Báo hiếu bố đẻ 150 triệu cùng các em xây nhà, tôi bị cả nhà chồng kịch liệt phản đối

2017-06-18 06:50
- Tôi đã quyết tâm sẽ làm việc này cho bố nên dù bố mẹ chồng có can thiệp thì tôi cũng sẽ không lung lay. Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy ông đang đứng ở cổng đợi tôi từ lúc nào. Rồi bố nói bố biết tôi thương bố nhưng đã đi lấy chồng, đừng làm nhà chồng không vui.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt, năm tôi lên 16 tuổi thì mẹ qua đời để lại cho bố tôi 3 đứa con nheo nhóc. Lúc ấy tôi là chị cả nên cũng biết đỡ đần giúp bố nhưng 2 em của tôi thì còn rất nhỏ.

Bố tôi quyết không lấy vợ vì sợ chị em tôi sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tôi còn nhớ buổi sáng bố ra khỏi nhà từ tờ mờ, đến tối muộn mới trở về với chị em tôi. Tất cả cũng chỉ vì bố muốn cho chúng tôi học hành đến nơi đến chốn.

Năm tôi 18, bố làm nhiều đến mức bị những cơn đau lưng hành hạ. Có đêm bố trằn trọc đến sáng vẫn không ngủ được, vậy mà ban ngày bố vẫn ra công trường bốc vác. Thương bố quá, tôi trốn học đi làm để nuôi em phụ bố. Rồi nhà trường báo với bố tôi, đó là lần đầu tôi bị bố đánh. Đánh tôi xong, bố ôm mặt khóc, lúc đó tôi đã quỳ xuống ôm lấy bố và hứa sẽ nên người.

Rồi tôi vào đại học và bắt đầu đi làm thêm. Tôi học tốt nên sang đến năm 2 đã được nhận vào làm cho một tập đoàn nước ngoài. Đến năm cuối, mức lương của tôi đã đủ chi trả cho 2 đứa em học ở quê và gửi tiền thêm cho bố.

Báo hiếu bố 150 triệu xây nhà, tôi bị cả nhà choonggk ịch liệt phản đối

Đánh tôi xong, bố ôm mặt khóc, lúc đó tôi đã quỳ xuống ôm lấy bố và hứa sẽ nên người. Ảnh minh họa.

Ra trường, tôi vẫn nuôi các em ăn học và chẳng dám lấy chồng vì sợ sẽ chẳng thể lo được cho bố và 2 em. Nhưng rồi duyên đến, tôi yêu chồng bây giờ và kết hôn sau gần 1 năm yêu nhau. Tôi còn nhớ ngày cưới, khi xe đưa dâu đi, tôi quay lại thì bắt gặp cảnh bố đang lấy vạt áo lau nước mắt. Vậy là tôi đi lấy chồng.

Ngày tôi kết hôn, bố dặn con gái đã về làm dâu nhà người ta rồi thì là con người ta, đừng suốt ngày lo cho bố sẽ khiến nhà chồng không vui. Hơn nữa khi ấy các em của tôi đều đã có công việc ổn định và cuộc sống rất tốt. Bố tôi luôn như thế đấy, chẳng bao giờ nghĩ cho mình, bố chỉ sợ chúng tôi khổ.

Thú thật khi kết hôn, bố mẹ chồng tôi cũng không xét nét gì. Có lẽ tôi sống xa mẹ từ nhỏ nên đã thạo việc và sống biết trước sau nên bố mẹ chồng cũng không có gì chê trách. Thậm chí mẹ chồng khi nói về tôi với hàng xóm đều nói bằng giọng rất tự hào.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm nay. Hôm Tết về với bố, tôi để ý thấy ngôi nhà của bố ở đã bắt đầu xuống cấp, một trận mưa rào nhẹ cũng đủ giột khắp nhà.

Thấy không ổn, tôi họp mấy chị em lại và nói 3 chị em cùng góp tiền sửa nhà cho bố. Đành rằng trước kia có tồi tàn cũng sống được. Nhưng bây giờ chị em tôi đều khá giả, chúng tôi không thể sống nhà cao cửa rộng nhưng lại để bố sống như thế được. Các em tôi đều nhất trí và 3 chị em tôi đã góp được gần 300 triệu trong đó tôi góp 150 triệu.

Số tiền đó là của tôi làm ra nhưng cũng không phải một con số nhỏ, vì vậy tôi phải nói với chồng. Chồng tôi là một người tốt nên anh ngay lập tức đồng ý. Tôi cũng thấy mừng vì chồng là người biết lý lẽ và thương bố vợ như bố đẻ của mình.

Báo hiếu bố 150 triệu xây nhà, tôi bị cả nhà choonggk ịch liệt phản đối

Rồi bố nói bố biết tôi thương bố nhưng đã đi lấy chồng, đừng làm nhà chồng không vui, bố cũng không muốn tôi khó xử. Ảnh minh họa.

Nhưng rồi hôm qua mẹ chồng gọi tôi sang nhà nói chuyện. Khi tôi sang đến nơi đã thấy cả bố cả mẹ ngồi ở bàn đợi sẵn và trông rất nghiêm trọng. Thế rồi khi bắt đầu câu chuyện, mẹ chồng nói rất nhiều về việc làm dâu. Về việc nếu đã muốn làm gì cho nhà đẻ thì trước tiên phải nghĩ cho nhà chồng.

Nói qua nói lại, bố mẹ chồng tôi nhấn mạnh rằng tôi đã lấy chồng, cho bố một số tiền lớn như vậy để xây nhà là việc không nên và ông bà rất không ủng hộ.

Tôi đã kể cho bố mẹ chồng về những khó khăn của bố, những ngày tháng khổ cực mà bố tôi đã hy sinh cho chị em tôi. Số tiền đó chẳng thấm tháp là đâu so với bao nhiêu công lao bố đã lo cho chúng tôi. Bố mẹ chồng có vẻ chẳng để tâm đến những gì tôi nói nên tôi xin phép ra về.

Tôi đã quyết tâm sẽ làm việc này cho bố nên dù bố mẹ chồng có can thiệp thì tôi cũng sẽ không lung lay. Nhưng khi tôi về đến nhà thì thấy bố đã đứng ở cổng đợi tôi từ lúc nào. Rồi bố nói bố biết tôi thương ông. Nhưng đã đi lấy chồng, đừng làm nhà chồng không vui, bố cũng không muốn tôi khó xử.

Bây giờ nếu tôi có xây nhà cho ông, ông cũng vẫn áy náy với bên thông gia. Tôi biết là bố mẹ chồng tôi đã gọi điện về cho bố nên ông mới cất công lên thành phố gặp tôi.

Nhìn thấy bố, tôi thương bố vô cùng. Cả đời lam lũ nghĩ cho con mà không màng hạnh phúc riêng tư. Vậy mà đến khi con có tiền, có thể báo hiếu bố cũng không nhận được một cách trọn vẹn. Tôi nên làm gì đây?

Thu Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'