Chồng có bồ, ghen sao mới thật là "khôn"?

Vân Đặng 2014-07-07 14:47
- (Em đẹp) - Tình yêu được ví như món ăn và ghen chính là gia vị. Tình yêu không có vị ghen cũng sẽ nhạt nhẽo như món ăn thiếu gia vị. Nhưng ghen sao cho có "văn hóa" quả thực là nghệ thuật khó.
Tình yêu là phải có ghen. Và có bao nhiêu kiểu yêu thì có bấy nhiêu kiểu ghen. Không ít chị em khi biết chồng “say nắng” người phụ nữ khác thì âm thầm chịu đựng nhưng cũng nhiều người quyết làm cho ra lẽ, hô la toáng loạn lên quyết cho “chúng” – 2 kẻ “mèo mả gà đồng” bẽ mặt, thậm chí còn tàn nhẫn lột hết quần áo tình địch, lấy muối ớt sát khắp cơ thể tình địch hoặc … độc ác hơn là tạt axit “hủy dung” tình địch.
 
Có câu “cách ghen nói lên văn hóa”. Trước đây, khi còn là chuyên viên tư vấn tâm lý của tổng đài 1088, tôi có cơ hội được nghe rất nhiều tâm sự của chị em về chuyện chồng đi “ăn chả”. Có một trường hợp đúng như đúc kết của ông bà xưa rằng: phụ nữ có giác quan thứ 6 (có thể ngửi thấy “mùi nguy hiểm” rất nhanh) khiến tôi nhớ mãi.
 
Chị tên Hoa (làm việc tại ngân hàng Agribank) gọi đến nhờ tư vấn với một tâm trạng bối rối, lo lắng và vô cùng bất an. Chị kể rằng, vợ chồng chị yêu nhau gần 10 năm mới quyết định đi đến hôn nhân và đã có 2 mặt con (một trai, một gái). Chồng chị là người đàn ông thành đạt, trách nhiệm và luôn biết vun vén cho gia đình. Nhiều người nhìn vào hạnh phúc gia đình chị không khỏi “thèm khát” sự ân cần, chu đáo của anh với vợ con và đánh giá anh là “ông chồng điểm 10”. Chị luôn rất tin và tự hào về anh. Nhưng một hôm, sau gần 2 tháng đi công tác về, vì muốn dành cho chồng một bất ngờ nho nhỏ nên chị không báo cho anh mà trực tiếp đón taxi đến gần cơ quan anh ngồi đợi. Khoảng gần 1 tiếng sau, chị thấy anh chở một người phụ nữ (trẻ hơn chị, đẹp hơn chị) đi lướt qua. Linh tính mách bảo chị có chuyện chẳng lành nhưng chị đã không đuổi theo chồng và người phụ nữ kia.
 
Khi anh về nhà, thấy chị đã cơm nước tinh tươm ngồi đợi nhưng không thấy 2 con đâu thì giật mình. Suốt bữa ăn, chị chỉ kể cho anh toàn chuyện vui khi đi công tác và hỏi anh tình hình ở nhà. Thấy vợ tâm tình tốt, anh cũng hồ hởi kể chuyện con cái, công việc. Rồi chị bịa ra một câu chuyện, kể với chồng là khi đi công tác liên tục nằm mơ thấy anh “tay trong tay” với người phụ nữ khác, cười nói rất vui vẻ. Thậm chí, cả 2 người đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Thấy mặt anh biến sắc khi nghe đến đứa trẻ, chị nghiêm mặt “nửa đùa nửa thật” hỏi liệu có phải anh đã làm gì có lỗi với chị? Và rằng nếu thành thật khai báo sẽ được “khoan hồng”. Nhận ra thái độ khác lạ của chị, anh im lặng nắm tay chị. Rất lâu sau mới nghẹn ngào nói rằng không phải chị mơ mà đấy là sự thật. Sự thật anh đã cùng người phụ nữ khác “vụng trộm” bên ngoài. Sự thật anh có một đứa con trai riêng. Sự thật anh đã lừa dối chị hơn 2 năm… Sự thật anh vẫn rất yêu vợ nhưng không nỡ vứt bỏ người tình vì đứa con dại. Sự thật anh thấy mình không còn xứng đáng với chị, muốn đánh muốn mắng gì anh cũng tùy chị nhưng xin chị đừng có hành động gì làm tổn thương đứa bé…
 
Nghe được tâm tư của chồng, chị thật sự sốc và rất đau khổ. Không ngờ sự ngẫu nhiên và linh tính của mình lại là thật. Chị đã muốn “tung hê” tất cả, quyết dằn mặt kẻ cướp chồng một trận ra trò. Thế nhưng thật may, chị đã kìm lại được cơn giận, tĩnh tâm lại mà nói chuyện phải trái với chồng. Sau rất nhiều tranh đấu nội tâm, chị chấp nhận tha thứ cho chồng với điều kiện anh không qua lại tình cảm với người phụ nữ kia nhưng trách nhiệm của anh với đứa con, chị sẽ không ngăn cản... Chị hỏi tôi, chị làm thế có đúng không? Có quá dễ dãi và nhu nhược không?... "Không, chị làm thế là quá khôn ngoan và tôi bái phục chị". Tôi đã cảm thán thế! Bởi thế gian này, mấy ai ghen mà văn minh như chị?!
 
Khi ghen, phụ nữ dễ mù quáng, mất hết ý chí.
 
Bất chợt một ngày chị em nhận ra chồng “chán cơm thèm phở” vụng trộm bên ngoài. Trước thực tế phũ phàng này, chị em phải làm sao đây?
 
-"Dằn mặt" tình địch một trận ra trò để ả ta chừa thói cướp chồng? Hãy cứ làm thế nếu bạn muốn nhà tan cửa nát, con mất cha, vợ mất chồng. Vì khi biết cô nhân tình bé nhỏ bị “bà cả” ức hiếp, chồng bạn sẽ càng thêm xót xa và khi đó, bạn trong mắt chồng chỉ là một mụ đàn bà đanh đá, chua ngoa và độc ác. Anh ta, chắc chắn 100% sẽ rời khỏi bạn.
 
- Mắng chồng một trận để chừa thói trăng hoa? Đừng dại dột thế! Đàn ông là những kẻ rất hiếu thắng và cũng đầy tính sĩ diện. Khi bạn làm bẽ mặt họ trước đám đông thì sự trân trọng, ngọt ngào, yêu thương và tình cảm được xây đắp bao năm… sẽ bị họ “tung hê” hết. Dù rõ ràng, hành động “ăn chả” của họ sai mười mươi.
 
- Làm ngơ để mặc chồng muốn làm gì thì làm? Không được. Đàn ông đôi khi như một đứa trẻ to xác. Chỉ cần thờ ơ, không quan tâm đến họ… họ càng dễ tìm sự an ủi và ngã vào vòng tay cô nhân tình bé nhỏ...v.v.
 
Khi phát hiện chồng "ăn chả", chị em hãy ghen một cách có văn hóa (Cảnh trong phim: Độc thân tuổi 30).
 
“Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”. Nhưng cái “thường tình” ấy cần phải có văn hóa để chồng tâm phục quay về chứ không phải là ra đi đầu không ngoảnh lại. Vậy ghen sao cho chồng nể, tình địch sợ?
 
Biết mình, biết người
 
Chị Phượng (31 tuổi, nhân viên truyền thông) là người “kinh nghiệm có thừa” trong việc đánh ghen. 5 năm kết hôn, gia đình chị từng trải qua biến cố lớn tưởng “tan đàn xẻ nghé” khi chị sinh đứa con đầu lòng được 6 tháng vì chồng không thoát được cám dỗ của nữ đồng nghiệp. Nhưng thật may, chị đã đủ tỉnh táo để thăm dò tình cảm của chồng với mình. Sau khi biết chồng chỉ là “đổi gió”, chị âm thầm dùng chiêu “mưa dầm thấm đất”- đánh vào cái tình của anh với con và cái nghĩa với vợ. "Nếu chồng chỉ là "đổi gió" thì nên cho họ một đường lui vì sau cơn say, họ sẽ tỉnh lại và nhận ra giá trị cần trân trọng", chị Phượng nói.
 
Tìm điểm yếu của đối phương, đổi bại thành thắng.
 
Dù biết mười mươi chồng đang “trăng gió” bên ngoài nhưng chị Hạnh (35 tuổi, bán tạp hóa trên đường Nguyễn Quý Đức) vẫn mần ngơ như không. Âm thầm thuê thám tử tìm hiểu, chị biết “tình địch” là lễ tân khách sạn, ngoài quan hệ với chồng chị, cô ả còn “dây dưa” với nhiều người khác. Vì vậy, chị đã sắp xếp một “màn kịch” cho chồng bắt quả tang hành vi hai mặt của cô nhân tình. “Thật may chồng chị cũng là người có học và hiểu chuyện. Sau khi biết bộ mặt thật của cô nhân tình thì đã “quay đầu”, từ đó đối xử với vợ con rất tốt”, chị Hạnh nói.
 
Kết thân với “tình địch”
 
Khi phát hiện chồng có “em út”, chị Mai (nhân viên sale của công ty chuyển phát nhanh) xây xẩm mặt mày. Bình tĩnh tìm hiểu, theo dõi, chị biết đó là một quả phụ, vất vả bươn trải nuôi 2 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Sự tần tảo, đôi mắt đượm buồn và nét đẹp còn phảng phất trên gương mặt người phụ nữ kém may mắn chính là “bùa mê” khiến chồng chị “sa ngã”. Một lần, như vô tình, chị kể với anh rằng mới quen một người phụ nữ, gia cảnh đánh thương lắm… Những tình tiết trong câu chuyện của chị cứ dần khiến anh tái mặt và nhận ra rằng, chị đã phát hiện ra cuộc tình vụng trộm của mình nên quỳ xuống xin chị tha lỗi. “Từ ngày mình kết thân với người phụ nữ kia. Chồng mình cũng không còn tòm tem tí tòm nữa”, chị Mai nói.
 
Đã là phụ nữ thì 100% đều có máu ghen. Song nếu chị em biết ghen "khôn", ghen có văn hóa thì sẽ nhận được cái kết có hậu. Còn nếu nóng vội, để cơn giận che mờ mắt thì chắc chắn sẽ là đôi ngả chia ly... Có được hạnh phúc đã khó, giữ được nó càng khó hơn. Chăm lo cuộc sống gia đình thật chu toàn. Luôn sẻ chia, quan tâm chồng... và tạo không khí yên ấm, êm vui cho gia đình thì sao phải lo đến nạn "ngoại xâm".
 
*** Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
 
Vân Đặng (ghi)
logo smaill
 
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giulua@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất . Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua