Đàn bà đừng bao giờ biến mình thành mẹ sề váy đụp, hãy thử chịu chơi cho chồng nhịn cơm vài bữa

kim khương 2020-02-08 05:30
- Chẳng có lý do gì mà đàn bà cứ phải về sớm nấu cơm rồi ngồi chờ chồng, không lẽ đàn ông kết hôn rồi chẳng có trách nhiệm nào khác ngoài việc ăn và ngủ.

90% đàn bà lấy chồng rồi tự biến mình thành mẹ sề, lúc nào chỉ quanh quẩn bếp núc, chỗ làm rồi lại đi chợ.

Lúc còn độc thân thì chị em tự nhủ mình sẽ là người phụ nữ hiện đại, không bao giờ làm ô sin, cái máy đẻ cho chồng. Nhưng đến lúc kết hôn thì cái đức tính hi sinh nó dường như là bản năng của đàn bà. Họ bắt đầu bỏ bê bản thân và tập trung lo cho chồng con.

Sau mỗi lần tan ca thay vì đi cafe, rủ chị em đồng nghiệp đi mua sắm thì có nhiều người đàn bà lại sấp sấp ngửa ngửa thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Lúc nào nơm nớp sợ về muộn là tắc đường, không kịp đi chợ nấu cơm cho chồng con.

Vậy nhưng chính những điều đó là đàn bà đang sống không tử tế và yêu chính bản thân mình đấy. Là đàn bà thì đừng lúc nào nghĩ cho chồng cho con quá, đừng chỉ ru rú mãi ở trong bếp, phải biết lo cho bản thân mình trước tiên cái đã.

Đàn bà đừng bao giờ biến mình thành mẹ sề váy đụp, hãy thử chịu chơi cho chồng nhịn cơm vài bữa

Lúc còn độc thân thì chị em tự nhủ mình sẽ là người phụ nữ hiện đại, không bao giờ làm ô sin, cái máy đẻ cho chồng. (ảnh minh họa)

Đàn bà lúc nào yêu chồng rồi chiều chồng, nhiều cô còn thú nhận chồng thích ăn cơm nhà, nên lúc nào vợ tan làm cũng phải chạy hục mạng về để nấu cơm cho chồng. Họ nghĩ làm vậy chồng sẽ yêu thương, tôn vinh mình, nhưng đâu có phải. Đàn ông sẽ càng tạo ra cho mình thói quen ỷ lại hết vào vợ mà thôi.

Là đàn bà khôn ngoan thì đừng lúc nào sống dựa vào chồng, cứ để chồng nhịn cơm vài bữa cũng không chết được đâu. Tốt xấu gì thì đàn bà cứ phải lo cho mình trước rồi mới lo cho người khác được. Lo nhiều cho chồng rồi anh ta quen thói, cái gì dựa cả vào vợ. Đàn bà lấy chồng là có người quan tâm, chia sẻ và chăm sóc chứ đâu phải lấy người đàn ông rồi về làm mẹ của anh ta cơ chứ.

Là đàn bà nhất định phải sống chủ động, đừng có phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Mà một khi đã sống không phụ thuộc thì chẳng dại gì mà phục tùng, tuân lệnh của chồng cả. Chẳng có lý do gì mà đàn bà cứ phải về sớm nấu cơm rồi ngồi chờ chồng, không lẽ đàn ông kết hôn rồi chẳng có trách nhiệm nào khác ngoài việc ăn và ngủ.

Đàn bà đừng bao giờ biến mình thành mẹ sề váy đụp, hãy thử chịu chơi cho chồng nhịn cơm vài bữa

Là đàn bà nhất định phải sống chủ động, đừng có phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Mà một khi đã sống không phụ thuộc thì chẳng dại gì mà phục tùng, tuân lệnh của chồng cả (ảnh minh họa)

Đàn bà mà không tự làm chủ được cuộc đời mình thì còn khổ dài dài. Bởi thế nên chị em hãy khôn khéo mà sống cho chính mình đi.

Đã đến lúc chị em cần dẹp bỏ những lo toan chuyện nhà cửa, bếp núc. Hãy cứ sống vì bản thân mình, hãy cứ thoải mái mua sắm, đi chơi rồi để chồng nhịn đói vài hôm. Có như vậy anh ta mới biết trân trọng bạn, bằng không anh ta sẽ xem mọi điều bạn làm là dĩ nhiên.

Nếu chồng có bắt bạn bỏ việc, bỏ mọi thứ để ở nhà phục vụ anh ta thì cứ trả lời: "Không'' rồi hãnh diện mà sống vì cuộc sống của mình. Bởi không có đàn ông thì cuộc sống của chúng ta vẫn yên bình lắm. Chồng mà tệ thì chẳng dại gì mà giữ cả.

Trên hết đàn bà phải có nhiều tiền, có tiền để làm những điều mình thích, khi trong túi có tiền, thẻ ngân hàng có nhiều tiền thì đàn bà chẳng cần ăn bám chồng. Tới lúc đó đàn ông tự khắc sẽ tôn trọng mình, thế nên dù ít hay nhiều, đàn bà cũng phải kiếm ra tiền.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới