống thật vui vẻ, bỏ ngoài tai những lời của người khác nói hay đánh giá về mình. Bạn không thể bị một con chó cắn thì cũng quay ra cắn lại nó được. Cuộc đời này hãy là chính mình chứ không phải bản sao theo ý muốn của người khác.

4. Đừng chìm đắm trong quá khứ để rồi nhìn lại thì tương lai đã bỏ bạn mà đi

Quá khứ tức là những chuyện đã qua, bạn càng níu giữ thì người khổ là bạn. Có câu thời gian sẽ làm mờ đi những vết sẹo, những tổn thương. Có rất nhiều người rõ ràng gặp chuyện không vui rồi cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đó. Đến lúc nhìn lại thì tương lai cũng rời bỏ mình, hạnh phúc tiêu tan, may mắn không còn.

Phụ nữ cần nhớ rằng thay vì chìm đắm trong quá khứ rồi để nó nuốt chửng bạn thì hãy đứng dậy mà tranh đấu để có được hạnh phúc. Mỗi khi gặp khó khăn hãy cứ nhớ rằng mọi chuyện trên đời này đều có trời xanh an bài, cái gì xảy ra cũng đều có lý do của nó cả. Bạn càng đau khổ càng khó có được hạnh phúc. Mỗi sớm mai thức dậy hãy mỉm cười thật tươi và chào đón một ngày mới.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em