Ai có thể định nghĩa giúp tôi hai từ “chồng cũ”?

Mộc Miên 2017-10-02 19:00
- Vì sao con người ta khi đã hết duyên nợ rồi họ lại chẳng thể giữ cho nhau chút tôn trọng vậy chứ?

Ngày tôi và anh ly hôn, tôi bước vội đi để không khóc. Bao nhiêu năm yêu nhau, rồi cưới nhau, cuối cùng cũng chẳng bằng mối tình vụng trộm của anh với cô đồng nghiệp. Cả gia đình nhà anh luôn gặng hỏi, tại sao chúng tôi đang yên đang lành lại chia tay, tôi đều im lặng. Tôi không muốn họ phải thất vọng về người con luôn được kỳ vọng ấy.

mối quan hệ với chồng cũ

Tôi phát hiện ra anh ngoại tình khi con tôi mới chưa tròn 1 tuổi. Khi mà sự quan tâm của anh dành cho gia đình khác đi rất nhiều so với trước. Rồi tiền bạc anh cũng không đủ để nuôi vợ con sau những lần ăn chơi chác táng với cô bồ. Anh quên đi mọi nghĩa vụ là chồng, làm cha, thậm chí còn lăng mạ tôi thậm tệ.

Tôi quyết định ly hôn như một sự giải thoát cho chính mình. Thực lòng thì tôi cũng không trách anh nhiều. Bởi tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm, khi đã hết duyên, hết phận, hết tình, hết nghĩa thì cũng chẳng nên cố gắng níu kéo để làm gì.

Tôi và con ở lại căn nhà, anh nộp tiền nuôi con theo thỏa thuận là mỗi người một nửa. Nói thật số tiền gần 2 triệu anh gửi mỗi tháng, chẳng thấm tháp gì đâu so với việc nuôi một đứa trẻ mỗi tháng, đó là chưa kể đến lúc con ốm, con đau. Thế nhưng tôi vẫn không muốn yêu cầu anh đưa thêm. Thay vào đó, tôi tự mình làm thêm nhiều việc, buôn bán để tăng thu nhập.

Ông Trời cũng không phụ lòng người, sau hai năm, tôi đã gặp được một người đàn ông yêu thương hai mẹ con, chấp nhận hoàn cảnh. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng cũng từ đây, tôi chẳng yên với người chồng cũ.

Anh ta tìm mọi cách để liên lạc với người yêu mới của tôi. Anh ta bày đặt ra đủ chuyện về tôi, nào là trước đây tôi ngoại tình, nên anh ta mới li dị. Rồi anh ta nói tôi bỏ con bao năm không nuôi nấng, rồi anh ta bảo bố mẹ tôi không biết dạy con... Bao nhiêu chuyện xấu xa nhất anh ta đều có thể nghĩ ra và đổ lên đầu tôi. Thật may, người tôi tôi rất bao dung, anh hiểu những gì đang diễn ra và rất tin tôi. Vì thế, anh bỏ ngoài tai tất cả.

Phá hoại không thành, chồng cũ của tôi lại bày trò cắt tiền nuôi con hàng tháng. Anh ta nói, tôi có gia đình mới rồi thì để chồng mới nuôi. Tôi uất hận đến tận xương tủy, nhưng người yêu tôi cũng bảo, mặc kệ.

Tôi cảm thấy mình thật có phúc mới gặp được một người như anh ấy. Thậm chí, từ khi yêu nhau, anh ấy cũng thường xuyên đưa tôi về nhà, để mẹ con tôi có thêm tình cảm gắn bó với gia đình anh. Rồi chẳng biết thế nào, chồng cũ lại tìm được đến tận gia đình anh. Anh ta lăng mạ tôi là kẻ lăng loàn, đào mỏ... trước mặt bố mẹ người yêu tôi.

Ngay lập tức, bố mẹ người yêu tôi gọi anh về từ tuyên bố, cấm được qua lại với tôi, chứ không nói gì đến chuyện cưới xin. Tôi bàng hoàng khi nghe thông báo ấy từ anh. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng! Ai có thể định nghĩa cho tôi xem chồng cũ là ai? Mà sao anh ta ám ảnh, hành hạ cuộc đời tôi đến mức như thế này?

Có phải tôi đã quá nhu nhược khi không dám nói ra chuyện anh ta ngoại tình, để bây giờ bao nhiêu tiếng xấu, tiếng ác đổ hết lên đầu tôi? Tại sao tôi đã bỏ qua cho anh ta tất cả, mà giờ đây anh ta lại hại tôi đến nước này? Mẹ con tôi đã phải sống cô đơn, đau khổ, để có được ngày hôm nay, tại sao có chút hạnh phúc nhỏ nhoi này, anh ta cũng cố tình cướp mất?

Chồng cũ ơi, anh là ai mà lại vẫn còn làm cuộc đời tôi đau khổ như thế này? Hết tình, còn nghĩa, thì cũng để nhau sống bình yên mà còn nuôi con chứ? Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nữ khéo chọn chồng, sau khi kết hôn cuộc sống viên mãn, một bước lên tiên