Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Văn Anh 2019-03-08 06:20
- Không quà cũng không hoa, thế nhưng mùng 8/3 của Hoàng An Nhiên (Hà Nội) còn rực rỡ hơn cả hoa và quà khi được người yêu tặng hẳn chuyến du lịch vi vu bên trời tây.

Ngày Quốc tế phụ nữ là ngày tôn vinh phái đẹp, là ngày mà phụ nữ trên khắp thế giới này được dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất, những món quà ý nghĩa nhất với tất cả yêu thương đong đầy.

Theo đó, mỗi phụ nữ đều có những món quà khác nhau đến từ nửa kia hay những người thân của họ, là một cô gái đang phơi phới tuổi xuân, An Nhiên cũng nhận được món quà vô cùng đặc biệt từ người yêu, một bó hoa thật đặc biệt, một lời cầu hôn đặc biệt và một chuyến đi thật đặc biệt.

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

“Tôi quen nửa kia của mình qua một người bạn giới thiệu, mới đầu tôi nghĩ anh là dạng công tử cũng yêu vậy chứ không nghĩ sẽ đến tiến đến xa hơn. Ai ngờ, chúng tôi hợp nhau từ tính cách, sở thích đam mê nghệ thuật và tình yêu cứ thế sâu sắc hơn. Ngày 8/3 năm đầu tiên quen nhau, anh khiến tôi vô cùng bất ngờ với bó hoa dâu tây to bằng cả vòng tay người lớn. Tính tôi chẳng thích hoa thích quà, nhưng đặc biệt lại nghiện trái cây, nên khi nhận được món quà ấy tôi xúc động và thích thú ra mặt luôn”, chị Nhiên chia sẻ.

Trải qua 3 năm bên nhau, tình yêu sắp đi đến bến bờ hạnh phúc, nhưng chị Nhiên bảo chị trong tất cả những món quà 8/3 các năm, chị vẫn không thể quên được món quà gần đây nhất, với cảm giác ngập tràn hạnh phúc được vi vu cùng người yêu bên trời Tây, nhất là khi cũng trong chính ngày ấy, chị được cầu hôn giữa chốn đông người, có hoa, có nhẫn cứ như trên phim vậy.

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Biết chị Nhiên ưa thích sự lãng mạn, nên thay vì chọn hoa, quà, hay ăn uống tiệc tùng như mọi lần, năm đó người yêu cô gái trẻ quyết định dành tặng cho cô gái của mình bất ngờ hết sức to lớn. Anh lên lịch đặt vé, sắp xếp kế hoạch rồi thông báo với chị năm nay 8/3 sẽ cùng nhau vi vu ngắm trời tây cho thoả mong muốn mà chị từng ao ước. Khỏi phải nói cũng biết chị Nhiên háo hức và hạnh phúc tột cùng đến mức nào.   

Nhìn cuộc sống của chị đầy màu hồng và hạnh phúc ai cũng bảo chị may mắn hết phần thiên hạ. Mà kể ra cũng đúng thật, trên đời này liệu có ai tìm được một nửa thấu hiểu mình đến thế. Trong khi phụ nữ khắp cả nước hãnh diện khoe hoa khoe quà tràn ngập trang cá nhân ngày 8/3, chị Nhiên cũng hạnh phúc khoe những khoảnh khắc rạng rỡ tại những địa điểm nổi tiếng trên thế giới, từ đất nước này sang đất nước khác.

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Điểm dừng chân cuối cùng của chị và người yêu là đất nước Pháp. Sáng hôm ấy chị cùng người yêu tung tăng giữa quảng trường Khải Hoàn Môn ngập nắng: “Hôm ấy tôi thấy ở quảng trường người phụ nữ nào cũng rạng rỡ, cầm trên tay cành hồng đón nhận từ nửa kia, quay sang nhìn người yêu có chút xíu tủi thân nhưng rồi thôi, vì bản tính tôi không thích hoa và quà rồi. Bản tính ham vui nên cứ thẫy chỗ nào đông, chỗ nào đẹp là tôi vô tư chạy đến quên cả người yêu bên cạnh.

Chụp chán chê, tôi quay lại gọi anh thì mới chợt nhận ra mình đã lạc mất người yêu. Tôi hoảng hốt, chạy khắp quảng trường đi tìm, đang ngơ ngác mong chờ gặp bóng dáng thân thuộc thì một bàn tay kéo tôi xoay người lại. Trước mắt tôi là anh, nhưng đập vào mắt là bó hoa hồng đỏ rực khoảng 999 bông, sau khi gửi đến tôi lời chúc tốt đẹp nhất ngày 8/3, anh đột nhiên quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn ra trước mặt chờ một cái gật đầu từ phía tôi.

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

 

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Lúc ấy tôi xúc động muốn khóc, mọi người đi qua thì ồ lên chúc phúc rồi vây lại chụp ảnh, vỗ tay. Tôi thích sự lãng mạn thật, nhưng không nghĩ lại có ngày sự lãng mạn đi xa quá mức tưởng tượng của mình như thế, trong hoàn cảnh ấy thì chắc ai cũng như tôi, sẽ gật đầu đồng ý và đón nhận chiếc nhẫn cầu hôn mà thôi”, chị Nhiên hạnh phúc kể lại.

Ngày 8/3 ai cũng muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều quý giá và tốt đẹp nhất, cũng có người lại cho rằng, những ngày này phụ nữ phải dành quà tặng đàn ông, nhưng suy cho cùng không phải ai tặng ai, tặng quà gì, hoa gì mà có lẽ vẫn là những cử chỉ yêu thương, sự chân thành từ trái tim để tình cảm luôn vẹn tròn bền lâu theo năm tháng mới là điều quan trọng.

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Cô gái 9X sướng hết phần thiên hạ, được người yêu cầu hôn ở trời Tây đúng ngày 8/3

Cùng quan điểm ấy, chị Nhiên mong rẳng về sau chung sống một mái nhà, vẫn chẳng cần quà cần hoa, chỉ cần cả hai mãi vẫn yêu thương nhau, nhường nhìn nhau, dành cho nhau tình yêu vẹn nguyên như những ngày đầu, đó mới là món quà 8/3 đẹp nhất và vĩnh cửu nhất.

Văn Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu