Cuộc gặp mặt "TÌNH NGAY LÝ GIAN" tại phòng khám thai khiến tôi bị chồng cho 1 CÁI TÁT đau điếng

2017-12-28 09:36
- Anh nói muốn về sớm đưa tôi đi khám không ngờ gặp cảnh tôi dan díu với người cũ. Rồi cứ thế, anh túm cổ áo người yêu cũ của tôi và rất tức giận. Dù tôi giải thích thế nào anh cũng không để yên và kéo tôi ra khỏi phòng khám.

Tôi đang gặp phải tình huống không đáng có chỉ vì sai sót nhỏ của mình. Bây giờ nhà chồng và cả chồng tôi cũng không ai tin những gì tôi nói nữa. Họ nói tôi lén lút ngoại tình.

Trước đây tôi đã từng trải qua 1 số mối tình rồi mới kết duyên với chồng. Ngày ấy khi tôi mới chia tay người yêu 4 năm vì anh đi du học thì gặp được chồng tôi. Chúng tôi yêu nhau chóng vánh và kết hôn khi mới tìm hiểu nhau được gần 1 năm.

Chồng tôi là người đã từng đổ vỡ tình cảm vì bị người yêu phản bội. Có lẽ điều đó đã trở thành ký ức xấu với anh nên anh luôn kiểm soát tôi mọi lúc. Tôi biết việc chồng hay ghen cũng không phải xấu xa gì. Tôi chỉ nghĩ rằng có yêu mới ghen và chỉ cần tôi không làm gì sai trái sẽ chẳng bao giờ phải hứng chịu những cơn ghen của chồng.

Tiện đường nhờ người yêu cũ đưa đi khám thai, tôi bị chồng đuổi khỏi nhà

Sau đó vợ chồng tôi đi khám thì nhận được kết quả là chồng tôi bị yếu tinh trùng. Ảnh minh họa

Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm mà vẫn chưa có con. Sau đó vợ chồng tôi đi khám thì nhận được kết quả là chồng tôi bị yếu tinh trùng. Mặc dù không phải vô sinh nhưng việc có con đối với chúng tôi là chuyện khá khó khăn. Thời điểm đó, chúng tôi rất buồn và tuyệt vọng.

Không gần 1 năm sau khi xét nghiệm, tôi đã bất ngờ mang thai. Tôi mang thai và được kiêng cữ, tẩm bổ rất nhiều. Mẹ chồng không cho tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. Thậm chí bầu bí đi vệ sinh nhiều nhưng vì muốn tôi không phải đi lại ảnh hưởng đến con nên bà đã chuẩn bị hẳn 1 chiếc bô cho tôi. Sáng ra bà lại lấy sớm và vệ sinh lại sạch sẽ.

Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình đã quá mãn nguyện. Cuối cùng sau bao năm tháng chờ đợi, vợ chồng tôi cũng đã có con. Hơn nữa ai trong gia đình cũng háo hức chờ đón đứa con của chúng tôi. Nhất là khi tôi đi siêu âm và bác sĩ nói rằng đó là 1 bé trai, cả nhà chồng tôi càng mừng. Ai cũng ngầm hiểu, chỉ cần chúng tôi có con đã là điều may mắn, không ngờ lại là bé trai nên tôi càng được chiều chuộng hơn nữa.

Tôi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Đợt này, tôi phải đi siêu âm định kỳ nhưng hôm ấy chồng đi công tác, mẹ chồng tôi lại đang ở quê ăn giỗ họ nên về muộn. Nôn nóng được gặp con nên tôi tính ra đầu ngõ bắt taxi đi siêu âm 1 mình.

Lúc đứng dưới đường để bắt taxi, tôi thấy 1 chiếc xe dừng lại và người đàn ông trên xe bước xuống hỏi han tôi. Tôi chẳng ngờ đó là người yêu cũ của tôi, anh đã trở về và trông khá thành đạt.

Khi biết tôi đang đi siêu âm, anh ngỏ ý muốn đưa tôi đi vì tiện đường. Lúc ấy tôi cảm thấy đi nhờ xe là không có vấn đề gì nên lên xe người yêu cũ trở đi.

Tiện đường nhờ người yêu cũ đưa đi khám thai, tôi bị chồng đuổi khỏi nhà

Tôi không hiểu tại sao chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chồng tôi lại suy diễn rằng tôi ngoại tình. Ảnh minh họa

Chồng biết tôi đi siêu âm 1 mình nên nhắn tin cho vợ hỏi han. Sợ chồng hoài nghi nên tôi chỉ nói rằng mình đến phòng khám cũ siêu âm và sẽ về sớm. Không ngờ khi tôi đang đợi được khám thì thấy chồng tôi xồng xộc chạy vào. Anh nói muốn về sớm đưa tôi đi khám không ngờ gặp cảnh tôi dan díu với người cũ.

Rồi cứ thế, anh túm cổ áo người yêu cũ của tôi và rất tức giận trong cuộc nói chuyện trong ghen tuông. Dù tôi giải thích thế nào anh cũng không để yên và kéo tôi ra khỏi phòng khám.

Khi về nhà, anh hỏi tôi đã có thai với người yêu cũ nên mới nhờ anh ta đưa đi khám đúng không? Tình ngay lý gian, tôi nói lại thì bị chồng tát cho 1 cái đau điếng. Anh còn cười khẩy và nghĩ rằng lâu nay đang nâng niu con của người đàn ông khác.

Tôi không hiểu tại sao chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chồng tôi lại suy diễn tôi ngoại tình. Bây giờ tôi đang rất buồn và đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn chồng tôi, anh tuyên bố nếu đẻ con ra và xét nghiệm ADN là con anh thì anh mới chấp nhận tha thứ cho tôi.

Tôi không làm gì sai tại sao phải cần tha thứ? Tôi nên ở lại nhà bố mẹ đẻ chờ sinh rồi ném vào mặt chồng tờ xét nghiệm bố con hay trở về nhà và giải thích lại với chồng đây các bạn?

Hạ Loan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'