Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ "nghiện" mãi không "cai" được

Quỳnh Trang 2020-08-12 09:00
- Anh chồng yêu chiều vợ hết mực lại khéo chăm con đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Các chị em phụ nữ thường truyền tai nhau rằng: "Có sinh con ra mới biết lòng chồng". Thật vậy, khi còn hẹn hò với nhau, cả 2 xuất hiện với vẻ ngoài đẹp đẽ nhất, lịch thiệp nhất. Nhưng đến khi đã là vợ, là chồng, về sống chung một nhà, đặc biệt là khi người phụ nữ sinh nở, mọi chuyện đã trở nên khác biệt.

Khi mang thai, sinh nở, nhiều phụ nữ lên cân, phá nét, nhan sắc cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Nhiều người chồng cũng vì thế mà chán, chê vợ, có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, cũng có không ít người chồng hiểu được sự hy sinh của người phụ nữ nên vẫn hết mực yêu chiều, tự hào về vợ, con mình.

Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ nghiện mãi chẳng cai được

Mới đây, trong một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, một người dùng tên N.X đã tâm sự về nỗi "nghiện" chồng của mình. Anh chồng của chị N.X quả xứng đáng với danh hiệu chồng "người ta". Là người chồng yêu vợ chân thành, không thích màu mè, phù phiếm, anh thường bày tỏ tình cảm với chị theo những cách chân thành nhất.

Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ nghiện mãi chẳng cai được

Khi chị N.X sinh nở, người béo lên, nhan sắc đi xuống, anh vẫn hết mực yêu thương, tự hào về vợ. Đi đâu, anh cũng muốn dẫn vợ con đi. Là đàn ông, tuy chăm con không khéo bằng phụ nữ nhưng anh không nề hà việc gì, từ giặt dũ, cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho con...Tình cảm chân thành cùng những hy sinh của anh dành cho vợ, con đã khiến chị vợ "nghiện" mãi, chẳng "cai" được.

Trích nguyên văn chia sẻ của chị N.X:

"Nghiện chồng thực sự các bác ạ.

Chồng mình và mình yêu nhau 7 năm rồi cưới. Anh chưa bao giờ tặng hoa cho mình chỉ đơn giản vì hoa nhiều thuốc "độc". Chồng mình bảo: Anh cho em sống giữa vườn hoa là được mà.
Ngày lễ, anh cũng chẳng tặng mình quà cáp gì chỉ mỗi câu: "Anh tặng em cả cuộc đời, em muốn làm gì anh thì làm." Ấy thế mà ngày thường thì rõ hay mua quà cho vợ.
Anh là chuyên gia cà khịa nhưng chưa bao giờ biết giận vợ là gì. Cãi nhau xong lại như chưa hề có cuộc chia li (toàn mình dỗi). Lúc cãi nhau thì như kiểu không thể ở được với nhau nhưng lúc sau chồng mình lại tấu hài chứ chả có xin lỗi liếc gì.
Sinh con xong, mình trở nên béo ú, nói chung tã lắm. Nhưng đi đâu chồng mình cũng hay mang theo tập đính kèm cả mẹ lẫn con.
Về khoản chăm con thì chồng mình thực sự tuyệt vời. Chồng mình không khéo chăm nhưng cái gì cũng làm được từ giặt dũ, cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho con...
Viết bài này lại thấy thương chồng quá!
Muốn nhắn gửi tới các đấng mày râu, kiếm tiền là sự nghiệp, chăm vợ con là đại nghiệp. Chỉ có vậy các anh mới đươc sống yên ổn và hạnh phúc."

Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ nghiện mãi chẳng cai được

Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ nghiện mãi chẳng cai được

Chồng 'người ta', vợ béo vẫn khen xinh, con nhỏ thì cưng chiều, hèn chi vợ nghiện mãi chẳng cai được

Bài chia sẻ hài hước mà cũng tràn đầy cảm xúc của chị N.X đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khen chị N.X thật tốt phúc khi cưới được người chồng yêu vợ, thương con đến vậy. 

"Tưởng những ông chồng này tuyệt chủng rồi hoá ra còn nhiều quá", người dùng Xuân Anh bình luận.

"Ước gì mình được như cô ấy", người dùng Mai Lan viết.

Trong khi đó, không ít chị em cũng tỏ ra tủi phận vì lấy phải người chồng vô tâm, vô trách nhiệm, chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Đoạn chia sẻ của người dùng này hiện vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý, bình luận của người dùng mạng.

An An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!